Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 08/09/2024 07:31 GMT+7

Chia sẻ yêu thương, nối dài niềm vui

Biên phòng - Vượt qua hành trình đèo núi dài hơn 600km, chúng tôi tới được xã biên giới Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên với những món quà yêu thương từ miền xuôi gửi lên biên giới. Cảm giác mệt nhọc được xua tan bởi những ánh mắt trẻ thơ lấp lánh, háo hức, phấn khởi khi đón nhận những phần quà thiết thực từ giáo viên, học sinh và người dân Thủ đô trao tặng.

Đại diện Ban tổ chức Chương trình “Vì biên cương thân yêu” trao tặng học bổng và quà cho các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Si Pa Phìn. Ảnh: Bích Nguyên

Niềm vui từ “Thư viện xanh”

Dù là ngày nghỉ, nhưng các em học sinh của Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Si Pa Phìn đến trường từ sớm với tâm trạng háo hức chờ đón “Thư viện xanh” của trường khai trương.

9 giờ sáng, sau thủ tục gắn biển công trình “Thư viện xanh” do Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An (thành phố Hà Nội) tặng, thầy Nguyễn Đình Phong, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Si Pa Phìn chính thức mở cánh cửa thư viện. Các cô cậu học trò ùa vào thư viện, khuôn mặt ánh lên phấn kích, thích thú. Đứng trước giá sách đầy màu sắc, cô bé Giàng Thị Dính, dân tộc Mông, lớp 5A4 nhấc lên, đặt xuống vài cuốn sách mới quyết định lấy cuốn truyện “Ai quan trọng hơn” mang về bàn ngồi đọc.

Tôi tò mò hỏi tại sao phải lựa chọn lâu thế thì nhận được câu trả lời rất đơn giản “vì cuốn nào con cũng muốn đọc”. Bé Dính chia sẻ: “Lần đầu tiên con được thấy nhiều sách và truyện tranh đẹp như thế này. Con chỉ mong có nhiều thời gian để được đọc sách ở đây”.

Ở bàn bên cạnh, cô bé Thào Thị Thùy Linh, lớp 4A5 thỉnh thoảng lại khúc khích cười. Thì ra, cô bé đang đọc những mẩu chuyện vui. “Con thích nhất là đọc truyện cười. Con rất vui vì thư viện có rất nhiều sách, truyện vừa đẹp, vừa hay”. Còn bé Tráng Thị Lăng, lớp 5A6 ngồi một góc với cuốn truyện viết về Vừ A Dính. Một cô bé khác thì chăm chú với cuốn truyện “Đội Thiếu niên Làng Sa”. Trong khi đó, cô bạn Giàng Thị Xay, lớp 4A5 lại say sưa với cuốn sách “10 vạn câu hỏi vì sao?". Cô bé cho hay: “Con thích tìm hiểu về khoa học nên chọn cuốn sách này. Mới đọc được 3 trang thôi nhưng con đã hiểu vì sao trời nắng, vì sao trời có mưa”.

Thượng tá Bùi Ngọc Quỳnh (đứng giữa) thay mặt Bộ Chỉ huy BĐBP Điện Biên nhận học bổng do Ban tổ chức Chương trình “Vì biên cương thân yêu" tặng học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” của BĐBP Điện Biên. Ảnh: Bích Nguyên

Không chỉ học trò, các thầy cô giáo Trường PTDTBT Tiểu học Si Pa Phìn cũng rất phấn khích với các đầu sách đa dạng, phong phú trong “Thư viện xanh”. Cô Lò Thị Hòa, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A6 tâm sự: “Có được thư viện khang trang, sạch đẹp với rất nhiều loại sách, truyện đẹp như thế này, chúng tôi rất vui và ấm lòng. Với thư viện này, học sinh của nhà trường sẽ có điều kiện tiếp xúc với nhiều loại sách hơn, sẽ có thêm nhiều kiến thức bổ ích từ việc đọc sách trong thư viện. Tôi tin rằng, khi có thêm kiến thức, các con sẽ mạnh dạn, tự tin hơn trong học tập. Về phần mình, tôi thích nhất là cuốn sách những câu hỏi đố vui. Tôi sẽ dùng các câu hỏi trong cuốn sách đó để đố các con trong giờ học nhằm tạo không khí thư giãn vui vẻ cho các con”.

Lan tỏa tinh thần yêu thương

“Thư viện xanh” là quà tặng của Chương trình “Vì biên cương thân yêu” do Báo Biên phòng phối hợp với Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An tổ chức ngày 30/9, tại Trường PTDTBT Tiểu học Si Pa Phìn thông qua sự kết nối của Phòng Chính trị, BĐBP Điện Biên và Đồn Biên phòng Si Pha Phìn.

Thực hiện chương trình, Ban tổ chức đã tặng 1 thư viện trường học; 20 xe đạp; 40 suất học bổng cho học sinh thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” của BĐBP Điện Biên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Si Pa Phìn. Ban tổ chức cũng dành tặng nhiều đầu sách, truyện và 60 suất quà cho học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Si Pa Phìn. Tổng giá trị quà tặng của chương trình là gần 160 triệu đồng.

Cô Trần Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An cho biết, hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 8/10/2023, thầy và trò Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An đã có sự chuẩn bị rất chu đáo về sách, truyện và kinh phí để ủng hộ xây dựng thư viện xanh đẹp, khang trang tại Trường PTDTBT Tiểu học Si Pa Phìn nhằm lan tỏa tinh thần yêu sách và văn hóa đọc cũng như những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cô Trần Thị Bích Liên mong muốn học sinh của Trường PTDTBT Tiểu học Si Pa Phìn có nhiều cơ hội và điều kiện học tập tốt hơn nữa để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Trường PTDTBT Tiểu học Si Pa Phìn được thành lập năm 2021 trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Si Pa Phìn và Trường PTDTBT Tiểu học Tân Phong. Nhà trường hiện chia làm hai cơ sở, với tổng số 53 giáo viên và 776 học sinh. Cơ sở vật chất của nhà trường hiện còn rất thiếu thốn, khó khăn. Vì vậy, các thầy cô giáo của Trường PTDTBT Tiểu học Si Pa Phìn rất xúc động khi nhận được sự chia sẻ yêu thương từ Chương trình “Vì biên cương thân yêu”.

Các em học sinh thích thú đọc sách tại “Thư viện xanh” của Trường PTDTBT Tiểu học Si Pa Phìn. Ảnh: Bích Nguyên

Thầy Nguyễn Đình Phong chia sẻ: “Thư viện xanh và những cuốn sách, học bổng trao tới nhà trường là món quà quý giá không những giúp các em học sinh giảm bớt khó khăn, an tâm học tập, mà còn tạo ra không khí học tập sôi nổi trong nhà trường. Từ nay, các em học sinh đã có chỗ ngồi đọc sách, truyện để tiếp thu lĩnh hội những tri thức, khơi dậy cho các em học sinh lòng yêu thương con người, bạn bè và nhân rộng hơn nữa là những tấm gương tiêu biểu vượt khó, vươn lên trong học tập và trong cuộc sống”.

Chia sẻ về Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” của BĐBP Điện Biên, Thượng tá Bùi Ngọc Quỳnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Điện Biên cho hay, từ năm 2015 đến nay, BĐBP Điện Biên đã nhận nuôi và đỡ đầu trên 100 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa bàn biên giới. Đến nay, đã có trên 20 cháu tốt nghiệp trung học phổ thông và đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Chỉ tính riêng năm học 2022-2023, BĐBP Điện Biên nhận đỡ đầu 79 học sinh (bao gồm 7 học sinh Lào) và nuôi 26 cháu học sinh với nguồn kinh phí hơn 550 triệu đồng, chủ yếu do cán bộ, chiến sĩ đóng góp.

Thượng tá Bùi Ngọc Quỳnh chia sẻ: “Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” của BĐBP Điện Biên từ năm 2015 đến nay là gần 5 tỷ đồng, trong đó có một phần đóng góp không nhỏ về tiền và vật chất của các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm đồng hành cùng với BĐBP Điện Biên, đó là những nghĩa cử cao đẹp hướng về biên giới. Chương trình “Vì biên cương thân yêu” cũng không nằm ngoài mục đích hỗ trợ, giúp đỡ nhà trường, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tốt hơn trong học tập, tiếp tục ước mơ cắp sách đến trường, sau này trở thành những công dân hữu ích, tiếp tục xây dựng quê hương, vùng biên giới giàu mạnh”.

Chương trình “Vì biên cương thân yêu” đã khép lại, nhưng những món quà thiết thực mà chương trình dành tặng cho học sinh biên giới sẽ mãi còn nguyên giá trị và tiếp tục lan tỏa trong cuộc sống.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO