Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 02/07/2024 10:16 GMT+7

DIFF 2024 đêm 4: Trung Quốc và Phần Lan khắc họa “Thế giới thần tiên”

Biên phòng - Tối 29/6, đêm thi thứ tư của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2024, cả Trung Quốc và Phần Lan đã chứng minh sức mạnh của hai siêu cường trong ngành công nghiệp pháo hoa thế giới, làm nên đêm trình diễn ánh sáng mãn nhãn bậc nhất trong mùa DIFF năm nay.

Đội pháo hoa Trung Quốc vẽ vẻ đẹp bồng lai bằng ánh sáng pháo hoa. Ảnh: Trúc Hà

Phần trình diễn nghệ thuật trước màn pháo hoa của đội Trung Quốc được mở đầu với "Phong Vũ" - tiết mục múa thể hiện những nét văn hóa đậm đà bản sắc Trung Hoa, đội Liuyang Jingduan New-art Display Co gửi một lời chào nồng nhiệt đến khán giả, từ đất nước xinh đẹp này.

Đến từ tỉnh Lưu Dương - nơi có truyền thống lâu đời trong ngành công nghiệp pháo hoa thế giới, với xuất phát điểm là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất thiết bị trình diễn pháo hoa tại Trung Quốc, Liuyang Jingduan New-art Display Co đã dấn thân sang lĩnh vực biểu diễn, nhanh chóng khẳng định tên tuổi và đạt nhiều giải thưởng quốc tế tại Nga, Thái Lan, Trung Quốc.

Lần đầu tiên đến với DIFF, đội Trung Quốc mang đến phần trình diễn mang tên “Bài hát mùa hè” được thiết kế hoàn toàn mới lạ với chất liệu ánh sáng mang cảm hứng của nghệ thuật “thêu tay truyền thống”, dệt nên những gam màu diệu kỳ của đất nước Trung Hoa với nhiều cảnh đẹp say lòng người. Màn trình diễn 20 phút của Liuyang Jingduan New-art Display Co đã thực sự cho thấy ngành công nghiệp pháo hoa Trung Quốc mạnh đến như thế nào.

Khán giả xem đội Trung Quốc và Phần Lan trình diễn pháo hoa kín hai bên bờ sông Hàn. Ảnh: Trúc Hà

Với 4.000 quả pháo thuộc nhiều loại pháo hoa hoàn toàn khác biệt so với các đội thi khác, đặc biệt sử dụng các loại pháo hoa 3-4-5 inch và các loại pháo đơn, đội Trung Quốc vẽ lên bầu trời Đà Nẵng một bức tranh ánh sáng đầy kỳ ảo, với nhiều tạo hình và hiệu ứng vô cùng ấn tượng. Âm nhạc đậm sắc màu Trung Hoa với 4 bài nhạc ăn nhập một cách hoàn hảo với 4 phần trong màn trình diễn, đưa du khách bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp bồng lai của phong cảnh và nền văn hóa đặc trưng của đất nước tỷ dân.

Đội pháo hoa đến từ Phần Lan trình diễn pháo hoa với chủ đề “Một triệu giấc mơ". Ảnh: Trúc Hà

Trái ngược với không khí lãng mạn, phiêu bồng của Trung Quốc, các tiết mục nghệ thuật chào đón phần trình diễn pháo hoa của đội Phần Lan đưa du khách bước vào không gian cổ tích của một đêm trăng rằm, lắng nghe câu chuyện dân gian Chú Cuội - chị Hằng vốn đã trở thành ký ức tuổi thơ của biết bao người; và chìm đắm trong thế giới thần tiên của "Beauty and the Beast" - một ca khúc nhạc phim trong những bộ phim hoạt hình xuất sắc nhất mọi thời đại của Disney.

Ngay sau đó, Mashup “Không ai khác ngoài em - Anh chẳng thoát được đâu” đã vẽ lên một mùa đông tuyệt đẹp tại Phần Lan, với những ngôi làng gỗ đầy màu sắc, tuyết phủ trắng mịn và khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đưa du khách lạc vào một câu chuyện cổ tích đầy mộng mơ. Trong thế giới mơ mộng đó, đội Joho Pyro Professional Fireworks AB đến từ Phần Lan đã “đốt cháy” đêm Đà Nẵng bằng một màn trình diễn pháo hoa xuất chúng từ 10.000 bông pháo hoa đủ loại sắc màu với các hiệu ứng biến ảo liên tục.

Trong đêm thứ 4 của DIFF 2004, khán giả được thưởng thức bữa tiệc ánh sáng vô cùng đặc sắc. Ảnh: Trúc Hà

Với màn trình diễn mang tên gọi “A Million Dreams - Một triệu giấc mơ”, đội Phần Lan đã đưa khán giả bước vào giấc mơ diệu kỳ, nơi pháo hoa được ứng dụng các hiệu ứng trình diễn hoàn toàn mới cùng sự kết hợp độc đáo giữa pháo hoa và nước. Ở đó, Joho Pyro đã thực sự phát huy thế mạnh của mình khi tạo nên một bản giao hưởng hòa quyện giữa pháo hoa và âm nhạc, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, khi trầm lắng phiêu bồng, lúc sục sôi mãnh liệt.

Màn trình diễn của đội Phần Lan đã chính thức khép lại đêm thi cuối cùng của vòng loại DIFF 2024. Ngay sau đêm thi, sáng 30/6, Ban tổ chức sẽ công bố danh tính 2 đội pháo hoa xuất sắc nhất lọt vào đêm chung kết diễn ra vào tối 13/7. Đêm chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 13/7 trên kênh VTV1.

Trúc Hà

Bình luận

ZALO