Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 08/09/2024 07:22 GMT+7

Ánh sáng giữa đường biên (bài 3)

Biên phòng - Chia sẻ của Thượng tá, Đồn trưởng Hoàng Kim Lương và đôi mắt ngấn lệ của nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP Đắk Lắk - Đại tá Nguyễn Mai Soa khi cất lên lời tri ân đến các thế hệ lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị kết nghĩa và quần chúng nhân dân chính là lời khẳng định ý chí quyết tâm, trên dưới một lòng trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bài 3: Vững bước dưới ánh hào quang của Đảng

Dấu ấn của chủ trương kết nghĩa đỡ đầu, hay nói rộng hơn là tư duy xây dựng nền biên phòng (BP) toàn dân bắt đầu từ người lính BP của các thế hệ lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk hiện diện trên khắp mọi nẻo đường biên giới. Từ giấc ngủ trưa của người lính nơi chốt tiền tiêu đến những “công viên xanh” giữa đại ngàn Yok Đôn, những cung đường tuần tra bừng sáng ánh điện trong khoảnh khắc lặng lẽ, bồi hồi đón chào năm mới... Ở đâu cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của người hậu phương. Trong sự uyển chuyển, dẻo dai của những chú “chiến mã” BP giữa trời Nam Tây Nguyên có sức mạnh đoàn kết dân tộc, có niềm tin sắt son và khát vọng bùng cháy xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững...

Khuôn viên xanh - sạch - sáng - đẹp như công viên giữa ngàn xanh ở Đồn BP Bo Heng. Ảnh: Thái Kim Nga

Lạc vào "công viên xanh"

Từ điểm hợp lưu của hai con sông Ea H’leo và Ia Lốp, xuôi theo quốc lộ 14C chạy song song với đường biên giới, chúng tôi lần lượt ghé thăm các đồn BP nằm trong vùng đệm và vùng lõi Vườn Quốc gia Yok Đôn.

Lặng lẽ, bình yên, ngỡ ngàng và lắng đọng - đó là những trải nghiệm vô cùng thú vị với lính BP ở nơi được xem là tận cùng của đại ngàn biên giới. Hầu hết các đồn BP ở đây đều nằm rất xa khu dân cư, nên càng đi càng thấy độc hành, lặng lẽ đến độ nghe được cả tiếng lá rơi bên mình. Mặc dù vậy, khi đặt chân vào khuôn viên các đồn BP, cảm giác đơn độc chợt tan biến bởi khung cảnh xanh - sạch - sáng - đẹp rất điển hình của một doanh trại Quân đội. Nhìn tổng thể, các công trình, tiểu cảnh được sắp xếp như công viên xanh với điểm nhấn là tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ BP đặt ở vị trí trang nghiêm nhất, cùng những bộ bàn ghế đá xen kẽ giữa hệ thống vườn hoa, cây cảnh, cây ăn trái bốn mùa khoe sắc. Một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp được người lính BP khắc họa sau chuỗi ngày dài vận dụng kỹ năng “tra hạt ngô vào hốc đá” (chúng tôi đã đề cập ở kỳ trước) cùng sự chung tay góp sức đầy tình thương và trách nhiệm của các đơn vị kết nghĩa. “Nước vẫn chảy và thuyền vẫn đi qua”, giờ đây, mặc cho mùa khô Tây Nguyên vẫn chậm chạp trong 6 tháng dài đằng đẵng và sức nóng kinh người vẫn đều đặn phả ra từ cánh rừng khộp vào mùa “thay áo”, lính BP vẫn sống khỏe, sống tốt để chế ngự hoàn toàn sự khắc nghiệt của tự nhiên.

“Sống trong vùng lõi Vườn Quốc gia Yok Đôn, không mấy khi nhìn thấy bóng người qua lại, song chúng tôi vẫn luôn cảm nhận được sự gần gũi thân thương của người hậu phương dành cho biên giới. Trong 5 năm trở lại đây, nhờ sự hỗ trợ của các đơn vị kết nghĩa, Đồn BP Bo Heng đã xây dựng được nhiều công trình phục vụ đời sống công tác như tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ BP, nhà khách, khu sinh hoạt văn hóa-thể thao, tăng gia sản xuất, hệ thống điện năng lượng mặt trời, nước sạch sinh hoạt và tưới tắm cây trồng... với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng. Sự quan tâm chăm lo sâu sắc của các cấp, các ngành không chỉ giúp đơn vị khắc chế sự khắc nghiệt của tự nhiên, mà còn là lời động viên thúc giục bước chân người chiến sĩ BP vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ...” - Trung tá Nguyễn Văn Kiều, Chính trị viên Đồn BP Bo Heng, BĐBP Đắk Lắk chia sẻ với chúng tôi.

Ánh sáng trên đường tuần tra

Chúng tôi thật sự ngỡ ngàng trước khung cảnh “biên giới lên đèn” dù cung đường tuần tra lúc này chẳng hiện diện một ai ngoài bóng dáng những người lính. Nhờ nguồn “năng lượng” từ các đơn vị kết nghĩa, toàn bộ 13,908km đường tuần tra biên giới do Đồn BP Bo Heng quản lý đã được lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời, đủ cho bước chân người lính BP thêm vững vàng hơn, đôi mắt sáng tỏ hơn giữa trời đêm biên giới.

Được khánh thành vào năm 2022, có thể nói, công trình “Thắp sáng đường biên” ở Đồn BP Bo Heng mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, nhất là trong thời điểm đại dịch Covid-19 lúc bấy giờ vẫn còn diễn biến phức tạp. “Có điện chiếu sáng trên đường tuần tra, việc quan sát và cơ động lực lượng trong những tình huống trở nên thuận lợi, kịp thời hơn rất nhiều. Cảm xúc nhất là thời khắc đón giao thừa trong đêm không trăng, lính BP sải bước trên đường tuần tra mà cứ ngỡ đang đi giữa quê hương mình...” - lời chia sẻ của Trung tá Trần Văn Hưng, Đồn trưởng Đồn BP Bo Heng giúp chúng tôi vỡ ra một điều trong tình yêu khoảng cách vời vợi cũng trở nên thật gần.

Công trình “Thắp sáng đường biên” nâng niu bước chân tuần tra người chiến sĩ BP và sâu xa hơn, rộng lớn hơn, đây chính là ánh sáng của Đảng, thể hiện tầm nhìn sắc sảo, xuyên suốt của các thế hệ lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trong xây dựng củng cố phòng tuyến biên giới. Với tầm nhìn chiến lược ấy, ánh sáng trên đường tuần tra biên giới và rất nhiều những công trình khác đã, đang và sẽ mãi mãi tỏa sáng, khẳng định sức mạnh thế trận BP trên biên giới Nam Tây Nguyên.

"Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân..."

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính ủy BĐBP Đắk Lắk cho biết: “Dự kiến, đến tháng 5/2025, chúng tôi sẽ hoàn thành việc xây dựng tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ BP ở tất cả các đơn vị cơ sở. Đây là công trình mang ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống BĐBP Đắk Lắk (23/5/1975 - 23/5/2025). Chúng tôi tập trung chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, nhất là Đoàn Thanh niên triển khai xây dựng, bảo đảm tính thẩm mỹ, chất lượng công trình cũng như thời gian đã đề ra...”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Yok Đôn bảo dưỡng hệ thống năng lượng mặt trời do các đơn vị kết nghĩa xây tặng. Ảnh: Thái Kim Nga

Nằm ở trung tâm Vườn Quốc gia Yok Đôn, trong những ngày này, cán bộ, chiến sĩ đồn BP mang tên “khu vườn huyền thoại” đang gấp rút chuẩn bị khởi công xây dựng tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ BP. Chia sẻ với chúng tôi xung quanh vấn đề này, Thượng tá Hoàng Kim Lương, Đồn trưởng Đồn BP Yok Đôn dành thời gian để nói về đời sống, điều kiện sinh hoạt công tác của bộ đội: “Phải nói là cực kỳ khó khăn nếu không sự đồng hành hỗ trợ của các đơn vị kết nghĩa. Sống ở vùng lõi vườn quốc gia, luôn phải đề cao tính bảo tồn nên chúng tôi không có nhiều quỹ đất để phục vụ tăng gia sản xuất. Công thức nhà nông lấy ngắn nuôi dài, dùng năng xuất bù cho diện tích là lựa chọn không thể khác được. Tuy nhiên, không có bột thì không thể gột nên hồ, phải đầu tư cây con giống, phương tiện, máy móc, hệ thống nước tưới, cải tạo đất đai... Vấn đề này các đơn vị kết nghĩa luôn sẵn sàng khi chúng tôi cần sự trợ giúp. Chỉ tính từ năm 2019 đến nay, Đồn BP Yok Đôn đã tiếp nhận, sử dụng hiệu quả gần 1,2 tỷ đồng từ các “nhà đầu tư thông thái” tập trung cho việc xây dựng các công trình phục vụ đời sống sinh hoạt của bộ đội và tăng gia sản xuất. Các anh quan sát sẽ thấy hầu hết các công trình ở đây đều có dấu ấn của đơn vị kết nghĩa”.

Đưa chúng tôi đi tham quan một số công trình mang dấu ấn của chủ trương kết nghĩa đỡ đầu, trong đó có tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ BP đang chuẩn bị khởi công xây dựng, Đồn trưởng Đồn BP Yok Đôn xúc động bày tỏ lòng tri ân đến người hậu phương bằng hình tượng “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”. Anh khẳng định rằng tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ BP là ánh hào quang của Đảng soi sáng mọi nẻo đường biên giới và lời Người là lời của non nước. Nội hàm trong hình ảnh cao cả thiêng liêng ấy có sự thừa kế và phát triển, có tư duy, tầm nhìn và hành động quyết liệt của các thế hệ lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trong xây dựng phòng tuyến biên giới vững mạnh.

“Công trình tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ BP của chúng tôi có tổng kinh phí xây dựng gần 500 triệu đồng từ kinh phí hỗ trợ của 3 huyện kết nghĩa là Cư Kuin, Lắk, Krông Ana (Đắk Lắk) và nguồn tăng gia sản xuất của đơn vị. Đây không chỉ là địa điểm tham quan, giáo dục truyền thống, triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác với BĐBP", mà còn là nơi khắc ghi những đóng góp vô cùng to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia...” - Thượng tá, Đồn trưởng Hoàng Kim Lương chia sẻ.

Chia sẻ của Thượng tá, Đồn trưởng Hoàng Kim Lương và đôi mắt ngấn lệ của nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP Đắk Lắk - Đại tá Nguyễn Mai Soa khi cất lên lời tri ân đến các thế hệ lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị kết nghĩa và quần chúng nhân dân chính là lời khẳng định ý chí quyết tâm, trên dưới một lòng trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Dưới ánh hào quang của Đảng, “vó ngựa BP” sẽ mãi mãi tung bay theo chiều dài biên giới.

Thái Kim Nga - Hải Luận

Bình luận

ZALO