Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 05/07/2024 05:29 GMT+7

Gần lại với Petapot

Biên phòng - Là ngôi làng của những cư dân di cư tự do đến từ từ xã Đắc Plô, huyện Đắc Glei, tỉnh Kon Tum, Petapot, xã Đắc Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam tưởng chừng bị lãng quên giữa đại ngàn Trường Sơn. Thế nhưng, những người lính Đồn Biên phòng Đắc Pring, BĐBP Quảng Nam đã có mặt để góp phần làm đổi thay cuộc sống của người dân vùng đất "nhiều không" này.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring lắp đặt điện mặt trời cho người dân. Ảnh: Minh Ngọc

Đồn Biên phòng Đắc Pring có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ gần 24km đường biên với 9 cột mốc biên giới Việt - Lào. Địa bàn Đồn Biên phòng Đắc Pring quản lý gồm 2 xã biên giới Đắc Pre và Đắc Pring của huyện Nam Giang, với hơn 500 hộ dân, cư trú tại 8 thôn, bản. Nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Đắc Pring đã phối hợp cùng các cơ quan đoàn thể giúp đỡ gần 40 người dân Petapot có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Petapot, xã Đắc Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam nhiều năm về trước tưởng chừng bị lãng quên giữa đại ngàn Trường Sơn. Ban đầu làng có 8 hộ với 39 nhân khẩu, đến nay, cụm dân cư có 9 hộ với 38 nhân khẩu. Đây là những cư dân được di cư từ xã Đắc Plô, huyện Đắc Glei, tỉnh Kon Tum đến vùng đất biên giới này. Năm 1999 khi di cư đến đây, gần 40 con người dắt díu nhau sống vá víu, tạm bợ với cây, với rừng, với con thú và những loài quả dại. Không đường, không điện, không trạm y tế, không trường học, không sóng điện thoại, không tivi hay thông tin liên lạc, không có cả phương tiện cơ bản là xe máy hay xe đạp.

Rồi những người lính Đồn Biên phòng Đắc Pring đã đến và khoác lên ngôi làng một hình hài mới. Những người lính Biên phòng lên đây dựng lán ở lại “3 cùng” với nhân dân. Họ chặt cây rừng xẻ ván đóng nhà, vác xi măng từ gần 20km làm sàn nhà, vận chuyển những tấm tôn lợp thành nóc. Nhờ vậy mà cả 9 hộ trong làng từ đó mới có cái nhà trú nắng mưa. Rồi những người lính Biên phòng lại mở lớp dạy cái chữ, dạy người làng cách trồng lúa nước, kéo ống nước về tới bếp mỗi nhà, dạy cách phòng chống muỗi chống sốt rét và nhiều loại bệnh, nếp ăn, nếp ở của người làng từ đó đã tốt lên rất nhiều.

Ông Hiên Phuột, Phó Chủ tịch UBND xã Đắc Pring phấn khởi nói: “Đồng bào Petapot ở đây chủ yếu là người Ve (một nhánh của người Giẻ Triêng). 25 năm qua, từ sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, của lực lượng chức năng với những mô hình sinh kế phù hợp, đời sống người dân ngày càng có nhiều đổi thay rõ nét”. Bên cạnh sự hỗ trợ từ những chính sách của các cấp chính quyền từ trung ương tới địa phương, thì sự hỗ trợ của BĐBP là điều cốt yếu để người dân nơi đây thay đổi nếp nghĩ, cách làm.

“BĐBP, các đoàn thể đã đến đây, không chỉ dạy cho đồng bào cách trồng trọt hay chăn nuôi năng suất, mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn chăm sóc, chữa bệnh, phát thuốc cho người dân. BĐBP còn xây dựng nhà cho bà con nghèo, dạy chữ, giúp dân khi có thiên tai, những lúc nhà dân bị sạt lở, mưa lũ cuốn trôi...” - ông Hiên Phuột cho biết.

Nhiều năm trở lại đây, Đồn Biên phòng Đắc Pring cũng thường xuyên tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các hộ dân tại cụm dân cư Petapot, đồng thời, cắt tóc miễn phí cho toàn bộ người già, trẻ em nơi đây. Với những người lính Đồn Biên phòng Đăk Pring, họ đều tâm niệm rằng, bằng mọi giá, dân làng Petapot phải sống tốt trên chính mảnh đất này. Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring không quản gian khổ, mưa nắng, vất vả san lấp mặt bằng, mở gần 20km đường từ UBND xã Đắc Pring vào Petapot, san lấp 550m3 đất đá, vận chuyển 37m3 cát sạn nhằm xây dựng điểm sáng văn hóa tại đây. Đến nay, Petapot đã được lắp đặt hệ thống tua bin điện nước phục vụ đời sống tinh thần, nước sinh hoạt cũng được đầu tư đưa về các hộ, 6 công trình vệ sinh đạt chuẩn cũng đã được đầu tư xây dựng.

Chính quyền địa phương và đoàn thể cùng BĐBP đã đắp đường, phát quang nhiều đoạn đường vào với Petapot để người dân thuận tiện đi lại. Cùng với đó, chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm thường xuyên vận động, hỗ trợ cho người dân trong làng. Đơn cử như, trong hai ngày 21 và 22/4 vừa qua, đoàn công tác của Huyện ủy Nam Giang đã đến thăm, tặng quà các hộ gia đình tại Petapot. Tại đây, đoàn đã tiến hành trao 9 suất quà/1.000.000 đồng/suất cho các hộ dân, tiến hành lắp đặt 11 đèn năng lượng mặt trời cho các hộ dân, trị giá 4,5 triệu đồng.

Chính quyền địa phương cũng tiến hành trao tặng 4 con bò và 4 con dê giống cho các hộ dân khó khăn. Đồn Biên phòng Đắc Pring dưới sự hỗ trợ của chính quyền huyện Nam Giang đã khảo sát địa điểm lắp đặt và phương án hỗ trợ lắp đặt tuabin phát điện, thắp sáng cho người dân và để người dân sử dụng được tivi. Bây giờ, người Petapot không còn sống trong những căn lều tạm bợ bằng tre nứa, thay vào đó là những ngôi nhà gỗ vững chắc từ chương trình ý nghĩa của BĐBP cho đồng bào khu vực biên giới. Không chỉ vậy, các chiến sĩ Biên phòng còn giúp đồng bào Petapot xóa mù chữ, cùng làm ruộng lúa nước, hỗ trợ máy phát điện tuabin... Nhờ vậy, diện mạo ở Petapot nay dần được đổi thay, nhiều con em của làng đã được ra ngoài học tập và trưởng thành.

Cán bộ Biên phòng dạy chữ cho đồng bào ở Petapot. Ảnh: Minh Ngọc

Những năm qua, chính quyền huyện Nam Giang đã phối hợp với BĐBP triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, từng bước giúp đồng bào ổn định cuộc sống. Đồng thời, đưa cư dân Petapot sáp nhập vào thôn 48, đảm bảo mọi quyền lợi theo chính sách chung của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Đắc Pring cũng phối hợp với chính quyền địa phương nhận đỡ đầu 2 em học sinh theo chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng" với mức hỗ trợ mỗi em 500 nghìn đồng/tháng. Bên cạnh đó, phối hợp với Trạm y tế 2 xã Đăk Pring và Đăk Pre tổ chức khám chữa bệnh miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho người dân Petapot.

Trưởng cụm dân cư Petapot - bà Y Kiêng vui mừng chia sẻ rằng, Petapot bây giờ đã sáng tươi hơn, cái thời đói cơm, lạt muối và sự quên lãng thuở trước đã không còn hiện hữu. Ngôi làng ấy từng một thời suýt bị bỏ quên, nằm biệt lập với thế giới xung quanh và chỉ trở mình khi được công nhận, rồi từ đó, nhờ những người lính Biên phòng “3 cùng” với người dân Petapot mà ngôi làng đã khoác lên một hình hài mới. Trong ánh mắt của người Petapot đã lấp lánh những niềm tin tương lai. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng được sự hỗ trợ của chính quyền và BĐBP, người dân Petapot chắc chắn sẽ có cuộc sống tươi sáng hơn.

Ông Zơ Râm Khang, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đắc Pring cho biết: “Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống kinh tế, văn hóa của người dân ở Petapot cơ bản ổn định. Có được kết quả này là nhờ cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Đắc Pring đã tích cực phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho người dân”.

Minh Ngọc

Bình luận

ZALO