Biên phòng - Xuất phát từ tình cảm và trách nhiệm của người lính, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã nhận nuôi dưỡng, chăm sóc, đỡ đầu cho hàng nghìn em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới theo Chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng" do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” được tới trường học hành đầy đủ.
Trong năm học mới 2023-2024, các đơn vị BĐBP đã tặng gần 9.600 suất quà, trị giá 4,2 tỷ đồng; hơn 1.000 suất học bổng, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng; 208 chiếc xe đạp, 15 đèn năng lượng mặt trời, 81 bình lọc nước; hơn 1.200 bộ quần áo; 350kg gạo; hơn 13.000 cuốn sách vở, trị giá hơn 2,6 tỷ đồng cho học sinh và các trường học. Bên cạnh đó, các đơn vị Biên phòng đã cử lực lượng giúp đỡ các trường học trên địa bàn biên giới sửa chữa, vệ sinh, làm sạch phòng, lớp học được hơn 3.300 ngày công lao động.
Trên dọc dài 254km đường bờ biển tỉnh Cà Mau có 23 xã, thị trấn thuộc địa bàn biên giới biển. Đi đến đâu, cán bộ và người dân địa phương cũng dành tình cảm trân quý cho BĐBP. Với những mô hình hợp lòng dân, đóng góp tích cực cho cộng đồng, BĐBP Cà Mau đã và đang tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt của công tác “Dân vận khéo” - yếu tố quan trọng góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên dọc dài biên giới của Tổ quốc. Trong những kết quả chung đó, có sự đóng góp quan trọng của mỗi cá nhân tiêu biểu trong đơn vị. Thiếu tá Phạm Nam Sơn, Chính trị viên phó, kiêm Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Rạch Gốc là một điển hình.
Trong những năm qua, cùng với quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng đoàn viên, thanh niên của BĐBP Nghệ An luôn xung kích, tiên phong trong hoạt động giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Các cán bộ, chiến sĩ trẻ tại các đơn vị, đồn Biên phòng đã trực tiếp góp sức tham gia nhiều phần việc, xây dựng công trình dân sinh phục vụ đời sống nhân dân địa bàn. Thông qua đó, tình cảm quân dân càng thêm gắn bó bền chặt, cùng ra sức bảo vệ biên giới.
Nữ du khách người Australia trong quá trình di chuyển đã đánh rơi chiếc điện thoại trị giá hơn 20 triệu đồng. Cán bộ Đồn Biên phòng Lũng Cú nhặt được và trao trả lại cho chủ nhân.
Không ngừng học tập để tích lũy kiến thức, xây dựng cho bản thân mình một “kho tàng” tri thức để vận dụng vào thực tiễn công tác, đó chính là “kim chỉ nam” trong hoạt động công tác của Thiếu tá Trần Minh Cường, học viên lớp Biên phòng 24, Hệ 1, Học viện Chính trị. Trong quá trình học tập, công tác tại đây, Thiếu tá Trần Minh Cường đã có nhiều công trình, đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn cao, được Học viện Chính trị cũng như nhiều cấp, ngành ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều bài viết, công trình nghiên cứu của anh đã đi sâu đánh giá thực tiễn công tác, giải quyết tối đa hiệu quả những vấn đề lý luận và thực tiễn, góp phần phát huy tối đa tiềm lực và nguồn lực quân sự, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Với phương châm “Lấy dân làm gốc”, vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, những năm qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, BĐBP Trà Vinh đã có nhiều mô hình, chương trình đem lại hiệu quả thiết thực; xây dựng đơn vị trở thành điểm sáng trong công tác “Dân vận khéo” trên địa bàn khu vực biên giới biển, đồng thời, xây dựng tình đoàn kết quân dân thêm gắn bó, bền chặt.
Nghề báo là công việc đặc thù, ánh hào quang luôn đi kèm với hiểm nguy, vất vả. Điều đó càng đúng hơn với đội ngũ những người làm báo mang quân hàm xanh, khi mà không gian tác nghiệp của họ là nơi xa xôi, khó khăn, biên cương, hải đảo của Tổ quốc. Để theo đuổi được ước mơ làm nghề báo, nhiều phóng viên đã không quản ngại gian khổ, xông pha trong mỗi lần tác nghiệp, hái “quả ngọt” là những tác phẩm báo chí tâm huyết, mang lại nhiều giá trị tích cực đến với độc giả.
Với ước mơ được khoác lên mình màu áo xanh của lính Biên phòng, nên khi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014, Thượng úy Hoàng Đình Ngọc đã đăng ký và thi đậu vào Học viện Biên phòng. Sau 4 năm miệt mài trên giảng đường, năm 2018, anh được điều động về công tác tại BĐBP Long An. Nhận nhiệm vụ mới, dù ban đầu còn gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng Thượng úy Hoàng Đình Ngọc luôn tâm niệm: "Phải hòa mình vào cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân. Gần dân, gắn bó với nhân dân là động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Chiều 14/6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024). Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.