Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 01/07/2024 02:27 GMT+7

Ấm áp Xuân Trường Sa

Biên phòng - Những cành mai vàng cùng nhiều món quà ấm áp tình quê hương được chuyển từ đất liền ra giúp cho quân và dân trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa được đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đủ đầy, đầm ấm hơn. Những ngày đầu năm mới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trường Sa, BĐBP Khánh Hòa cùng quân và dân trên đảo sôi nổi tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân và luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Quân và dân trên đảo Trường Sa gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết. Ảnh: Hồng Lam

Lính Biên phòng đón Tết giữa trùng khơi

Trải qua những đợt sóng, gió của mùa mưa bão cuối năm, trong tiết trời ấm áp, cây cối ở Trường Sa đâm chồi nảy lộc non mơn mởn. Ở khu tăng gia sản xuất, trong những mảnh vườn nhỏ của các đơn vị, các hộ dân trên các đảo cũng trồng nhiều loại rau củ quả như bao làng quê khác trong đất liền. Khi chúng tôi đặt chân đến Đồn Biên phòng Trường Sa, khóm hoa súng được cán bộ, chiến sĩ mang từ đất liền ra từ mấy năm trước, trồng ở bể nước ngọt ít ỏi trước sân đã khoe bông rực rỡ trong nắng Xuân.

Những ngày này, cùng với quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trường Sa đang tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ở hội trường đơn vị, Trung tá Nguyễn Hồng Lam, Chính trị viên đồn đang cùng đồng đội chăm chút trang trí bàn thờ Bác Hồ, mâm ngũ quả, cành mai vàng...

Cùng thời điểm này, một số cán bộ của Đồn Biên phòng Trường Sa đang có mặt ở khu vực sân trung tâm của đảo để cùng với nhân dân, đồng đội tham gia gói bánh chưng. Bánh cũng được gói bằng lá dong, buộc bằng những sợi lạt mềm dẻo được tách ra từ cây tre, cây nứa, mới vận chuyển từ đất liền ra. Cũng như bao đứa trẻ khác, trẻ em sống trên đảo háo hức mong chờ những ngày Tết, đứng xung quanh quan sát bố mẹ, các chú bộ đội gói bánh.

Ngày cuối cùng của năm trôi qua rất nhanh, khi hoàng hôn buông xuống, bốn bề của đảo Trường Sa chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ, các đơn vị và hộ dân trên đảo đều tổ chức bữa cơm tất niên gắn kết tình đoàn kết, thân yêu. Cũng như trong đất liền, mâm cơm của quân, dân và những người lính mang quân hàm xanh giữa trùng khơi đầy đủ các món ăn truyền thống mang gia vị quê hương như thịt lợn, giò chả, gà luộc, rau xanh… Mâm cỗ tất niên ngoài đảo càng thêm đặc biệt bởi là sự kết hợp của những món quà từ đất liền và kết quả của công tác tăng gia sản xuất trên vùng đất giữa trùng khơi.

Sau bữa cơm tất niên, dưới ánh điện sáng lung linh, quân và dân đảo Trường Sa lại tập trung về hội trường trung tâm để tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hái hoa dân chủ, chờ đón thời khắc giao thừa. Những tiết mục văn nghệ do cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo biểu diễn mang lại niềm vui, tiếng cười cho mọi người và chan chứa tình gắn bó quân dân.

Hoạt động giao lưu thể thao giữa các đơn vị trên huyện đảo Trường Sa trong dịp Tết. Ảnh: Hồng Lam

Thời khắc giao thừa đến, phần lớn cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Trường Sa đều có mặt tại hội trường để nghe chỉ huy đơn vị đọc thư chúc Tết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP gửi đến cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng BĐBP. Mọi người tranh thủ giờ nghỉ để gọi điện thoại chúc mừng năm mới đến gia đình, người thân trong đất liền.

Trung úy Rah Lan Kiệt, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Trường Sa, Đồn Biên phòng Trường Sa chia sẻ: “Năm thứ 2, tôi được đón năm mới ở Trường Sa, cảm giác luôn rất tự hào và hạnh phúc. Chúng tôi ai cũng luôn xác định rõ tinh thần, trách nhiệm của những người ở tuyến đầu, vừa vui Xuân, đón Tết, vừa sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ”.

Thiêng liêng lễ chào cờ Tổ quốc

Sáng ngày đầu tiên của năm mới, thời tiết ở Trường Sa rất đẹp, tạo điều kiện thuận lợi để quân và dân chuẩn bị tham gia lễ chào cờ. Có lẽ đã quen thuộc, theo khẩu lệnh của chỉ huy đảo, quân và dân nhanh chóng ổn định đội hình, hàng ngũ. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trường Sa cũng đứng thành một khối nghiêm trang. Trước cột mốc chủ quyền thiêng liêng, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, tiếng sóng biển như lắng đọng khi tiếng hát quốc ca của quân và dân vang lên hào hùng.

“Chúng tôi rất tự hào khi thực hiện nhiệm vụ ở vùng đất giữa biển cả bao la của Tổ quốc. Quân và dân đều rất xúc động khi tham gia lễ chào cờ, nhất là vào ngày đầu tiên của năm mới, đứng dưới lá quốc kỳ tung bay trong gió, ai cũng thấy phấn chấn, quyết tâm hơn” - Trung tá Nguyễn Hồng Lam cho biết.

Tổ công tác của Đồn Biên phòng Trường Sa thăm, chúc Tết, tặng quà ngư dân trong năm mới. Ảnh: Hồng Lam

Sau khi lễ chào cờ kết thúc, trở về đơn vị, chỉ huy Đồn Biên phòng Trường Sa đã cử một tổ công tác đến khu vực âu neo đậu tàu thuyền để chúc Tết ngư dân. Qua câu chuyện với Trung tá Nguyễn Hồng Lam được biết, gần như năm nào cũng có một số chủ tàu, ngư dân đón Tết tại vùng biển Trường Sa. Thông thường họ chỉ cập đảo vào đêm giao thừa và nghỉ ngơi ngày mùng 1 Tết, sau đó lại tiếp tục bám biển đánh bắt hải sản.

Đến thăm, chúc Tết ngư dân vào những ngày đầu năm mới, tổ công tác của Đồn Biên phòng Trường Sa có những món quà rất đặc biệt, đó là cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ cùng bánh chưng và thực phẩm do bộ đội tự chế biến. Những người lính mang quân hàm xanh và bà con ngư dân đều rất thân tình, cởi mở, trao cho nhau cái nắm tay thật chặt cùng lời chúc tốt đẹp nhất.

Trong không khí vui vẻ của ngày đầu năm mới, ngư dân Nguyễn Văn Thành, xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận tâm sự: “Hằng năm, một số ngư dân thường đón Tết ở Trường Sa để thuận lợi cho việc đánh bắt hải sản. Mong sao trong năm mới sẽ gặp được mọi điều thuận lợi, bà con đánh bắt được nhiều tôm cá”.

Viết Lam

Bình luận

ZALO