Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 01/07/2024 02:07 GMT+7

Đoạn cuối con đường của “người vận chuyển” 12 bánh heroin

Biên phòng - Với việc bắt giữ Nguyễn Trường Thành khi đang vận chuyển trái phép 12 bánh heroin, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP đã bắt được “con cá lớn” trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ. Có trải qua những ngày “nếm mật nằm gai” cùng các trinh sát mới hiểu, cuộc đấu trí với các “ông trùm” mua bán “cái chết trắng” chưa bao giờ là dễ dàng.

Nguyễn Trường Thành và “gói hàng” được thuê vận chuyển với giá 10 triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình

Tuyệt kỹ “đan lưới”

Từ những tài liệu tổng hợp cho thấy, mặc dù thời gian vừa qua, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP và Công an liên tục triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ở khu vực biên giới các tỉnh phía Nam, thu giữ số lượng ma túy đặc biệt lớn, nhưng do lợi nhuận khủng, các đối tượng cầm đầu vẫn ráo riết tìm cách đưa “hàng” vào sâu nội địa tiêu thụ. Cuối năm 2023, trinh sát của Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (Đoàn 3), Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP nắm được thông tin, hiện nay đang tồn tại một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia vào Việt Nam qua khu vực biên giới tỉnh Long An với số lượng lớn do nhóm đối tượng người Việt Nam câu kết với đối tượng người Campuchia thực hiện.

Tuy nhiên, các biện pháp điều tra xác minh ban đầu chưa xác định đầy đủ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, số đối tượng có trong đường dây; vai trò, vị trí của từng đối tượng, cần thiết phải xác lập chuyên án để tập trung các biện pháp, huy động lực lượng phối hợp đấu tranh triệt phá toàn bộ đường dây. Đoàn 3 chủ trì xác lập chuyên án mang bí số A3-124P, phối hợp với BĐBP Long An để đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia qua địa bàn biên giới tỉnh Long An về thành phố (TP) Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tiêu thụ.

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng ban Chuyên án A3-124P, mọi công tác, công đoạn được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Sau nhiều ngày điều tra, xác minh, các trinh sát đã làm rõ được vai trò, vị trí, mối quan hệ của từng đối tượng, đặc biệt là các đối tượng liên quan tại địa bàn ngoại biên, tại địa bàn tỉnh Long An, các địa bàn lân cận và mở hồ sơ cá nhân để theo dõi. Phương thức hoạt động cũng được làm rõ. Theo đó, đối tượng người Campuchia thường tập kết ma túy gần biên giới tỉnh Long An, sau đó thuê người vận chuyển về TP Hồ Chí Minh hoặc Bình Dương và các tỉnh lân cận. Chúng tuyển lựa “người vận chuyển” có nhân thân lai lịch nhưng lại che giấu rất kỹ về thân phận của mình.

Từ những thông tin có được, Ban Chuyên án lên sơ đồ địa bàn, sơ đồ về tổ chức đường dây; nhiệm vụ của từng giai đoạn đấu tranh sát với diễn biến tình hình của chuyên án. Những việc này vô cùng quan trọng bởi địa bàn rộng, hoạt động kéo dài từ biên giới về TP Hồ Chí Minh, các đối tượng trong đường dây hoạt động rất kín đáo và rất cảnh giác, thời gian hoạt động chủ yếu vào đêm khuya, địa bàn biên giới trống trải và vắng người nên việc bố trí trinh sát giám sát, ngoại tuyến đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Lộ diện “người vận chuyển”

Qua công tác sàng lọc, Ban Chuyên án A3-124P đã xác định được những đối tượng nghi vấn, trong đó nổi lên Nguyễn Trường Thành (sinh năm 1987, quê quán tại Hà Tĩnh), hiện đang sinh sống tại ấp Trang Định, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Năm 2013, Thành bị Tòa án nhân dân huyện Xuyên Mộc xử phạt 10 năm 6 tháng tù vì tội cố ý gây thương tích, đã được xóa án tích cách đây khoảng hơn 1 năm. Thành có số phận khá long đong, vất vả. Sau khi ly hôn người vợ đầu, Thành lấy vợ thứ hai. Tuy nhiên, cách đây 2 năm, người vợ này mất để lại con nhỏ chưa đầy tuổi. Một năm sau đó, mẹ ruột của Thành cũng qua đời, cha bị tai biến. Thời gian trở lại đây, Thành thường xuyên dùng xe của một người bạn để chạy dịch vụ cho khách có nhu cầu đi lại. Tuy công việc không thường xuyên, nhưng Thành lại có cuộc sống khá tốt. Chính điều này khiến các trinh sát tin rằng Thành là một trong những "mắt xích" trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam mà Đoàn 3 đang theo dõi.

Việc xác định được phương thức hoạt động, khoanh vùng được đối tượng là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo thắng lợi cho chuyên án, tuy nhiên phải chờ đợi thời cơ chín muồi. Vào ngày cuối cùng của năm 2023, cơ sở mật báo tin “ông trùm sẽ mở hàng năm mới”, Ban Chuyên án nhanh chóng triển khai lực lượng. Những tổ mật phục được “cài” trên khu vực biên giới huyện Tân Hưng. Vào lúc 20 giờ 45 phút, ngày 3/1/2024, tổ mật phục tại khu vực ấp 3, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An phát hiện chiếc ô tô được Nguyễn Trường Thành thường xuyên sử dụng, biển kiểm soát số 72A-352.09 đang đi từ hướng biên giới vào nội địa, các trinh sát nhanh chóng dừng xe, yêu cầu kiểm tra hành chính. Đúng như dự đoán, trên xe là Nguyễn Trường Thành. Tại ghế phụ của xe là 1 túi nilon màu đen bên trong chứa 12 bánh hình chữ nhật có chứa chất bột màu trắng, vị đắng.

Biết không thể quanh co chối cãi mãi, Thành khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, chiều ngày 2/1, Thành từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi xe ô tô về nhà một người quen ở xã Tân Phước (huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp). Trong thời gian ở đây, Thành nhận được cuộc gọi của một người đàn ông (không rõ lai lịch), hỏi đang ở đâu. Khi biết Thành ở Đồng Tháp, người đàn ông này hỏi có chở đồ về huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh với giá 10 triệu đồng không? Thành đồng ý. Người đàn ông đó gửi cho Thành số điện thoại và bảo liên lạc với người này để nhận hàng. Thành điều khiển xe từ xã Tân Phước đến Kênh T9 thuộc xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tới vị trí hẹn. Khi đang đứng đợi thì có người gõ cửa kính ở ghế phụ phía trước, Thành hạ cửa, người đàn ông để 1 túi bóng màu đen xuống ghế trước rồi giục chạy đi. Vì trời tối nên Thành cũng không biết mặt người đàn ông giao hàng, cũng chưa nhận được tiền công thì đã bị lực lượng BĐBP bắt giữ.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Đoàn trưởng Đoàn 3, người trực tiếp tham gia đánh án cho biết, để bắt được đối tượng Nguyễn Trường Thành, lực lượng Đoàn 3 và Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Sông Trăng, BĐBP Long An phải mất nhiều ngày tổ chức giám sát ngoại tuyến, mật phục trên biên giới. Trong lời khai, Thành luôn tỏ ra mình vô tội, chỉ “nhận chở hàng thuê”. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với chuyển hóa tài liệu trinh sát thành chứng cứ làm tài liệu đấu tranh đã buộc đối tượng phải khai nhận hành vi phạm tội. Với việc bị bắt giữ khi đang vận chuyển trái phép 12 bánh heroin thì Nguyễn Trường Thành thật khó có thể nhìn thấy đường về với cha già, con thơ.

Trúc Hà

Bình luận

ZALO