Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 03/07/2024 03:58 GMT+7

Binh nhì Chu Văn Đông nhặt được của rơi, trả người đánh mất

Biên phòng - Sáng 4/6, Đại tá Trịnh Hữu Đức, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện BĐBP cho biết, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung tâm Huấn luyện BĐBP đã biểu dương và nêu gương trước toàn thể đơn vị về Binh nhì Chu Văn Đông, chiến sĩ Tiểu đội 10, Trung đội 6, Đại đội 2, Trung tâm Huấn luyện BĐBP vì đã có hành động nhặt được của rơi, trả người đánh mất.

Binh nhì Chu Văn Đông (thứ 2 từ trái qua) trả lại tiền cho đồng đội bị mất. Ảnh: Hoàng Sơn

Trước đó, vào khoảng 17 giờ, ngày 2/6, Binh nhì Chu Văn Đông đang thực hiện nhiệm vụ cắt cỏ trên sân vận động đã nhặt được 1 ví màu đen (trong ví có 1 thẻ Căn cước công dân mang tên Phạm Thiên Trường và tiền mặt 250.000 đồng), Ngay lập tức, Đông đã chạy về báo cáo sự việc với chỉ huy đơn vị và bàn giao lại chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ, tài sản. Sau khi nghe tường trình sự việc, chỉ huy đơn vị đã liên hệ để xác định lai lịch người mất ví. Qua xác minh chủ nhân của chiếc ví là đồng chí Binh nhì Phạm Thiên Trường (chiến sĩ thuộc Đại đội 3) đã vô ý đánh rơi mà không hay biết. Đến 20 giờ cùng ngày, chiếc ví cùng toàn bộ số tiền, giấy tờ tùy thân đã được trao tận tay đến Binh nhì Phạm Thiên Trường.

Hành động “Nhặt được của rơi, trả người đánh mất” của Binh nhì Chu Văn Đông đã góp phần lan tỏa những phẩm chất cao đẹp của người quân nhân cách mạng trong Trung tâm Huấn luyện BĐBP, xứng đáng là tấm gương sáng cho đồng chí, đồng đội học tập và noi theo; tô thắm thêm phẩm chất của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”.

Hoàng Sơn

Bình luận

ZALO