Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 05/07/2024 11:31 GMT+7

Chuyên án 604L những điều chưa kể

Biên phòng - Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị nhận được một thông tin quan trọng, có một dây ma túy đang hoạt động ở khu vực giáp biên với thủ đoạn vận chuyển ma túy vào Việt Nam rồi đưa đi nước thứ 3 tiêu thụ. Từ nguồn thông tin quý giá này, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị đã chỉ đạo lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của đơn vị tiếp tục xác minh làm rõ và phối hợp với lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo xác lập chuyên án đấu tranh mang bí số 604L.

Đối tượng Ekene Etemba cùng tang vật là ma túy đá bị BĐBP Quảng Trị bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Thành Phú

Vào một ngày cuối tháng 9/2019, từ nguồn tin của trinh sát báo về cho biết: “Chiếc xe khách mang biển kiểm soát 43B-002.73 của Công ty TNHH vận tải và dịch vụ Hải Vân do tài xế Huỳnh Văn Trò, sinh năm 1969, trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế điều khiển xuất phát từ bến xe Vientiane (Lào) nhận chở 1 chiếc va li cho người Nigeria về Việt Nam có dấu hiệu chứa ma túy. Nếu theo đúng lịch trình thì khoảng tầm từ 3 giờ 30 phút đến 4 giờ sáng ngày 20/9/2019, xe sẽ đến CKQT Lao Bảo”. Lực lượng đánh án lập tức được triển khai theo kế hoạch, phương án định sẵn. Tuy nhiên, do trên đường gặp sự cố về máy nên mãi đến 7 giờ 15 phút, chiếc xe khách mới về tới CKQT Lao Bảo và tiến hành làm các thủ tục nhập cảnh.

Trên băng chuyền của chiếc máy soi, những va li, túi xách hành lý của hành khách lần lượt trôi qua buồng soi chiếu, nhưng bộ phận kỹ thuật vẫn chưa phát hiện được điều gì nghi vấn. Đến chiếc va li gần như cuối cùng thì trên màn hình máy soi hiển thị lẫn lộn giữa nhiều vật dụng, tư trang trong chiếc va li ấy có 4 gói nhỏ có nhiều dấu hiệu khả nghi, lập tức chiếc va li được đưa đến phòng an ninh để kiểm tra.

Khi mở chiếc va li, lực lượng Biên phòng và Hải quan tiến hành mở 4 gói được bọc bằng ni lông khá kỹ thì phát hiện bên trong là những tinh thể màu trắng. Lực lượng chức năng tiến hành thử nhanh đã cho kết quả là chất ma túy dạng đá, có trọng lượng 3,2kg. Tuy nhiên, khi được yêu cầu nhận chiếc va li thì cả người điều khiển phương tiện và hành khách trên xe đều không có ai nhận là chủ sở hữu, nên Ban chuyên án đã tiến hành niêm phong và để lại vào vị trí ban đầu, đồng thời, phong tỏa thông tin đảm bảo tuyệt đối bí mật.

Cũng thời điểm này, lực lượng đánh án phát hiện khi chiếc xe mang biển kiểm soát 43B-002.73 đến khu vực chợ Ka Rôn, Sê Pôn, Savannakhet, Lào (sát biên giới Việt Nam), có 2 hành khách nước ngoài đeo 2 chiếc ba lô xuống xe để thuê 2 người dân dùng xe mô tô chở qua biên giới vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch. Khi đã “lọt” qua biên giới, 1 người liền vẫy xe khách để về xuôi, còn 1 người đi bộ về phía nhà hàng Đức Nhân, cách barie kiểm soát của CKQT Lao Bảo chừng 300 mét, đứng chờ xe khách mang biển kiểm soát 43B-002.73 để lấy chiếc va li và tiếp tục cuộc hành trình.

Trước tình huống xảy ra khá bất ngờ nên Ban chuyên án quyết định tiến hành truy xét để bắt đối tượng cùng tang vật. 8 giờ 30 phút, ngày 20/9/2019, tại Km 72 + 800 Quốc lộ 9 thuộc địa phận thôn Làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, lực lượng đánh án đã kiểm tra xe khách và bắt quả tang đối tượng Ekene Etemba, giới tính nam, sinh ngày 19/1/1990, quốc tịch Nigeria, trú tại số nhà 50, Ubu Ba, Nigeria. Kiểm tra trong ba lô mà y mang trên người, Ban chuyên án phát hiện có 4 gói tinh thể màu trắng, kiểm tra nhanh thì cho kết quả đó là ma túy dạng đá, có trọng lượng 4kg, cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan khác.

Đối tượng Omeje Johson Chibuly cùng tang vật là ma túy đá bị BĐBP Quảng Trị bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Thành Phú

Cùng lúc, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo đã bắt và đấu tranh khai thác đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép Omeje Johson Chibuly, giới tính nam, sinh ngày 12/12/1990, quốc tịch Nigeria, trú tại Nu Sum Ka Ra, Nigeria khi người này đang khoác chiếc ba lô đứng chờ xe khách mang biển kiểm soát 43B-002.73. Nhìn thấy lực lượng chức năng Việt Nam đang tiến về phía mình, Omeje Johson Chibuly liền bỏ lại chiếc ba lô rồi dịch chuyển sang vị trí khác.

Các trinh sát tiến hành đấu tranh với Omeje Johson Chibuly nhưng y không chịu nhận chiếc ba lô màu kem “bị bỏ quên” tại nhà hàng Đức Nhân là của mình, mà luôn mồm từ chối mọi câu hỏi của trinh sát bằng điệp khúc “I don't know” (tôi không biết). Song, khi trinh sát đưa ra chứng cứ hình ảnh được trích xuất từ camera thì Omeje Johson Chibuly hết đường chối cãi và phải cúi đầu khai nhận túi xách màu kem để tại nhà hàng Đức Nhân cùng toàn bộ tang vật bên trong là của mình. Đồng thời, Omeje Johson Chibuly cũng khai nhận, chiếc va li trên xe khách mang biển kiểm soát 43B-002.73 là của y và Ekene Etemba.

Kiểm tra chiếc ba lô, Ban chuyên án phát hiện 11 gói tinh thể màu trắng, tiến hành thử nhanh cho kết quả là ma túy dạng đá, có trọng lượng 7,5kg. Qua khai thác, lực lượng đấu tranh chuyên án kết luận, đây là những đối tượng nằm trong đường dây tội phạm ma túy quốc tế, hoạt động xuyên quốc gia, được tổ chức hết sức chặt chẽ, mạng lưới chân rết dày đặc, hoạt động rộng khắp. Đặc biệt, chúng sử dụng công nghệ thông tin để tiến hành giao dịch thông qua mạng xã hội để mỗi khi có động là ngay lập tức, bọn chúng sẽ vô hiệu hóa những nội dung liên quan đến hoạt động phạm tội của mình.

Việc đấu tranh thành công Chuyên án 604L ngày 20/9/2019 do người nước thứ 3 chủ mưu với tang vật thu giữ là 14,7kg ma túy dạng đá của lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Trị phối hợp cùng với Hải quan CKQT Lao Bảo là minh chứng điển hình cho sự tinh thông, nhạy bén, mưu trí của các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh với loại tội phạm tinh vi và đặc biệt nguy hiểm này.

Nguyễn Thành Phú

Bình luận

ZALO