Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Biên phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo gắn với công tác nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của Học viện Biên phòng (20/5/1963 - 20/5/2013), chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng, PGS, TS Trần Hữu Phúc, Giám đốc Học viện.
Nếu nói về tài đánh máy thì có lẽ ở đất Huế, không ai qua mặt ông. Với tài năng "thiên bẩm" ấy, ông đã sử dụng "kỹ nghệ" đánh máy và dùng các ký tự "I, X, Y, M" cùng dấu "." để khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tưởng nhớ công lao của Người.
Đã ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy", nhưng cụ Phàn Định Xiết (bản Suối Tút, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) luôn nhiệt huyết với công tác cộng đồng, được người dân biên giới Mường Lát ví như "cây đại thụ lớn" ở vùng biên giới, là trung tâm đoàn kết làng bản, luôn có ý thức xây dựng tình đoàn kết giữa nhân dân hai bên biên giới, là tấm gương để cho con cháu noi theo trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, suốt hơn 20 năm qua, với đôi chân không mỏi, cụ đã nhận bảo vệ 3 cột mốc biên giới gồm 285, 286 và 287.
Tây Nguyên mùa này chao chát nắng và lênh loang gió. Có cảm giác, nếu sống lâu ở Tây Nguyên, người ta sẽ ngấm màu nắng ấy mà làn da óng mật, ngấm cái gió ấy mà tính cách cũng khoáng đạt, lãng tử hơn. Và nếu đem con người ấy đặt vào giữa buôn Akô Dhông - một buôn làng xinh đẹp nằm giữa thành phố Buôn Ma Thuột thì anh ta đích thị là một người Êđê chính hiệu. Nói như thế để thấy rằng, trong cơn lốc đô thị hóa, ngày càng có nhiều gia đình đồng bào dân tộc bản địa phá bỏ các ngôi nhà dài truyền thống để làm nhà trệt, nhà mái bằng, cao tầng, biệt thự... như người Kinh, thì giữa Buôn Ma Thuột đang phát triển từng ngày, vẫn có một mảnh văn hóa Êđê rất riêng, rất lịch lãm và đáng nhớ.
Co loi ket noi server