Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 25/10/2024 07:23 GMT+7

Cuộc trốn chạy khỏi “địa ngục trần gian”

Biên phòng - Sự việc đã xảy ra hơn 2 năm, thế nhưng, đối với người dân ở xã A Lù, Trịnh Tường (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) thì việc những thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số trong thôn bị lừa bán sang công ty game lừa đảo ở tỉnh Bò Kẹo (Lào) vẫn là bài học cảnh giác trước thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”. Kẻ buôn người đã phải trả giá, tuy nhiên, nạn nhân vẫn bị ám ảnh về những ngày bị nhốt, đánh đập và nỗi sợ hãi khi chạy trốn khỏi sự truy bắt ở nơi xứ người.

“Trùm cuối” Tẩn Ông Cao trong vụ mua bán người từ Lào Cai sang tỉnh Bò Kẹo. Ảnh: Trúc Hà

Câu chuyện bắt đầu từ việc ngày 5/10/2022, Bộ Chỉ huy BĐBP Điện Biên chuyển giao cho Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai công dân Sùng A.L (sinh năm 2005, trú tại xã A Lù, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) do Ban Xuất cảnh (Phòng An ninh, Ty An ninh tỉnh Bò Kẹo, Lào) bàn giao trước đó. Sau khoảng thời gian ổn định tâm lý, Sùng A.L đã kể lại câu chuyện của mình. Theo đó, vào khoảng tháng 4/2022, Sùng A.L gặp và kết bạn Facebook với một thanh niên tên Lý A Hồng (nhà ở thôn Bản Lầu, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát).

4 tháng sau, Lý A Hồng gọi điện cho Sùng A.L hỏi có đi làm nhân viên quán ăn ở Lào Cai với mức lương 15-16 triệu đồng/tháng không? Nếu đồng ý thì kết bạn Facebook với một người tên San để bố trí đi làm. Sùng A.L vô cùng mừng vui vì có việc làm lương cao mà không biết rằng từ đây bắt đầu hành trình đi tới “địa ngục trần gian” của mình...

Ngày 2/9/2022, Sùng A.L đi xe khách từ Trịnh Tường xuống thành phố Lào Cao theo hướng dẫn của Hồng và San. Tuy nhiên, khi tới nơi, San và Hồng lại bảo quán ăn đã đủ người, giờ còn việc làm ở quán bar tại tỉnh Quảng Trị, lương không thay đổi. Nghĩ mất công đi và mức lương hấp dẫn lại còn có thêm 3 người nữa (trong đó có người yêu của San) nên Sùng A.L đồng ý đi Quảng Trị. Một chiếc ô tô chở mọi người tới khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị thì có người đón, đưa tất cả sang Lào. Qua nhiều lần đổi người đưa dẫn, chuyến xe cuối cùng đưa mọi người đến tỉnh Bò Kẹo giao cho một người đàn ông Trung Quốc.

Sau đó, Sùng A.L được đưa đi học cách sử dụng mạng xã hội để làm quen, kết bạn rồi lừa nạp tiền sử dụng ứng dụng các trò đánh bài trực tuyến, trò chơi trúng thưởng với mục đích chiếm đoạt tiền của người Việt Nam. Vì phải thao tác trên máy tính rất khó khăn, Sùng A.L không làm được nên đã gọi điện chất vấn Lý A Hồng nói đi làm nhân viên quán bar, sao giờ làm việc trên máy tính? Tuy nhiên, Lý A Hồng tắt máy. Sùng A.L tiếp tục gọi cho San - chiếc phao cuối cùng với hy vọng được trở về nhà.

Quả nhiên, San hỏi nhà có tiền không, khi Sùng A.L nói không thì nhận được câu khẳng định: “Không có tiền chuộc thì không về được”. Sau đó, có 2 người đàn ông (trong đó có một người tên Cao, nhà ở Trịnh Trường) đã nhốt Sùng A.L lại, đánh đập, cưỡng ép Sùng A.L phải làm việc. Họ quay video, chụp ảnh những lần đánh đập rồi gửi về cho gia đình Sùng A.L đòi tiền chuộc 400 triệu đồng và nói, nếu gia đình không gửi tiền, họ sẽ bán Sùng A.L sang Myanmar. Tuy nhiên, sang đến ngày thứ 5, Sùng A.L trốn được ra ngoài và được một gia đình người Lào hướng dẫn đến Công an Lào cầu cứu.

Qua trao đổi với Bộ Chỉ huy BĐBP Điện Biên và lời khai của Sùng A.L, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Lào Cai xác định đây là nạn nhân của việc mua bán người với chiêu thức “việc nhẹ, lương cao”. Phòng Phòng, chống ma ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng Trịnh Tường làm rõ được Hồng là Lý A Hồng (sinh năm 2003, dân tộc Mông, trú tại thôn Bản Lầu, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát) và San là Lý Láo San (sinh năm 2000, trú tại thôn Dền Thàng, xã Trịnh Tường). Tuy nhiên, cả hai không có mặt tại địa phương. Đầu tháng 12/2023, Đồn Biên phòng Trịnh Tường phát hiện Lý A Hồng và Lý Láo San có mặt tại Trịnh Tường nên yêu cầu 2 đối tượng lên làm việc. Biết không thể chối cãi, Lý Láo San và Lý A Hồng đã tự nguyện đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Lý A Hồng cho biết: Tháng 7/2022, Hồng được Lý Láo San rủ đi làm việc tại quán bar ở Quảng Trị nhưng lại đưa sang Lào và thông qua người đàn ông tên Cao (quê Trịnh Tường) giao cho ông chủ người Trung Quốc để làm việc lừa khách hàng nạp tiền chơi trò chơi rồi chiếm đoạt. Sau một thời gian, Cao và San nói Hồng chỉ cần tìm người chịu sang đây sẽ được trả 3.000 nhân dân tệ, còn việc đưa đón thì Cao sẽ điều hành. Và Hồng đã nghĩ đến bạn cấp 2 của mình ở quê nhà là Sùng A.L. Tuy nhiên, vì Sùng A.L bỏ trốn nên Hồng không nhận được tiền như thỏa thuận ban đầu, thậm chí phải đền tiền đã chi phí đưa Sùng A.L sang Lào. Được hơn 1 tháng sau khi Sùng A.L bỏ trốn, Hồng và một số người cùng phòng cũng bỏ trốn, thuê người đưa ra biên giới tiếp giáp với tỉnh Điện Biên rồi đi bộ về Việt Nam.

Lý Láo San khai nhận: San được người đàn ông Cao rủ làm việc tại quán bar của ông chủ Trung Quốc với mức lương 6.000 nhân dân tệ/tháng. Cao bảo, nếu rủ được thêm người thì được “chiết khấu từ tiền công” 1.000 nhân dân tệ/người/tháng. San chỉ việc tìm người, còn việc đi lại, đưa đón Cao sẽ sắp xếp. Giữa tháng 8/2022, San tìm được 4 người cùng quê là Sá, Hạo, Mẩy, Hồng và “vẽ” mức lương 18-20 triệu đồng mỗi tháng.

Ngày 13/8/2022, Cao cho người đón 5 người đi từ Lào Cao đến Quảng Trị rồi vượt biên sang Lào, đến tỉnh Bò Kẹo, đưa vào công ty game của ông chủ Trung Quốc. Tuy nhiên, ông chủ Trung Quốc đã bẻ kèo, nói tiền công San giúp Cao lừa Hồng, Hạo, Sá, Mẩy sang Lào là 4.000 nhân dân tệ, phải trừ tiền chi phí để sang Lào mỗi người hết 1,3 vạn nhân dân tệ. Đầu tháng 10/2022, San nghe được tin Cao định bán San cho công ty khác, bán người yêu mình vào động mại dâm nên cả hai bỏ trốn về Việt Nam.

Vậy “trùm cuối” tên Cao mà Lý Láo San, Lý A Hồng và Sùng A.L nhắc đến là ai? Qua điều tra, Đồn Biên phòng Trịnh Tường đã xác định đó là Tẩn Ông Cao (sinh năm 1993, dân tộc Dao, trú tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường). Đồn Biên phòng Trịnh Tường cử cán bộ thông qua gia đình vận động Tẩn Ông Cao đến Đồn Biên phòng Trịnh Tường làm việc. Có lẽ, biết hành vi của mình không thể che giấu mãi, ngày 18/12/2023, Tẩn Ông Cao đã tới Đồn Biên phòng Trịnh Tường đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Những lời khai của Tẩn Ông Cao đều trùng khớp với tường trình của Lý Láo San, Lý A Hồng, Sùng A.L. Tẩn Ông Cao đã nhận được 16.000 nhân dân tệ từ việc đưa được 4 người Mẩy, Sá, Hạo, Hồng nhưng lại phải chịu trách nhiệm về số tiền bồi thường việc những người đã bỏ trốn và tiền chi phí đưa người sang Lào. Khi Cao định bán San và người yêu thì 2 người bỏ trốn. Biết không thể kiếm đủ tiền đền bù cho ông chủ nên Cao cũng bỏ trốn về Việt Nam qua khu vực biên giới tỉnh Hà Tĩnh.

Trúc Hà

Bình luận

ZALO