Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 26/06/2024 01:33 GMT+7

Bí mật trong chiếc xe tải chở "hàng thiết yếu" từ biên giới về thành phố

Biên phòng - Với quyết tâm cao nhất, lực lượng Ban Chuyên án A3-621 đã bóc trần thủ đoạn “chở hàng thiết yếu” để vận chuyển 50kg ma túy từ khu vực biên giới về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ giữa điều kiện giãn cách để phòng, chống dịch Covid-19. Việc “biến khó khăn thành thuận lợi” đã khẳng định khả năng ứng biến linh hoạt đến tài tình của trinh sát Biên phòng trên mặt trận đấu tranh với tội phạm mua bán “cái chết trắng”.

Hiện trường vụ bắt giữ 50kg ma túy tổng hợp tối ngày 18/12/2021. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình

Chuyên án A3-621 do Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (Đoàn 3), Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP xác lập nhằm triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Đến nay, chuyên án này không chỉ ghi dấu ấn vì thu giữ được lượng ma túy khủng (50kg ma túy tổng hợp, 67 bánh heroin), mà còn bởi đánh án thành công trong điều kiện cả miền Nam đang thực hiện giãn cách để phòng, chống dịch Covid-19.

Thượng tá Trần Văn Biển (nguyên Phó Đoàn trưởng Đoàn 3, Phó Trưởng ban Thường trực Chuyên án A3-621) cho biết: “Việc giãn cách xã hội khiến nguồn cung ma túy cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh bị khan hiếm, bởi vậy, các đối tượng vẫn tìm mọi cách để thiết lập đường dây vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Cơ sở liên tục báo về, nhưng chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc cơ động hay điều tra, xác minh và thu thập thông tin. Chuyên án A3-621 được xác lập thể hiện sự quyết tâm không khoan nhượng với tội phạm ma túy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào”.

Từ những thông tin có được về tình hình hoạt động của các đối tượng, Ban Chuyên án đã chủ động xây dựng các bước và tổ chức lực lượng đấu tranh. Lực lượng đấu tranh chuyên án tập trung thu thập, củng cố tài liệu về địa bàn, mở hồ sơ cá nhân các đối tượng, làm rõ quy luật hoạt động, phương thức, thủ đoạn của đường dây. Khó khăn bủa vây, phải mất 6 tháng, chuyên án mới nắm bắt được thời cơ chín muồi để phá án. Ngày 17/12/2021, các trinh sát nhận được thông tin “ông trùm” ở Campuchia sẽ tiến giao dịch, đưa “hàng” về thành phố Hồ Chí Minh. “Hàng” sẽ được vận chuyển bằng xe tải dưới mác chở hàng thiết yếu để dễ bề đi qua các trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. Với phương thức này, các “ông trùm” Campuchia tin rằng, những tính toán của mình sẽ không ai biết được.

Vào lúc 20 giờ 30 phút, ngày 18/12/2021, lực lượng đánh án đã xác định được “hàng” ở trong 2 chiếc xe ô tô tải mang biển kiểm soát 62H-00023 và 51D-62088 chạy từ khu vực biên giới tỉnh Long An hướng về thành phố Hồ Chí Minh. 50 trinh sát của Đoàn 3; Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Long An, thành phố Hồ Chí Minh; Đội Kiểm sát chống buôn lậu-ma túy phía Nam (Tổng cục Hải quan); Phòng PC04, Công an thành phố Hồ Chí Minh được chia thành các tổ để giám sát 2 xe tải này. Xác định “hàng” đã có trên xe, nhưng lực lượng đánh án quyết định chọn thời điểm các đối tượng giao dịch để hốt trọn đường dây. Trong suốt hành trình từ biên giới Long An về thành phố Hồ Chí Minh, lái xe tải chỉ cần nói “xe chở lươn sống” là được dễ dàng qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch.

Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, tại vòng xoay Nguyễn Văn Linh (thuộc xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh), 1 người đàn ông đi xe máy tiếp cận 2 xe tải, trao đổi thì lực lượng đánh án dừng xe kiểm tra hành chính. Kiểm tra 2 thùng xe tải, các trinh sát phát hiện trong các thùng chứa lươn có 50 túi tinh thể rắn, màu trắng được bọc bởi các bao nilong in hình lá trà xanh và quả thuốc phiện (kết quả giám định sau này cho biết đó là ma túy tổng hợp).

Lái xe ô tô 62H-00023 N.Đ.T và lái xe ô tô 51D-62088 T.H.D cho biết, cả 2 được 1 người đàn ông người Campuchia thuê vận chuyển lươn về thành phố Hồ Chí Minh với giá 2,5 triệu đồng mỗi xe. Khi nhận hàng cũng không kiểm tra nên N.Đ.T và T.H.D không hề biết bên trong có cất giấu ma túy (sau này, cơ quan điều tra đã làm rõ được lái xe N.Đ.T và T.H.D không biết, không liên quan đến việc vận chuyển 50kg ma túy bị bắt ngày 18/12/2021). Còn đối với Lê Trung Tín (người đàn ông đi xe máy), biết không thể chối tội nên khai nhận, mình nhận lệnh của “ông trùm” nhận số ma túy trên về cất giấu và được trả công 200 triệu đồng.

Từ lời khai của các đối tượng, Ban Chuyên án A3-621 mở rộng điều tra, xây dựng kế hoạch bắt các đối tượng còn lại. Vào hồi 14 giờ, ngày 28/12/2021, tại đường Bờ Sông (thuộc tổ 27, khu phố 2, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh), lực lượng Đoàn 3, Cục C04 (Bộ Công an) và Phòng PC04 (Công an thành phố Hồ Chí Minh), Công an quận 12, Bình Thạnh bắt quả tang Võ Thanh Sang (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Kiên Giang, tạm trú tại khu phố 4, phường An Phú Đông, quận 12) và Nguyễn Vĩnh Chí (sinh năm 1988, trú tại xã Tân Long, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi mua bán trái phép 2 bánh heroin. Khám xét chỗ ở của Sang, lực lượng chức năng thu giữ thêm 65 bánh heroin.

Trung tá Lê Văn Hiệu (Đội trưởng Đội 1, Đoàn 3), người trực tiếp tham gia Chuyên án A3-621 cho biết, việc đánh án diễn ra trong bối cảnh địa bàn rộng, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên có phần tác động ảnh hưởng đến tâm lí, sức khỏe của cán bộ trinh sát, nhất là khi tổ chức giám sát ngoại tuyến các đối tượng. Thế nhưng, chỉ trong 10 ngày, giữa tâm điểm của dịch Covid-19, Đoàn 3 đã phối hợp với lực lượng chức năng biến khó khăn thành thuận lợi, bắt được 3 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép 50kg ma túy tổng hợp và 67 bánh heroin. Thành công này đã khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ Đoàn 3 để tiếp tục giành thắng lợi trong các chuyên án tiếp theo.

Trúc Hà

Bình luận

ZALO