Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 08/07/2024 12:15 GMT+7

Giải Ngoại hạng Anh: Manchester United sẽ có thêm một mùa giải thất vọng?

Biên phòng - Mùa giải 2023-2024 mới chỉ trải qua có 3 vòng đấu. nhưng nhiều cổ động viên Manchester United (M.U) đã có những dự cảm không lành về triển vọng của đội bóng trong mùa giải này. Quá trình khởi đầu đầy trắc trở của “Quỷ đỏ” rất có thể sẽ khiến họ trải qua thêm một mùa giải đáng thất vọng nữa.

M.U khởi đầu mùa giải chật vật vì những vấn đề trong đội hình. Ảnh: Daily Mail

Erik Ten Hag loay hoay với đội hình

Nửa đầu mùa chuyển nhượng hè 2023, M.U đã có những bản hợp đồng được đánh giá là hợp lý. Họ mua thủ thành Andre Onana từ đương kim á quân Champions League Inter Milan để thay thế “người gác đền” kỳ cựu David De Gea. Onana với khả năng chơi chân ấn tượng của mình được xem là phù hợp với lối chơi kiểm soát bóng của Ten Hag hơn hẳn De Gea.

Bản hợp đồng đắt giá Mason Mount cũng được đánh giá sẽ củng cố sức mạnh và sự sáng tạo cho tuyến giữa “Quỷ đỏ”. Trên hàng công, tiền đạo đầy tiềm năng Rasmus Hoijlund là sự bổ sung rất đáng chờ đợi.

Sau 3 bản hợp đồng nói trên, M.U đã “giảm tốc” trên thị trường chuyển nhượng và chỉ đưa về thêm hậu vệ lão tướng Jonny Evans theo một bản hợp đồng ngắn hạn. Vấn đề tài chính đã khiến “Quỷ đỏ” buộc phải dừng mua sắm và tính đến việc bán người để cân đối thu chi.

Rõ ràng, những thương vụ mà M.U đã thực hiện chưa thể nâng tầm đội bóng như các cổ động viên mong muốn. Khả năng chơi chân của Onana chưa mang đến điều khác biệt lớn, Mason Mount gặp khó khăn trong việc thích nghi trong hệ thống đội bóng mới, trong khi Rasmus Hoijlund thậm chí còn chưa có màn ra mắt sau 3 vòng đấu đầu tiên của Premier League.

Việc các tân binh chưa đem đến đột biến, trong khi các trụ cột của đội có phần sa sút phong độ đã khiến M.U khởi đầu rất chật vật. Về mặt kết quả, họ làm khá tốt với 6 điểm sau 3 trận đầu tiên. Song màn trình diễn của “Quỷ đỏ” mang đến rất nhiều nỗi lo cho những người hâm mộ. Họ chật vật thắng Wolves khi bị đối thủ áp đảo, thất bại trước một Tottenham đã mất Harry Kane và vừa có huấn luyện viên mới, lội ngược dòng trước Nottingham Forest sau khi để thủng lưới 2 bàn chỉ sau vài phút đầu trận. Với những kết quả đó, không có gì bất ngờ khi cổ đông viên M.U liên tục yêu cầu đội bóng phải tiếp tục bổ sung lực lượng trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

“Vận số” đen đủi

Như đã nói, M.U gặp rất nhiều khó khăn trong việc thanh lý bớt những cầu thủ không còn quan trọng trong đội hình. Nếu không bán bớt người, “Quỷ đỏ” cũng khó có thể mua sắm tiếp bởi luật công bằng tài chính. Quá trình đổi chủ sở hữu chưa chính thức xảy ra, đồng nghĩa với việc M.U chưa thể vung tiền mua sắm một cách thoải mái.

Nguyên nhân chính dẫn đến việc M.U khó bán người nằm ở mức lương quá cao mà họ trả cho các cầu thủ. West Ham đã rất muốn ký hợp đồng với cựu thủ quân Harry Maguire, người không còn được Ten Hag tin tưởng, tuy nhiên đội bóng thành London đã không thể đáp ứng mức lương mà Maguire đang được nhận tại sân Old Trafford. Để bản hợp đồng này diễn ra, M.U phải trả mức chênh lệch lương trong các năm còn lại của hợp đồng cũ với Maguire. Điều khoản này đã khiến thương vụ rơi vào bế tắc.

Bên cạnh Maguire, những cầu thủ không còn vị trí trong đội hình chính như Scott McTominay hay Van De Beek cũng chưa thể ra đi, bởi mức phí chuyển nhượng mà phía “Quỷ đỏ” yêu cầu quá cao. Không thể bán người, M.U cũng đành “lần khân” với những mục tiêu mà họ theo đuổi.

Điều đen đủi cho “Quỷ đỏ” là vừa bước vào mùa giải mới, họ đã gặp một loạt những vụ chấn thương nặng. Mason Mount, Luke Shaw và Raphael Varane đều được xác nhận sẽ nghỉ thi đấu trong khoảng 1 tháng trở lên. Trước đó, M.U cũng đã mất Tyrell Malacia, Kobbie Mainoo, Amad Diallo vì chấn thương dài hạn. Những sự vắng mặt này khiến đội hình của M.U mỏng đi rõ rệt và nhu cầu bổ sung lực lượng lại càng trở nên cấp bách.

Những khó khăn mà M.U đang gặp phải trong giai đoạn khởi đầu mùa giải có thể khiến nhà cầm quân người Hà Lan luôn phải chịu áp lực rất lớn cho những màn trình diễn của “Quỷ đỏ” và vào thời điểm khó khăn hiện tại, các cổ động viên M.U có lẽ cũng chỉ biết trông đợi vào tài “liệu cơm gắp mắm” của vị thuyền trưởng này.

M.U đang tăng tốc trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng bằng cách... hỏi mượn cầu thủ để lấp đầy những khoảng trống trong đội hình. Họ đang nhắm đến những người không còn giữ được vị trí chính thức ở các đội bóng lớn như Pierre-Emile Hojbjerg của Tottenham, hay Marc Cucurella của Chelsea. Việc mượn người sẽ giúp M.U không phải chi ra khoản tiền quá lớn để mua sắm, song những người yêu mến đội bóng cũng đặt ra nghi ngờ về chất lượng của các cầu thủ này.

Hoàng Hải

Bình luận

ZALO