Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 08/07/2024 10:48 GMT+7

Bản lĩnh và tinh thần thi đấu quả cảm của những “chú ngựa ô Biên phòng”

Biên phòng - Đội bóng chuyền Bộ Tư lệnh BĐBP bước vào Hội thao bóng đá, bóng chuyền toàn quân năm 2023 với tinh thần quyết tâm cao nhất và đưa khán giả, nhất là cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, hải đảo đi qua những cung bậc cảm xúc thăng hoa, tự hào. Mặc dù đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau, nhưng tất cả 11 chiến binh sao vàng đã nhanh chóng hình thành một khối đoàn kết, thống nhất, cùng chung một chí hướng: Thi đấu bằng niềm tự hào là người chiến sĩ Biên phòng Việt Nam.

Niềm vui của các cầu thủ Đội bóng chuyền Bộ Tư lệnh BĐBP khi đoạt giải Nhất khối Quân chủng, Quân đoàn, Bộ Tư lệnh. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình

Tại Hội thao bóng đá, bóng chuyền toàn quân năm 2023, Đội bóng chuyền Bộ Tư lệnh BĐBP khiến nhiều người chú ý bởi có... độ tuổi trung bình cao nhất là 38, trong đó, cầu thủ trẻ nhất 19 tuổi 1 tháng, cầu thủ nhiều tuổi nhất đã bước qua tuổi 52. Thế nhưng, qua các trận đấu, người xem được cảm thụ câu nói “đường dài mới biết ngựa hay”. Trong suốt 8 trận đấu tại Hội thao bóng đá, bóng chuyền toàn quân năm 2023 của Đội bóng chuyền Bộ Tư lệnh BĐBP, Binh nhất Trường Phi Toản (số 4, cũng là người trẻ tuổi nhất của Đội bóng chuyền Bộ Tư lệnh BĐBP) nổi lên như một hiện tượng. Với những cú đập đầy uy lực hay thả bóng nhẹ nhàng khiến các cầu thủ đội bạn bất ngờ, Toản liên tục ghi điểm, góp phần không nhỏ cho chiến thắng của đội, đó là giành giải Nhất khối Quân chủng, Quân đoàn, Bộ Tư lệnh và đi tiếp vào vòng trong.

Các trận đấu được anh Quang Tùng livestream trên nền tảng mạng xã hội Facebook và Youtube, thu hút rất nhiều người xem, có thời điểm hơn 4.000 người xem, hàng trăm lượt chia sẻ, đủ thấy sự quan tâm của mọi người. Đặc biệt, Quang Tùng cũng là bình luận viên trực tiếp các trận đấu, trong đó, không khó để nhận ra sự ưu ái dành cho những chiến binh của Đội bóng chuyền Bộ Tư lệnh BĐBP. Anh đã có những lời bình luận vô cùng thăng hoa, có phần dí dỏm. “Chiếc Su 30MK2 nhãn hiệu Trường Phi Toản vừa cất cánh, nhưng không dùng đường băng mà lên thẳng như chiếc trực thăng” hay “Khẩu pháo Trường Phi Toản có khả năng nhả đạn bất cứ hoàn cảnh nào”, rồi “Sát thủ có gương mặt trẻ thơ” khi Phi Toản bật cao tại chỗ, đập bóng dứt khoát, chính xác, mạnh mẽ ghi điểm trước Đội bóng chuyền Trường Sĩ quan Chính trị... Anh cũng biết rõ tất cả các cầu thủ của đội bóng, thế mạnh của từng vận động viên như thể bản thân mình là một phần của đội bóng.

Nếu như Phi Toản được ví như chiếc Su 30MK2 thì Đội trưởng Nguyễn Văn Thành (số 5) được ví như chiếc xe tăng chỉ có số tiến, không có số lùi, cứ bình tĩnh dẫn dắt đội bóng lội ngược dòng khi bị các đối thủ dẫn trước. Sau trận đấu với Đội bóng chuyền Quân chủng Hải quân, Trung tá Nguyễn Văn Thành sốt cao. Thế nhưng, vì đội hình mỏng, thi đấu liên tục nên ai cũng thấm mệt, anh đã cố tỏ ra khỏe mạnh và kiên cường có mặt trong các trận đấu với Đội bóng chuyền Quân khu 1, Trường Sĩ quan Chính trị và Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Huấn luyện viên trưởng Đội bóng chuyền Biên phòng, Thượng tá Trần Đình Tiền từng chia sẻ: “Một đội bóng chuyền mạnh là có nhiều cầu thủ trẻ, nhiệt huyết. Tuy nhiên, cũng rất cần một cầu thủ đủ độ đằm để kiềm chế đúng lúc sự nhiệt huyết của các cầu thủ trẻ ấy”. Và Trung tá Nguyễn Văn Thành chính là cầu thủ đó. Đã bước qua tuổi 52, sức bền, độ nhanh nhạy không còn như trước, nhưng anh được xem là “linh hồn” của đội bóng, không chỉ vì kinh nghiệm chinh chiến mà còn là sự ôn hòa, cân bằng và chỗ dựa tinh thần cho các cầu thủ còn lại.

Chính Trung tá Nguyễn Văn Thành là người đã “phát hiện” ra Trường Phi Toản. Nhà Phi Toản ở xã Hiền Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), cũng là địa bàn của Đồn Biên phòng Nhật Lệ. Năm 15 tuổi, Phi Toản đã tham gia thi đấu bóng chuyền cho huyện Quảng Ninh. Tuy nhiên, Phi Toản không được chú ý nhiều bởi chiều cao khiêm tốn. Đến khi nhập ngũ vào BĐBP, Trung tá Nguyễn Văn Thành phát hiện ra cầu thủ nhí năm nào đã phổng phao cao gần 1m8. Đây cũng là thời gian Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức vòng loại giải bóng chuyền chào mừng kỉ niệm 65 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024). Phi Toản tham gia giải đấu như bước ra biển lớn và không thể ngờ rằng mình trở thành “vũ khí bí mật” của Bộ Tư lệnh BĐBP mang đến Hội thao bóng đá, bóng chuyền toàn quân năm 2023.

“Vũ khí bí mật” - Binh nhì Trường Phi Toản của Đội bóng chuyền Bộ Tư lệnh BĐBP (bên trái) tại Hội thao bóng đá, bóng chuyền toàn quân năm 2023. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình

Với những cống hiến xuất sắc, Binh nhì Trường Phi Toản được Ban Tổ chức trao giải Cầu thủ tấn công xuất sắc nhất. Đây là phần thưởng rất xứng đáng với chàng chiến sĩ trẻ. Binh nhì Tưởng Hồ Hoàng Gia Bảo (chiến sĩ Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng) cùng huấn luyện với Binh nhì Trường Phi Toản cho biết: “Trong thời gian huấn luyện, Phi Toản khiến chúng em rất nể vì kĩ năng đánh bóng chuyền. Đặc biệt, bạn rất kiên trì, thường luyện tập một mình vì khi chơi thể thao, mỗi lần Phi Toản đập bóng là chúng em “né” luôn vì cảm giác không đủ lực để đỡ. Vậy nên, lần này, biết Phi Toản tham gia thi đấu tại Hội thao bóng đá, bóng chuyền toàn quân và thể hiện xuất sắc, chúng em vô cùng vui. Mong bạn sẽ tiến xa hơn nữa”.

Đội bóng chuyền Bộ Tư lệnh BĐBP tham dự Hội thao bóng đá, bóng chuyền toàn quân năm 2023 với 11 vận động viên, trong đó, có 8 vận động viên thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình, còn lại 3 vận động viên Trần Minh Nam, Huỳnh Minh Tiến và Thái Văn Đại công tác tại Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị, Quảng Nam và Đắk Lắk. Các cầu thủ đến từ các đơn vị khác nhau, thế nên việc “khớp lệnh” không hề đơn giản, nhất là khi không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Thế nhưng, như lời của cầu thủ libero Dương Văn Hải (Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, BĐBP Quảng Bình) thì: “Mỗi người công tác một đơn vị khác nhau, thậm chí là tỉnh, thành khác nhau, thế nhưng nhờ sự dìu dắt, chỉ bảo của huấn luyện viên trưởng, Thiếu tá Trần Đình Khỏe - người có kinh nghiệm huấn luyện cho đội bóng chuyên nghiệp nên chúng tôi đã trở thành một khối đoàn kết, ăn ý, thi đấu với sự đam mê, cống hiến và hơn cả là tinh thần màu cờ sắc áo”.

Mặc dù không được bước lên bục cao nhất, thế nhưng, với tinh thần cống hiến khi thi đấu, Đội bóng chuyền Bộ Tư lệnh BĐBP đã để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp đối với người xem, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại biên giới, hải đảo. Tinh thần thi đấu quả cảm của các vận động viên quân hàm xanh khiến người xem liên tưởng đến những người lính Biên phòng kiên trì, bền bỉ trên cung đường tuần tra nơi vách đá cheo leo “đường lên trời thì gần, đường xuống suối thì xa”. Xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các thành viên của đội bóng vì đã mang lại những phút giây thăng hoa cảm xúc, thêm tự hào về lực lượng mình đang công tác. Chúng tôi tự hào về các anh!

Trúc Hà

Bình luận

ZALO