Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 29/06/2024 09:29 GMT+7

Binh nhất Triệu Xuân Quý nhặt được của rơi, trả lại người mất

Biên phòng - Sáng 8/3, Thiếu tá Vũ Minh Chiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, BĐBP Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa tuyên dương Binh nhất Triệu Xuân Quý, chiến sĩ thuộc Đội Tham mưu - Hành chính đã có hành động đẹp, nhặt được của rơi và tìm cách trả lại cho người bị mất. Việc làm ý nghĩa này đã góp phần tô đậm thêm nét đẹp của những người chiến sĩ mang quân hàm xanh, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Binh nhất Triệu Xuân Quý, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh trao trả lại tài sản cho anh Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: Thanh Giang

Trước đó, ngày 5/3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cổng đơn vị, Binh nhất Triệu Xuân Quý đã nhặt được số tiền gần 3,5 triệu đồng. Ngay sau đó, đồng chí Quý đã báo cáo với chỉ huy đơn vị để tìm chủ nhân của số tiền trên.

Đến ngày 6/3, anh Hoàng Thanh Tùng (sinh năm 1990, trú tại xóm Nà Khoang, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) đã liên hệ để nhận lại tài sản. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh tiến hành xác minh và xác định anh Hoàng Thanh Tùng đúng là chủ nhân của số tiền trên.

Anh Tùng cho biết, ngày 5/3 anh có việc phải đi qua khu vực Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh và sơ suất đánh rơi số tiền trên. Sau khi nhận lại số tiền mình đánh rơi, anh Tùng vô cùng cảm kích trước lòng trung thực và tình cảm chân thành của cán bộ, chiến sĩ BĐBP đối với cá nhân anh nói riêng và nhân dân ở khu vực biên giới nói chung.

Hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất của Binh nhất Triệu Xuân Quý là một việc làm tốt, xứng đáng để cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị học tập, noi theo, qua đó, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh người chiến sĩ mang quân hàm xanh trong lòng nhân dân.

Chiến Khu - Thanh Giang

Bình luận

ZALO