Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 06/07/2024 04:26 GMT+7

Đội bóng chuyền Biên phòng và khát khao “đỉnh cao chiến thắng”

Biên phòng - Trải qua 2 vòng đấu của Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2023 - Cúp Hóa chất Đức Giang, Đội bóng chuyền Biên phòng đã toàn thắng qua các trận đấu. Có thể thấy, khát khao “đỉnh cao chiến thắng” là động lực để các cầu thủ giữ vững ngôi đầu bảng và đi tiếp vào vòng chung kết sẽ diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa.

Trận đấu giữa Đội bóng chuyền Biên phòng (bên trái) và Đội bóng chuyền Ninh Bình LienVietPostBank là trận đấu với nhiều pha bóng nghẹt thở, đốn tim người xem. Ảnh: Trúc Hà

Bản lĩnh của người lính trên sàn đấu

Vòng 2 Giải vô địch bóng chuyền quốc gia năm 2023 - Cúp Hóa chất Đức Giang được bắt đầu từ ngày 3 đến ngày 14/11/2023, tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Đắk Nông. Tại nhà thi đấu thể thao Tuyên Sơn, Đội bóng chuyền Biên phòng thi đấu 4 trận với các Đội bóng chuyền Hà Nội, Ninh Bình LienVietPostBank, Vật liệu xây dựng Bình Dương và Đà Nẵng. Trải qua các trận đấu, Đội bóng chuyền Biên phòng đã thể hiện xuất sắc về khả năng ghi điểm khiến các đối thủ nể phục.

Trong trận đấu đầu tiên với Đội bóng chuyền Hà Nội diễn ra vào tối ngày 4/11, những “chú ngựa ô Biên phòng” đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 đã tạo động lực, không khí phấn khởi cho trận đấu tiếp theo. Trận đấu giữa Đội bóng chuyền Biên phòng và Đội bóng chuyền Ninh Bình LienVietPostBank được đánh giá là cân sức, cân tài khi hai đội luôn bám đuổi nhau về tỷ số. Hai séc đầu, Đội bóng chuyền Biên phòng đã giành chiến thắng, tuy nhiên, đến séc thứ 3, Đội bóng chuyền Ninh Bình LienVietPostBank đã vươn lên, bám sát và vào phút cuối đã lật ngược thế, giành chiến thắng trước Đội bóng chuyền Biên phòng với tỉ số 34-32.

Một chiến thắng khá khó khăn nhưng lại khiến huấn luyện viên trưởng Trần Đình Tiền hài lòng, bởi sau trận đấu đầu tiên với Đội bóng chuyền Hà Nội, ông đã phát biểu gay gắt: “Mặc dù đã giành thắng lợi trước Đội bóng chuyền Hà Nội, tuy nhiên, tôi không hài lòng về những gì các cầu thủ thể hiện ngày hôm nay. Các cầu thủ đã không chơi, thể hiện được đúng sức mạnh mình có”. Đến trận thứ 3 gặp Đội bóng chuyền Vật liệu xây dựng Bình Dương, Đội bóng chuyền Biên phòng đã giành chiến thắng tuyệt đối 3-0.

Có thể thấy, để có được kết quả trên là nhờ Ban huấn luyện đã đưa ra chiến thuật đúng đắn đối với từng đối thủ. Đội bóng chuyền Biên phòng hiện sở hữu những “gương mặt” vàng trong làng bóng chuyền Việt Nam như Ngọc Thuân (số 1), Văn Hiệp (số 6), Duy Tiến (số 8) và Đinh Văn Duy (số 1). Đặc biệt, “ngoại binh” Thanomnoi Jakkrit với những cú đập bóng uy lực khiến người xem vô cùng ấn tượng.

Huấn luyện viên trưởng Đội bóng chuyền Biên phòng, Thượng tá Trần Đình Tiền đã khai thác, phát huy tối đa năng lực của mỗi cầu thủ, tạo nên sự liên kết cho đội bóng. Thực ra, Thượng tá Trần Đình Tiền là cái tên vô cùng uy tín trong làng bóng chuyền Việt Nam, bởi ông đang dẫn dắt Đội bóng chuyền Việt Nam. Mới đây nhất, ông đã dẫn dắt Đội tuyển bóng chuyền Quân đội giành Huy chương Vàng tại Giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN tại thành phố Hồ Chí Minh. Một người thầy giỏi, những học trò xuất sắc đã tạo nên sức mạnh của Đội bóng chuyền Biên phòng.

Thượng tá Trần Đình Tiền chia sẻ: “Chúng tôi được sự quan tâm của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tạo điều kiện cho đi tập huấn tại Thái Lan, được thi đấu với các đội bóng chuyền khác để có thêm kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu. Nhưng hơn cả, đó là chúng tôi có các cầu thủ trẻ, được đào tạo bài bản và luôn có khát khao chiến thắng, khẳng định bản thân mình. Kết quả, tại vòng 2, Đội bóng chuyền Biên phòng tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng. Đây cũng là cơ hội thi đấu cọ xát cho những cầu thủ lần đầu tiên tham gia thi đấu tại Giải vô địch bóng chuyền quốc gia. Điều này rất quan trọng vì đó là đào tạo lớp trẻ để kế cận các cầu thủ cho Đội bóng chuyền Biên phòng trong tương lai”.

Lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao

“Rèn luyện thân thể xây dựng quân đội. Rèn luyện thân thể bảo vệ Tổ quốc. Thể dục. Khỏe! Khỏe! Khỏe!” - là một trong những khẩu hiệu được các cổ động viên Tiểu đoàn Huấn luyện, Sư đoàn 375 Quân chủng Phòng không-Không quân hô mạnh mẽ, dứt khoát, vang cả nhà thi đấu Tuyên Sơn trong trận đấu giữa Đội bóng chuyền Biên phòng và Đội bóng chuyền Vật liệu xây dựng Bình Dương. Những chiến sĩ trẻ tuổi đôi mươi có một buổi “ngoại khóa" vô cùng ấn tượng, thú vị, đó là được xem đội bóng chuyền với các cầu thủ là những người lính.

Các cổ động viên của Tiểu đoàn Huấn luyện, Sư đoàn 375 hô vang khẩu hiệu “Rèn luyện thân thể, xây dựng quân đội”. Ảnh: Trúc Hà

Chiến sĩ Nguyễn Nam Anh (Tiểu đoàn Huấn luyện, Sư đoàn 375) chia sẻ: “Em rất vui khi được xem trận đấu ngày hôm nay. Nó khiến em thấy tự hào về quân đội và thấy bản thân cùng đồng đội cần dành thêm thời gian để luyện tập thể thao, vì nó không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn giúp các chiến sĩ có điều kiện giao lưu, hiểu nhau, từ đó đoàn kết hơn”.

Có mặt trên khán đài tại tất cả các trận đấu của Đội bóng chuyền Biên phòng, những cổ động viên là cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng luôn tự hào vì cùng màu cờ sắc áo với “những chú ngựa ô”. Những khẩu hiệu “Biên phòng Quyết thắng”, “Biên phòng cố lên” như tiếp thêm “lửa” cho các cầu thủ đang nỗ lực thi đấu trên sân.

Đại tá Trần Công Thành, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Đà Nẵng cho biết: “Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tốt nhất để Đội bóng chuyền Biên phòng sinh hoạt, luyện tập, thi đấu. Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng đã bố trí xe đưa đón, băng rôn, khẩu hiệu, loa, kèn, trống để cổ vũ cho Đội bóng chuyền Biên phòng tự tin hơn bước vào trận đấu. Đội bóng chuyền Biên phòng là niềm tự hào của quân đội nói chung và BĐBP nói riêng. Bên cạnh việc có bản lĩnh chính trị vững vàng, mỗi người lính cần đảm bảo sức khỏe để sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua theo dõi các trận đấu của Đội bóng chuyền Biên phòng đã khơi gợi cho mỗi cán bộ, chiến sĩ hăng say hơn trong luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe”.

Đại úy Đoàn Văn Nghị, kiện tướng thể thao, nguyên vận động viên Đội bóng chuyền Biên phòng (hiện là nhân viên Trạm Kiểm soát Biên phòng Mân Quang, Đồn Biên phòng Sơn Trà, BĐBP thành phố Đà Nẵng) chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi mình từng được khoác áo cho Đội bóng chuyền Biên phòng. Nhìn các cầu thủ thi đấu, tôi cảm nhận được sự đam mê, khát khao chiến thắng. Tôi tin rằng, Đội bóng chuyền Biên phòng sẽ bước tiến xa và xây dựng được “thương hiệu” cho mình”.

Trúc Hà

Bình luận

ZALO