Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 04/07/2024 10:58 GMT+7

Bóng đá châu Âu: Sự suy yếu của các tượng đài

Biên phòng - Đội tuyển Đức và Đội tuyển Italia là những đội bóng giàu thành tích nhất châu Âu với cùng 4 lần vô địch thế giới. Họ luôn nhận được sự nể trọng từ phần còn lại của lục địa già và cả thế giới bóng đá, thế nhưng vào thời điểm này, cả Die Mannschaft và Azzurri đều đang trải qua giai đoạn rất khó khăn chưa biết bao giờ mới kết thúc.

Đội tuyển Đức gây thất vọng lớn với những màn trình diễn tồi tệ. Ảnh: Bild

Cuộc khủng hoảng của bóng đá Đức

Thất bại 1-4 trong trận giao hữu với Đội tuyển Nhật Bản là giọt nước tràn ly khiến huấn luyện viên Hansi Flick mất ghế ở Đội tuyển Đức. Trên thực tế, kết cục này đã được dự báo từ trước với phong độ thảm hại mà đội tuyển nước chủ nhà EURO 2024 thể hiện suốt một quãng thời gian dài.

Dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick, Die Mannschaft chỉ thắng được có 4 trong 17 trận đấu gần nhất của họ. Tính riêng trong năm 2023, Đội tuyển Đức thua 4/6 trận đã thi đấu. Điều đáng nói là các thất bại của “Những cỗ xe tăng” đều là trước đối thủ không quá mạnh, lần lượt là các đội tuyển Bỉ, Ba Lan, Colombia và gần nhất là Đội tuyển Nhật Bản.

Hansi Flick đã khởi đầu triều đại của mình một cách vô cùng ấn tượng với 8 thắng lợi liên tiếp, song sau đó là sự sa sút rất khó lý giải với đỉnh điểm là việc bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2022. Trong 2 năm dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân sinh năm 1965, đội tuyển Đức đá 25 trận với kết quả 12 thắng, 7 hòa và 6 thua. Tỷ lệ chiến thắng 48% của Hansi Flick kém xa so với người tiền nhiệm Joachim Low, người có tỷ lệ chiến thắng lên tới 62,94%.

Nhìn rộng hơn, sự sa sút của bóng đá Đức đã bắt đầu ngay sau khi họ vô địch World Cup 2014. “Những cỗ xe tăng” vẫn chơi khá tốt ở EURO 2016 khi lọt vào bán kết, tuy nhiên sau đó, thành tích tại các giải đấu lớn của họ rất đáng thất vọng. Đội tuyển Đức bị loại ngay ở vòng bảng World Cup 2018 với 2 thất bại bẽ bàng trước Đội tuyển Mexico và Đội tuyển Hàn Quốc. Họ tiếp tục bị người Anh loại ngay ở vòng 1/8 EURO 2020. Đến World Cup 2022, giải đấu lớn đầu tiên và duy nhất mà Hansi Flick nắm quyền, Die Mannschaft tiếp tục rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng với kết quả thua Nhật Bản, hòa Tây Ban Nha và chỉ thắng được Costa Rica.

Vấn đề lớn nhất mà bóng đá Đức đang gặp phải là họ thiếu những tài năng kiệt xuất để gánh vác đội bóng. Dù luôn nổi tiếng với lối chơi khoa học dựa vào sức mạnh tập thể, nhưng “Những cỗ xe tăng” cũng cần một dàn trụ cột đủ chất lượng để triển khai những ý tưởng của nhà cầm quân. Khoảng trống mà các danh thủ thuộc “thế hệ vàng” như Miroslav Klose, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteigerm, Mesut Ozil, Toni Kroos... để lại là quá lớn. Đội tuyển Đức lúc này vẫn còn những cầu thủ ở đẳng cấp thế giới như Ilkay Gundogan, Joshua Kimmich nhưng như thế rõ ràng là không đủ cho tham vọng lớn của người Đức.

Nhìn vào đội hình Die Mannschaft lúc này, thật khó để tin rằng, đoàn quân ấy có thể chinh phục được chức vô địch EURO 2024 dù giải đấu được tổ chức ngay trên sân nhà của họ. Hy vọng của người Đức giờ được gửi gắm vào những tài năng trẻ như Florian Wirtz và Jamal Musiala, song khả năng họ có đạt được những bước tiến khổng lồ chỉ trong vòng chưa tới 1 năm thật sự là một canh bạc.

Một Azzurri “bình dân”

Đội tuyển Italia có những vấn đề giống và khác với Đội tuyển Đức. Giống là ở chỗ họ cũng đang trải qua một thời kỳ khan hiếm tài năng. Điểm khác biệt là người Italia chưa bao giờ thiếu những nhà cầm quân xuất chúng.

Không ai có thể nghi ngờ khả năng của huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Italia hiện tại, Luciano Spalletti. Nhà cầm quân sinh năm 1959 vừa mới đưa Napoli đăng quang Serie A mùa 2022-2023, chức vô địch quốc gia đầu tiên của đội bóng này sau 33 năm. Chứng kiến Napoli chơi thăng hoa dưới sự dẫn dắt của Spalletti, rất nhiều cổ động viên Italia đã chờ đợi vị chiến lược gia này làm được điều tương tự khi ông được bổ nhiệm làm người dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Song Spalletti đã sớm nhận ra nhiệm vụ của ông không hề đơn giản. Bóng đá Italia đang ở vào giai đoạn suy thoái và họ không còn sở hữu những ngôi sao đẳng cấp thế giới trong đội hình. Ở cả 3 tuyến của Azzurri, lực lượng của họ đều gặp rất nhiều vấn đề. Hàng phòng ngự vốn là niềm tự hào của bóng đá Italia giờ phải dựa vào những cầu thủ trẻ như Bastovi, Scalvini hay những trung vệ chỉ ở mức trung bình khá như Romagnoli hay Casale. Tuyến giữa có vẻ “khá khẩm” nhất với những cái tên như Sandro Tonali, Nicolo Barella hay Manuel Locatelli; song cũng thật khó để nói rằng, họ nằm trong số các tiền vệ giỏi nhất thế giới thời điểm này. Italia còn một số tiền vệ nổi tiếng như Jorginho hay Marco Verratti, nhưng họ đều đang không có được phong độ tốt lúc này.

Hàng công có lẽ là nỗi buồn lớn nhất của người Italia. Ciro Immobile, người được trao băng thủ quân trong trận đấu đầu tiên của Azzurri dưới thời Spalletti, vốn có thành tích ghi bàn cực tốt trong màu áo Lazio ở Serie A. Thế nhưng chân sút sinh năm 1990 chưa bao giờ thể hiện được điều tương tự trong màu áo đội tuyển quốc gia. Mặc dù luôn là lựa chọn được ưu tiên, Immobile từng trải qua 2 năm không ghi nổi bàn thắng nào cho Azzurri, kéo dài từ ngày 16/6/2021 đến ngày 15/6/2023. Vấn đề nằm ở chỗ không dùng Immobile thì Spalletti cũng chẳng còn lựa chọn nào khả dĩ hơn!

Niềm hy vọng lớn nhất của Italia trên hàng công lúc này vẫn là Federico Chiesa, ngôi sao đã tỏa sáng rực rỡ trong hành trình đăng quang ngôi vô địch EURO 2020. Tuy nhiên, Chiesa vẫn đang trên quá trình hồi phục phong độ sau khi bị đứt dây chằng đầu gối và phải nghỉ thi đấu gần hết năm 2022.

Trong lúc chờ đợi Chiesa trở lại với 100% phong độ (và điều đó cũng tùy vào... may rủi!), Spalletti sẽ buộc phải sử dụng những phương án như Giacomo Raspadori, Matteo Politano, Mateo Retegui hay Mattia Zaccagni... Có lẽ, trừ những người theo dõi Serie A sát sao, những cái tên nói trên còn rất lạ lẫm với nhiều người. Điều đó cho thấy Italia đang thực sự gặp khó khăn như thế nào về nguồn nhân sự.

Theo nguồn tin từ báo giới Đức, Julian Nagelsmann đang nổi lên như ứng viên hàng đầu thay thế Hansi Flick. Nhà cầm quân sinh năm 1987 đang thất nghiệp sau khi bị Bayern Munich sa thải hồi tháng 3 năm nay. Vấn đề vướng mắc ở đây là bản hợp đồng giữa Bayern và Nagelsmann còn hiệu lực đến năm 2026. Như vậy, nếu Liên đoàn Bóng đá Đức muốn bổ nhiệm vị huấn luyện viên này thì họ sẽ phải trả phí giải phóng hợp đồng cho Bayern. Tuy nhiên, vướng mắc nhiều khả năng sẽ được giải quyết khi đội chủ sân Arena sẵn sàng đồng ý phá vỡ hợp đồng với Nagelsmann để ông tiếp quản ghế nóng ở Đội tuyển Đức.

Hoàng Hải

Bình luận

ZALO