Biên phòng - Thiếu tá Trần Văn Tú, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Gành Dầu, BĐBP Kiên Giang đầu đội khăn tang, lặng lẽ thắp nén hương trước di ảnh bố vợ. Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, anh không thể về quê chịu tang được nên đành phải tiễn biệt người thân đã khuất từ xa.
Ngày 21-7, nhận được tin báo bố vợ bệnh nặng không qua khỏi tại quê nhà (xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Thiếu tá Trần Văn Tú không thể về chịu tang bố vợ.
Sau khi báo cáo sự việc với đơn vị, Cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Gành Dầu đã lập bàn thờ vọng tại đơn vị để cán bộ, chiến sĩ đến thắp hương chia buồn cùng Thiếu tá Trần Văn Tú.
Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Kiên Giang đã gửi điện và vòng hoa viếng, chia buồn với Thiếu tá Trần Văn Tú. Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Gành Dầu cũng đã bố trí thời gian để cán bộ, chiến sĩ đơn vị thắp hương chia buồn trên tinh thần tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu 24/24h.
Thượng tá Hoàng Minh Phụng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Gành Dầu cho biết, hơn 1 năm qua vì nhiệm vụ công tác, mặc dù biết tin bố vợ ốm đau nhưng Thiếu tá Trần Văn Tú chỉ gọi điện thăm hỏi, động viên, không thể về chăm sóc được. Do vậy, nhận được tin bố vợ đồng chí Tú qua đời nhưng đồng chí không thể về chịu tang, cấp ủy, Ban Chỉ huy đơn vị cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cũng đã động viên, chia sẻ những mất mát về tinh thần, tình cảm để đồng chí Tú ổn định tâm lý, vượt qua nỗi đau, tiếp tục công tác.
Hồ Phúc-Tiến Vinh