Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 08/09/2024 07:09 GMT+7

Lượt đi vòng 1/8 Champions League:

Barcelona thảm bại, Liverpool “nhận quà”

Biên phòng - Ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra rạng sáng ngày 17-2, dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Barcelona đã nhận thất bại đậm trước Paris Saint Germain. Trong khi đó, Liverpool cũng nắm giữ lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp khi đánh bại Leipzig ngay trên sân khách.

Barcelona thảm bại trước PSG ngay trên sân nhà Nou Camp. Ảnh: Getty Images

Barcelona thảm bại trên sân nhà

Cuộc đối đầu giữa Barcelona và Paris Saint Germain (PSG) trên sân vận động Nou Camp nhận được sự quan tâm lớn của giới mộ điệu túc cầu thế giới. Ở trận đấu này, câu lạc bộ Barcelona chào đón sự trở lại của trung vệ Pique sau chấn thương. Bộ 3 tấn công của chủ nhà là Griezmann, Messi và Dembele. Bên kia chiến tuyến, trong ngày vắng 2 mũi tấn công chủ lực Di Maria và Neymar, PSG chơi với sơ đồ 4-3-3 và Icardi được bố trí đá cao nhất trên tuyến đầu.

Cả Barcelona và PSG đều chơi tấn công ở lần đầu tiên “chạm trán” kể từ khi đội bóng Pháp thảm bại 1-6 trước đại diện La Liga vào năm 2017. Phút 15, nhận đường chuyền của Pedri trong vòng cấm Griezmann đã có cơ hội đối mặt với thủ môn Navas. Nhưng Griezmann đã không thể đánh bại cựu thủ thành Real Madrid. Chỉ 3 phút sau, PSG đã đáp trả bằng tình huống cực kì nguy hiểm của Icardi nhưng Pedri đã kịp thời băng về cản phá bóng trước vạch vôi.

Phút 25, Barcelona được hưởng quả penalty sau pha phạm lỗi của hậu vệ Kurzawa đối với De Jong trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Messi lạnh lùng hạ gục thủ môn Navas, ghi bàn đưa Barcelona dẫn trước 1-0. Niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài lâu bởi chỉ 6 phút sau, PSG đã lập tức có bàn thắng gỡ hòa. Từ đường chuyền của Marco Verratti, trong vòng cấm Mbappe khống chế bóng 1 nhịp trước khi đi bóng vượt qua cặp trung vệ Lenglet - Pique rồi sút tung lưới Ter Stegen.

Ở những phút còn lại của hiệp 1, cả 2 đội đều có những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau nhưng không bên nào tận dụng thành công cơ hội của mình. Trong đó, Griezmann bỏ lỡ cơ hội sau đường chuyền của Messi ở phút 36 và Icardi có tình huống đánh đầu đưa bóng sạt cột dọc sau tình huống phạt góc ở phút 44.

Trái với 45 phút thi đấu đầu tiên, PSG đã làm chủ thế trận ở hiệp đấu thứ hai với hàng loạt pha hãm thành liên tiếp. Phút 65, từ đường căng ngang của Florenzi, Pique đã cản phá đưa bóng trúng vị trí của Mbappe và tiền đạo người Pháp đã đệm lòng ghi bàn đưa đội khách dẫn trước 2-1.

Sau đó ít phút, Mbappe bứt tốc đi bóng vượt qua Dest và đối mặt với Ter Stegen. May mắn đứng về phía các cầu thủ Barca ở tình huống này vì thủ môn người Đức đã kịp thời cản phá cú sút của Mbappe. Nhưng sai lầm của hàng thủ đã khiến đội chủ nhà phải trả giá ở phút 70. Từ tình huống đá phạt, Leandro Paredes có pha treo bóng thuận lợi cho Moise Kean dễ dàng đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho PSG.

Sau 2 bàn thua liên tiếp, Barcelona đẩy cao đội hình dồn ép PSG hòng tìm kiếm bàn gỡ. Dù chấp nhận chơi mạo hiểm nhưng Barca bất lực trong việc khoan thủng hàng thủ đối phương. Mải mê tấn công nhưng bất lực trong việc ghi bàn, Barcelona đã dính đòn hồi mã thương.

Phút 85, xuất phát từ pha phản công thần tốc, nhận đường chuyền của Julian Draxler, trong vòng cấm Mbappe dễ dàng tung ra cú cứa lòng hạ gục Ter Stegen, hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình. Chung cuộc, Barcelona thua thảm PSG với tỷ số 1-4.

Đây là trận đại bại thứ tư của Barcelona ở vòng knock-out Champions League những năm gần đây sau các trận thua tan nát trước Bayern Munich (tứ kết mùa trước), Liverpool (bán kết mùa 2018-2019) và AS Roma (tứ kết mùa 2017-2018). Thảm bại ngay trên sân nhà trước PSG ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League đã khiến Barcelona gần như hết cơ hội giành vé vào vòng tứ kết, dù còn trận lượt về diễn ra tại Paris vào ngày 11-3.

Liverpool tưng bừng “nhận quà”

Một cặp đấu khác diễn ra cùng giờ, Liverpool khẳng định sự trở lại sau 3 trận thua liên tiếp ở Premier League khi tưng bừng “nhận quà” trong chuyến làm khách của câu lạc bộ (CLB) RB Leipzig.

Ở trận đấu rạng sáng 17-2, trước những pha bóng tốc độ của Leipzig, các cầu thủ Liverpool tỏ ra khá lúng túng trong khoảng 10 phút đầu nhưng sau đó dần lấy lại quyền kiểm soát. Phút 15, Trent Alexander-Arnold tung ra đường chọc khe tuyệt vời cho Salah thoát xuống. Đáng tiếc, tiền đạo người Ai Cập không thể chiến thắng Peter Gulacsi.

Liverpool tưng bừng “nhận quà” trên sân của Leipzig. Ảnh: Daily Mail

Phút 36, bóng được đưa vào lưới Leipzig sau khi Firmino đánh đầu cận thành từ đường chuyền của Mane. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do bóng đã đi hết đường biên ngang trước đó. Không lâu sau, đội chủ nhà đưa ra câu trả lời với pha chạm đầu đưa bóng đi vọt xà của tiền vệ Olmo.

Khi thế trận đang rất cân bằng, đội khách bất ngờ có được bàn mở tỷ số từ sai lầm của các cầu thủ chủ nhà. Phút 53, đội trưởng Sabitzer thực hiện đường chuyền về không tốt, Salah không bỏ lỡ “món quà” này khi thoát xuống cực nhanh rồi bình tĩnh hạ gục Gulacsi trong thế đối mặt.

Sau bàn thua, Leipzig buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, một lần nữa, sai lầm cá nhân khiến đội bóng Đức phải trả giá.

Phút 58, xuất phát từ đường chuyền lên của Curtis Jones, Nordi Mukiele lóng ngóng trượt chân, tạo cơ hội cho Mane băng xuống đối mặt Gulacsi trước khi ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Liverpool.

Những nỗ lực của Leipzig trong khoảng thời gian còn lại không thể giúp họ có được bàn thắng “làm vốn” cho trận lượt về khi Liverpool có đủ sự tỉnh táo và kinh nghiệm để bảo vệ thành quả.

Với chiến thắng nhẹ nhàng cùng 2 bàn thắng trên sân khách, nhà đương kim vô địch Premier League đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

Nam Anh

Bình luận

ZALO