Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 04/07/2024 02:09 GMT+7

Bức "thông điệp" của người lính trong mái nhà chung Đông Dương

Biên phòng - Gian nan, vất vả nhưng đong đầy lòng quyết tâm và niềm tự hào, mạnh mẽ, dứt khoát nhưng cũng không kém phần dẻo dai, linh hoạt, đó là tất cả những gì được thể hiện trong chuỗi ngày miệt mài tập luyện hoạt động tuần tra chung của lực lượng bảo vệ biên giới 3 nước, chuẩn bị cho cuộc Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất. Trên điểm cao 1.086m so với mực nước biển, giữa tiết giao mùa “đỏng đảnh” sáng lạnh, trưa nắng, chiều mưa, bước chân của những người lính bảo vệ biên giới vùng ngã ba Đông Dương vẫn luôn vững vàng hướng về phía trước...

Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP thăm, động viên các lực lượng tham gia luyện tập hoạt động tuần tra chung của 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất. Ảnh: Văn Lý

Vòng tròn thần thánh lung linh giữa trời

Quan sát từ trên cao rất dễ nhận thấy, bao quanh cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia là vòng tròn bê tông có đường kính 14m, trên mặt được trải lớp đá hoa cương, đẹp lung linh giữa lưng trời. Chúng tôi gọi đó là “vòng tròn thần thánh” bởi chứa đựng bên trong đó là sức mạnh của tình đoàn kết, khát vọng hòa bình và tình yêu vô bờ bến dành cho quê hương, dân tộc. “Gói gọn” trong không gian hẹp hơn, cụ thể hơn thì hoạt động tuần tra chung của lực lượng bảo vệ biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia hôm nay cũng không nằm ngoài những giá trị bất biến đó.

Nhưng tại sao phải miệt mài khổ luyện khi hoạt động tuần tra chung giữa các nước có chung đường biên giới với Việt Nam đã được triển khai thường niên? Thứ nhất, đây là hoạt động tuần tra đa phương giữa lực lượng chức năng ba nước trên cột mốc ngã ba biên giới nên cần sự đồng điệu, thống nhất dựa trên nguyên tắc, quy định của mỗi nước. Tiếp đến là thông qua hoạt động tuần tra chung tại sự kiện Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất (dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2023), những người lính bảo vệ biên giới trên vùng ngã ba Đông Dương được thể hiện nhiệm vụ vẻ vang của mình trước nhân dân và trước người lãnh đạo chỉ huy cao nhất của quân đội ba nước. Sự hiện diện của ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại sự kiện chắc chắn sẽ mang đến niềm tự hào, xen lẫn chút hồi hộp, âu lo dành cho người lính trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới trên vùng ngã ba Đông Dương.

Chính những điều ý nghĩa đó đã tạo nên bầu không khí tập luyện hết sức khẩn trương, nghiêm túc nhưng cũng rất nhẹ nhàng, thanh thoát và tự tin của những người lính “gác cửa” phên dậu đất nước. Ngày nào cũng như ngày nấy, họ phải đối mặt với những hình thái thời tiết khắc nghiệt. Bắt đầu bằng buổi sáng “chân đạp mây bay, tóc vờn gió núi” lạnh tái tê của tiết lập đông, sau đó là những thách thức trong cái nắng vàng hoe trải dọc trên đường biên giới và cuối cùng, khi mặt trời xuống núi cũng là lúc xuất hiện những cơn mưa muộn. Gian nan vất vả trong khổ luyện khiến cho vóc dáng, làn da người lính có phần săn chắc lại, nhưng lòng quyết tâm thì càng lúc càng lớn hơn.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Ninh, Đội trưởng Đội tuần tra, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y (BĐBP Kon Tum) chia sẻ: “Sau gần một tuần ghép đội hình tập luyện chung, các đội tuần tra chung của lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia đã thuần thục các động tác trong quá trình triển khai nhiệm vụ phục vụ giao lưu. Không khí tập luyện diễn ra hết sức khẩn trương, nghiêm túc nhưng luôn chứa chan tình đoàn kết, hữu nghị của lực lượng bảo vệ biên giới trên vùng ngã ba Đông Dương. Tất cả đều đã sẵn sàng đón chào ngày hội lớn...”.

Mọi huyết mạch đều hướng về "trái tim"

Nếu ví cột mốc ngã ba biên giới là “trái tim” Đông Dương, được bao bọc bởi những “vòng tròn thần thánh” thì những cung đường tuần tra giữa lưng trời uyển chuyển dẻo dai, thông suốt tựa như huyết mạch. Chính vì vậy, công tác tuần tra chung của lực lượng bảo vệ biên giới ba nước cần được thực hiện một cách bài bản, thuần thục trong ý chí, hành động mang tính thống nhất cao vì biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Trên cột mốc ba biên, người lính Biên phòng đang “vượt nắng, thắng mưa” say sưa tập luyện thì dưới các khu dân cư, các hoạt động trao tặng sinh kế cho người nghèo, khuyến học, xây dựng công trình Nhà văn hóa hữu nghị, huấn luyện nghiệp vụ phục vụ diễn tập quân y giữa ba nước cũng đã và đang chạy đua với thời gian để “về đích" trước ngày hội lớn.

Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP (ngoài cùng, bên phải) và Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP (ngoài cùng, bên trái) cùng các thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP trồng cây lưu niệm tại khu vực cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia. Ảnh: Văn Lý

Tại Nhà văn hóa hữu nghị thôn Tà Ka (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) - một trong những công trình mang biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, những công đoạn cuối cùng đã được hoàn tất, sẵn sàng tiếp đón mọi người đến với mái nhà chung Đông Dương. Công trình Nhà văn hóa thôn Tà Ka có tổng kinh phí 20 tỷ đồng do Bộ Quốc phòng Việt Nam phê duyệt đầu tư, được thiết kế 2 tầng theo kiến trúc nhà rông của đồng bào dân tộc thiểu số Ka Dong.

Với diện tích xây dựng lên đến 480m2, được trang bị đầy đủ trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tọa lạc trong khuôn viên rộng lớn có thể sử dụng làm sân chơi thể thao, trồng cây xanh và tổ chức các sự kiện ngoài trời, Nhà văn hóa hữu nghị thôn Tà Ka chắc chắn sẽ là điểm đến quen thuộc của du khách gần xa. Sau lễ khánh thành, công trình sẽ được bàn giao cho chính quyền và nhân dân xã Pờ Y đưa vào sử dụng, phục vụ các hoạt động văn hóa tinh thần của nhân dân và cũng là nơi tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao lưu giữa các chủ nhân vùng biên giới ba nước.

Ông Nguyễn Tài Thu, Bí thư Đảng ủy xã Pờ Y chia sẻ: “Đây là món quà vô cùng ý nghĩa do Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng. Chúng tôi sẽ sử dụng công trình đúng mục đích, ý nghĩa, không ngừng chăm lo vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền và nhân dân ba nước để cùng nhau phát triển kinh tế, mở rộng giao lưu văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển...”.

Có thể nói, các hoạt động tặng sinh kế cho người nghèo, chăm lo công tác giáo dục, huấn luyện diễn tập quân y giữa ba nước... không chỉ góp phần vào sự thành công của cuộc Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất sắp diễn ra trên vùng ngã ba Đông Dương, mà còn là bức thông điệp khẳng định vai trò của Quân đội trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Từ những cung đường tuần tra vất vả nhọc nhằn trên cột mốc ba biên đến nụ cười tràn đầy niềm tin và hy vọng ở những khu dân cư biên giới, sự cống hiến của người lính hôm nay chính là mạch nguồn làm bừng sáng hơn mái nhà chung Đông Dương.

Thái Kim Nga - Ngọc Lâm

Bình luận

ZALO