Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 05/07/2024 06:54 GMT+7

Chạm vào "trái tim" Đông Dương

Biên phòng - Từ vùng đồi núi trập trùng, sâu thẳm nơi biên giới, cột mốc ngã ba biên giới được đầu tư xây dựng khang trang, bề thế, trở thành điểm đến quen thuộc của du khách thập phương. Bất kỳ ai đến đây cũng đều cảm nhận sự gần gũi, thân quen như trong chính ngôi nhà của mình, dù chỉ cần một bước chân thôi là đã sang đến đất bạn Lào và Campuchia. Nhiều người còn ví von cho rằng, một khi đã chạm tay vào cột mốc ba biên là đã chạm vào “trái tim” của Đông Dương và được cảm nhận nét đẹp tình đoàn kết Việt Nam - Lào - Campuchia trong mái nhà chung biên giới...

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y thăm, tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới Vương quốc Campuchia. Ảnh: Thái Kim Nga

Nhịp điệu đoàn kết trên đường biên giới

Nằm trên điểm cao 1.086m so với mực nước biển, cột mốc ngã ba biên giới là điểm tiếp giáp giữa 3 tỉnh Kon Tum (Việt Nam), Attapeu (Lào) và Rattanakiri (Vương quốc Campuchia). Để biến nơi đây trở thành biểu tượng của tình đoàn kết Việt Nam - Lào - Campuchia như ngày hôm nay, công tác đối ngoại luôn được lãnh đạo các cấp từ Trung ương đến địa phương và các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm. Mang trọng trách của những người “gác cửa”, từ nhiều năm qua, BĐBP Kon Tum không chỉ đẩy mạnh công tác đối ngoại, đồng hành và thấu hiểu đến từng nhịp thở nơi vùng ngã ba biên giới, mà còn là cầu nối quan trọng, thúc đẩy công tác đối ngoại các cấp chính quyền nói chung, giao lưu nhân dân nói riêng.

Mặc dù nằm tại điểm cuối của tuyến biên giới Việt Nam - Lào và điểm đầu tiên trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, với địa hình hiểm trở, cư dân thưa thớt, giao thông đi lại khó khăn, song các hoạt động liên quan đến công tác đối ngoại vẫn luôn được các đơn vị BĐBP Kon Tum triển khai một cách thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao. Bên cạnh các hoạt động gặp gỡ trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra song phương, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, thiên tai, dịch bệnh, những người lính Biên phòng nơi vùng cực Bắc Tây Nguyên còn hỗ trợ cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ sinh hoạt công tác, tổ chức tập huấn nghiệp vụ Biên phòng cho đồng nghiệp bên kia biên giới.

Hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa nhân dân và lực lượng vũ trang hai bên biên giới cũng được duy trì đều đặn, không chỉ giúp cho công tác nắm tình hình được thực hiện từ sớm, từ xa, kịp thời giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống, mà còn góp phần từng bước cụ thể hóa quan điểm, chủ trương công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Thượng tá Phan Trọng Bình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y (BĐBP Kon Tum) cho biết: “Nằm trên vùng ngã ba biên giới nên chúng tôi cùng lúc quan hệ đối ngoại với lực lượng chức năng của cả hai nước Lào và Campuchia. Ở phía Bắc là Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Phu Cưa và Đại đội Biên phòng 541 của Lào. Tương tự, phía Nam là Đồn Công an Kontuynek và Đại đội bộ binh bảo vệ biên giới thuộc Tiểu khu Quân sự tỉnh Rattanakiri, Campuchia. Với bất kỳ đơn vị nào, chúng tôi cũng đều dành trọn tình cảm như người thân trong gia đình, hết lòng tương thân tương ái, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Vào các dịp lễ hội, Tết cổ truyền dân tộc, vùng ngã ba biên giới luôn rộn ràng trong nhịp điệu của tình đoàn kết với các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Trong trái tim Đông Dương, tất cả cùng một mục tiêu, cùng một chí hướng để giữ mãi biểu tượng của tình đoàn kết...”.

Đoàn kết tạo nên sức mạnh. Dưới cái nắng, cái gió, hay cơn mưa trắng trời biên giới, người lính “gác cửa” vùng ngã ba Đông Dương vẫn luôn vững bước trong những cuộc tuần tra chung. Sắc lính ngỡ rằng khô khan, chai sạn mà mềm mại, dẻo dai đến lạ. Giữa đại ngàn mênh mông, đâu đó trong nhịp điệu của tình đoàn kết, có câu quan họ vọng về trên cao nguyên, có nhịp lăm vông, điệu múa Apsara nhẹ nhàng, thanh thoát, gợi nhớ hình ảnh những người lính tình nguyện năm xưa quên mình vì nghĩa vụ quốc tế. Đại úy Rongsoseyha, Đại đội trưởng Đại đội bộ binh bảo vệ biên giới thuộc Tiểu khu Quân sự tỉnh Rattanakiri chia sẻ: “Chúng tôi nhận được sự chia sẻ từ các bạn Việt Nam đến cả những can nước phục vụ sinh hoạt và tưới tắm cây trồng trong vườn cây đoàn kết. Khó khăn, thử thách còn nhiều, song lực lượng bảo vệ biên giới trên vùng ngã ba Đông Dương vẫn luôn ở bên nhau”.

"Trái tim" Đông Dương sẵn sàng đón ngày hội lớn

Tròn 5 năm sau cuộc giao lưu hữu nghị biên giới 3 nước (cấp tỉnh) diễn ra tại tỉnh Kon Tum vào năm 2018, một lần nữa, vùng ngã ba Đông Dương lại háo hức đón chào ngày hội lớn: Cuộc Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lần thứ nhất, dự kiến diễn ra trong tháng 12/2023.

Có thể nói, đây là sự kiện lớn nhất trong năm 2023 diễn ra nơi vùng cực Bắc Tây Nguyên, nên mọi công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thành. Trên khu vực xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum - nơi sẽ diễn ra những sự kiện chính, các công trình như Nhà văn hóa hữu nghị 3 nước, cột cờ của 3 quốc gia, dàn đèn năng lượng, giếng nước, vườn cây hữu nghị, đường tuần tra chung... đang bước vào những công đoạn cuối cùng. Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền và các ngành, đoàn thể hai bên biên giới xây dựng chi tiết các kịch bản, địa điểm thăm, tặng quà của 3 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lựa chọn đối tượng được trao tặng sinh kế, học bổng, cũng như các khâu trang trí khánh tiết, nghi thức đón lãnh đạo cấp cao... nhằm phục vụ tốt nhất cho cuộc giao lưu.

Đại tá Lê Minh Chính, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Kon Tum cho biết: “Căn cứ Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất của Đảng ủy BĐBP tỉnh, Bộ Chỉ huy đã triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từng bộ phận thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao nhất. Tính đến thời điểm hiện nay, chúng tôi đã hoàn thành 40 nội dung công việc chính, phục vụ các hoạt động trước, trong và sau cuộc giao lưu...”.

Tại khu vực cột mốc ngã ba biên giới, dưới tiết trời “đỏng đảnh” sáng nắng chiều mưa, những người lính bảo vệ biên giới 3 nước vẫn đang chạy đua với thời gian để hoàn thành nốt công việc cuối cùng. Vẫn như mọi khi, nhịp điệu của tình đoàn kết lại thổn thức, tiếp thêm nguồn năng lượng để người lính “vượt nắng thắng mưa”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Giữa đất trời biên giới, “trái tim” Đông Dương đang được khoác thêm “tấm áo” mới, trang nghiêm, sáng đẹp hơn sẵn sàng đón ngày hội lớn.

Thái Kim Nga

Bình luận

ZALO