Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 08/09/2024 07:03 GMT+7

“Đền ơn, đáp nghĩa” là trách nhiệm, tình cảm từ trái tim người lính Biên phòng

Biên phòng - Công tác ở những nơi gian khó, ngày ngày đối mặt với hiểm nguy, hơn ai hết, cán bộ, chiến sĩ BĐBP là những người hiểu rõ giá trị không gì đong đếm được của hòa bình. Chính vì vậy, người lính quân hàm xanh luôn xác định thực hiện tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa” vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm, nghĩa cử thiêng liêng cao đẹp để tri ân các anh hùng liệt sĩ và những người đã cống hiến hi sinh một phần xương máu của mình để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc; đồng thời, giáo dục thế hệ trẻ về phẩm chất đạo đức cách mạng, truyền thống yêu nước của dân tộc.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, BĐBP Gia Lai phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn khởi công nâng cấp, tôn tạo nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Kiên Quyết

Trách nhiệm của người lính

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng đẩy mạnh phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” đạt hiệu quả, thiết thực; quan tâm giải quyết các chế độ, chính sách cho thương bình, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và coi đây là hoạt động thường xuyên. Trong đó, tập trung giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với quân nhân hi sinh, bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, đấu tranh phòng, chống tội phạm; khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh.

Đồng thời, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, góp phần chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công. Ngoài việc quan tâm, thăm hỏi, động viên kịp thời tới các đối tượng chính sách, Bộ Tư lệnh BĐBP còn xây dựng nhà Tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách, nhận đỡ đầu con liệt sĩ, thương binh nặng; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn đối tượng chính sách trên địa bàn; thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công...

Tính riêng 6 tháng đầu năm 2024, các đơn vị trong BĐBP đã triển khai xây dựng 11 nhà Tình nghĩa; hiện, nhận phụng dưỡng 41 Mẹ Việt Nam anh hùng; đỡ đầu hàng trăm con của liệt sĩ, thương binh nặng. Định kỳ hàng năm, tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn đối tượng chính sách trên địa bàn khu vực biên giới. Ngoài ra, các đơn vị trong BĐBP còn tổ chức thăm hỏi, tặng hàng nghìn suất quà cho các tập thể, cá nhân, các đối tượng chính sách... Đồng thời, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trích Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” tặng các thương binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân và thăm, tặng quà 6 Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng tại các địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tùy theo khả năng của mình tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức hoạt động thắp nến tri ân...

Tình cảm đặc biệt

Tháng 7 luôn có không khí thật đặc biệt trong tâm tưởng mỗi người con Việt Nam, là thời gian người trẻ dành thật nhiều tình cảm, tri ân đến thế hệ cha anh đi trước. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bình Định cũng vậy, các anh đang chuẩn bị những món quà ấm áp, nghĩa tình để đến với các gia đình chính sách trên địa bàn. Căn nhà nhỏ ở thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn là nơi Mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Ân (sinh năm 1929) sống và ngôi nhà ở khu phố An Lộc 2, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, nơi Mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị Phách (sinh năm 1938) sống thường có bóng dáng người lính quân hàm xanh BĐBP Bình Định lui tới thăm nom, tặng quà và trò chuyện, chia sẻ. Không chỉ quan tâm đến các Mẹ Việt Nam anh hùng mà các đồn Biên phòng trực thuộc BĐBP Bình Định cũng đã phối hợp với địa phương tu sửa, dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, thăm và tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách trên địa bàn nhằm bù đắp phần nào nỗi đau chiến tranh mà các gia đình và cá nhân phải gánh chịu.

Lãnh đạo BĐBP Bình Định thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Ân. Ảnh: Thanh Bình

Nơi biên giới tỉnh Bình Phước, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, BĐBP Bình Phước cũng đang phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nuôi tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh. Căn nhà nhỏ của mẹ luôn rộn ràng tiếng nói của cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh. Không chỉ thăm nom, chăm sóc, các anh còn thường xuyên tổ chức nấu và ăn bữa cơm ấm áp cùng Mẹ Trần Thị Nuôi và cùng nhớ lại kỷ niệm về những người con đã hi sinh của Mẹ.

Thiếu tá Trần Thanh Phong, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư chia sẻ: “Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư nhận phụng dưỡng Mẹ Trần Thị Nuôi từ năm 1992 cho đến hết đời. Anh em đơn vị chúng tôi thường xuyên cử cán bộ và quân y đến thăm hỏi kết hợp kiểm tra sức khỏe cho mẹ. Các ngày lễ, Tết cũng đều tổ chức đoàn đến tặng quà, chúc sức khỏe, nấu bữa cơm đầm ấm cùng Mẹ. Đây là những hoạt động nhằm tri ân những người đã đóng góp máu xương của mình cho cách mạng nước nhà, qua đó, giáo dục thế hệ trẻ trân quý những giá trị của lịch sử của dân tộc, những hi sinh đóng góp của các thế hệ anh hùng”.

Đại tá Nguyễn Văn Nghị, Phó Chính ủy BĐBP Gia Lai cho biết: "Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 năm nay, đơn vị đã tích cực triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn Biên phòng tổ chức các hoạt động đi thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, có công với cách mạng, các hộ nghèo các xã biên giới, với số tiền trên 75 triệu đồng".

Theo thống kê, trên địa bàn biên giới của tỉnh Gia Lai hiện có 31 thương binh, 38 gia đình liệt sĩ, 82 người có công và 13 gia đình cần sự giúp đỡ. Hàng năm, vào dịp 27/7, các ngày lễ, Tết, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đồn Biên phòng đều tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà các thương binh, gia đình liệt sĩ theo đúng tiêu chuẩn, chế độ quy định. Cùng với đó, các đơn vị còn trích từ Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” thăm, tặng quà 6 gia đình thân nhân liệt sĩ trong BĐBP tỉnh đang cư trú trên địa bàn tỉnh; 5 đồng chí là thân nhân liệt sĩ, thương binh đang công tác và 5 thương binh đã nghỉ hưu. Ông Nguyễn Danh Bá, thương binh hạng 4/4, hiện đang sinh sống tại phường Hoa Lư, thành phố Pleiku nói: "Hằng năm, cứ đến dịp 27/7, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho chúng tôi. Đây là những món quà rất có ý nghĩa để động viên chúng tôi vươn lên trong cuộc sống".

Tuấn Khang - CTV

Bình luận

ZALO