Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 04/07/2024 12:40 GMT+7

Có một Đắk Wil tuy xa mà thật gần

Biên phòng - Từ thành phố Gia Nghĩa - trung tâm tỉnh lỵ Đắk Nông, nếu xuôi theo quốc lộ 14 vào xã biên giới Đắk Wil của huyện Cư Jút chỉ mất khoảng hơn 2 giờ xe chạy (gần 120km). Đoạn đường này gấp đôi khoảng cách từ biên giới vào xã Đắk Wil nếu tính theo đường chim bay, nhưng trên thực tế, lính Biên phòng (BP) ở Đồn BP Nậm Na (BĐBP Đắk Nông) muốn ra địa bàn mình quản lý cũng phải chinh phục cung đường hơn 100km mà thời gian có khi còn kéo dài hơn. Nói như thế để thấy, có một Đắk Wil tuy rất xa trong hành trình của người lính BP, nhưng lại vô cùng gần gũi, thân thương trong tình quân dân biên giới...

Trong nắng gió khắc nghiệt biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Nậm Na tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất, xây dựng, chỉnh trang khuôn viên đơn vị xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Thái Kim Nga

Dẻo dai trong nắng gió biên thùy

Có mặt tại Đồn BP Nậm Na khi tiết trời đã “chạm đỉnh” mùa khô Tây Nguyên, chúng tôi phần nào cảm nhận những gian nan, thử thách dành cho người lính BP. Nằm trong Vườn quốc gia Yok Đôn, hễ bước vào mùa khô là Đồn BP Nậm Na chìm trong nắng, gió và khói bụi do những đám cháy bốc lên từ những cánh rừng khộp vây quanh. Mà rừng khộp thì ai cũng ngán ngẩm sự “đỏng đảnh” của nó, nắng lên là hạn, mưa xuống là ngập, mùa nào cũng nóng hầm hập đến “nổi da gà”. Khi rừng trút lá, cả một dải đất rộng lớn dọc hai bên biên giới như người đánh trần, tạo nên lớp thực bì ở phía dưới chân. Điều này lý giải vì sao trong công tác phòng, chống cháy rừng ở đây lại cần có... lửa. Nhưng phải đốt một cách chủ động, bởi nếu lâu ngày không cháy, lớp thực bì sẽ trở nên dày đặc hơn, đủ để thiêu rụi mọi thứ xung quanh.

Đứng chân trên vùng đất khắc nghiệt như thế, cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Nậm Na luôn cần đến sự dẻo dai. Tuy nhiên, sự dẻo dai ấy không hẳn là để chịu đựng, chấp nhận “bán lưng cho trời”, mà phải biến nguy thành an, xây dựng đồn BP vừa khỏe, vừa đẹp, bám trụ vững vàng trên biên giới. Bên cạnh sự quan tâm chăm lo của cấp trên (riêng năm 2023, Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Nông bố trí 700 triệu đồng để đơn vị sửa chữa nhà ở, lắp đặt hệ thống điện nước), cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Nậm Na đã “liệu cơm gắp mắm”, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tạo thêm nguồn quỹ vốn phục vụ đời sống sinh hoạt, công tác.

Với mô hình trên giàn, dưới vườn, xung quanh là chuồng trại chăn nuôi, Đồn BP Nậm Na luôn duy trì ổn định số lượng đàn gia súc gần 30 con bò, hơn 60 con heo lai rừng và đàn gia cầm có thời điểm lên đến gần 400 con. Cùng với đó là chỉ tiêu gần 20m2 đất và giàn dành cho một người để bảo đảm cung cấp nguồn rau xanh, củ quả tươi, sạch quanh năm trong đơn vị. Riêng năm 2023, bên cạnh việc xuất bán sản phẩm làm ra để tạo nguồn quỹ vốn, đơn vị còn nhập vào bếp ăn gần 10 tấn thực phẩm tươi sạch, bảo đảm chất lượng bữa ăn cho bộ đội ở mức cao nhất.

Từ thành quả trong lao động sản xuất, Đồn BP Nậm Na có thêm điều kiện xây dựng, nâng cấp những công trình về nhà ở, khu sinh hoạt văn hóa, thể thao, các loại phương tiện, máy móc phục vụ đời sống, công tác. Theo dòng thời gian, sự dẻo dai của người lính đã biến nguy thành an, xây dựng Đồn BP Nậm Na vừa khỏe, vừa đẹp, trở thành nơi rất đáng để sống và trải nghiệm.

Mềm mại trên cung đường hình bán nguyệt

Như chúng tôi đã nói ở trên, mặc dù được giao nhiệm vụ quản lý địa bàn xã Đắk Wil, nhưng cung đường để lính BP Nậm Na đến với bà con dân tộc các thôn, buôn thân yêu của mình còn cách trở hơn so với từ trung tâm tỉnh lỵ về xã, bởi họ phải đi theo hình bán nguyệt, vòng ra rồi lại vòng vào. Trong tình yêu của người lính, cung đường ấy tuy xa xôi nhưng thật mềm mại và thân thương vô cùng. Nó gần gũi đến độ gần 2.400 ngôi nhà với hơn 10.000 nhân khẩu thuộc 16 dân tộc anh em sinh sống ở buôn Trum, buôn K’nha, thôn 1, thôn 2, Đoàn Kết, Đồi Mây, Hà Thông, Thái Học... đều xem lính BP như những người thân trong gia đình. Dù bất kỳ hoàn cảnh nào, họ vẫn luôn đồng hành bên nhau để cho đi và nhận lại; biên giới thì được tăng thêm sức mạnh từ lòng dân, còn người yếu thế được tiếp cận thêm nhiều cơ hội và niềm tin để phát triển.

Cán bộ Đồn BP Nậm Na tặng bò giống cho hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã Đắk Wil. Ảnh: Thái Kim Nga

Chưa kể những “chiến dịch” bám thôn, buôn tuyên truyền, vận động, chỉ cần điểm qua 10 chương trình, mô hình do Đồn BP Nậm Na triển khai ở xã Đắk Wil trong năm 2023 thôi cũng đủ để thấy bước chân của người lính dường như không bao giờ dừng lại. Họ đã đến tận từng hộ gia đình, từng thôn, buôn để tiếp sức cho trẻ em nghèo đến trường, trao nguồn sinh kế và hỗ trợ nhân lực cho người yếu thế, xây dựng đường điện thắp sáng thôn, buôn... để biên giới luôn ngân vang khúc ca đoàn kết. Cùng với đó là những mô hình, cách làm tuy nhỏ, nhưng vô cùng thiết thực như hướng dẫn sửa chữa điện dân dụng, ao cá gia đình, tay kéo BP, bò giống sinh sản với hàng trăm hộ gia đình, hàng ngàn đối tượng được hưởng lợi.

“Năm 2020, nhà mình được Đồn BP Nậm Na tặng con bò mẹ để sinh sản. Đến nay, nó đã đẻ được 3 lứa rồi mà con nào cũng to, khỏe, phát triển tốt. Sắp tới, mình sẽ chuyển giao con bò mẹ cho gia đình khác trong thôn nuôi để làm vốn thoát nghèo. Mình không chỉ học được ở bộ đội cách làm kinh tế, mà còn biết cách sẻ chia, giúp đỡ trong cộng đồng để mọi người đều được như nhà mình...” - ông Hoàng Văn Lầu, dân tộc Mông, ở thôn 5, xã Đắk Wil xúc động chia sẻ với chúng tôi như thế.

Sự mềm mại, đa năng, giàu chất lãng mạn từ bước chân cống hiến của người lính Đồn BP Nậm Na là ở chỗ đó. Nó không chỉ mở ra những cơ hội giúp bà con phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, mà còn khơi gợi, phát huy nét đẹp tình làng nghĩa xóm, sự tương thân, tương ái, hết lòng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng. Trên cung đường hình bán nguyệt từ biên giới về địa bàn, người lính BP Nậm Na đã lưu lại biết bao ánh mắt, nụ cười tràn đầy niềm tin và hy vọng của những chủ nhân nơi đất làng. Và như một điều tất yếu của sự cho đi và nhận lại, bất kể là người miền xuôi hay miền ngược, cộng đồng dân tộc Ê Đê, M'Nông hay Tày, Mường, Mông trên địa bàn xã Đắk Wil cũng đều hướng về biên giới, hướng về người chiến sĩ BP bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm của mình, chung sức đồng lòng vì một biên giới ổn định và phát triển.

Bên cạnh tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, tạo nên những “cột mốc sống” bền bỉ trong lòng dân, bà con nhân dân trên địa bàn xã Đắk Wil còn tích cực hỗ trợ BĐBP và lực lượng chức năng trong công tác quản lý địa bàn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Trong 5 năm qua, an ninh nông thôn ở đây luôn được giữ vững, bà con tích cực hưởng ứng cuộc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, tự giác giao nộp cho Đồn BP Nậm Na 26 khẩu súng các loại.

Dẻo dai trong nắng gió biên thùy, mềm mại trên cung đường hình bán nguyệt, bước chân cống hiến của người lính Đồn BP Nậm Na ngày qua ngày vẫn trải dài theo chiều dài biên giới. Trong điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên, họ đã vững vàng đứng đó để tạo nên một “ốc đảo xanh” rất đáng sống giữa đại ngàn biên giới, tạo nên một Đắk Wil tuy xa mà cũng thật gần.

Thái Kim Nga

Bình luận

ZALO