Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 01/07/2024 05:47 GMT+7

Giữ mùa Xuân nơi biên cương Tổ quốc

Biên phòng - Với mỗi người dân đất Việt, Tết là dịp để sum vầy cùng gia đình, người thân, nhưng với người lính Biên phòng, các anh đã gác lại nỗi niềm riêng, cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ bình yên biên cương Tổ quốc để mọi người, mọi nhà được đón Xuân yên vui, đầm ấm.

Chuyến tuần tra bảo vệ biên giới trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Nậm Cắn. Ảnh: Lê Thạch

Gác lại niềm riêng

Trong cái lạnh thấu xương của những đợt gió mùa Đông Bắc nơi phên dậu biên giới phía Tây, khi những cành đào đua nhau khoe sắc cũng là dấu hiệu mùa Xuân đã về với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Nậm Cắn, BĐBP Nghệ An. Với các anh, việc đón Tết ở biên giới luôn đem lại những cảm xúc thật đặc biệt.

Những ngày cận Tết, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Nậm Cắn tất bật thay áo mới cho “ngôi nhà thứ 2” của mình. Những cây đào, cành mận đang hé nở được cắt tỉa, chăm sóc bởi bàn tay của các chiến sĩ Biên phòng. Khuôn viên doanh trại được trang trí rực rỡ cờ hoa, hân hoan đón chào một mùa Xuân mới.

Năm nay là năm đầu tiên người lính trẻ Phan Đức Thưởng (quê xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu) ăn Tết tại đơn vị. Binh nhất Phan Đức Thưởng xác định rõ tinh thần trách nhiệm khi lần đầu ăn Tết xa gia đình, xem đây là dịp để trải nghiệm, trưởng thành hơn. Binh nhất Thưởng tâm sự: "Lần đầu ăn Tết xa gia đình, mặc dù rất nhớ người thân, nhưng được sự động viên của chỉ huy đơn vị cũng như tình cảm của đồng đội phần nào giúp em vơi đi nỗi nhớ nhà. Em hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để làm món quà Xuân tặng gia đình. Tết ở đơn vị cũng có bánh chưng, bánh tét, hoa đào... nên mọi người trong đơn vị đều cảm thấy ấm áp như đang ở nhà mình".

“Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”- điều đó đã khắc sâu trong trái tim mỗi người lính quân hàm xanh. Với các anh, Tết không chỉ có đào thắm, hoa rừng mà còn thắm đượm tình nghĩa quân dân, đồng chí, đồng bào. Để hộ dân nào cũng có một cái Tết no ấm, đủ đầy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Nậm Cắn chung tay góp một phần kinh phí trao những phần quà Tết ý nghĩa, làm vơi đi khó khăn vất vả của đồng bào nghèo nơi đây. Ông Cử Bá Xu, Trưởng bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn cho biết: "BĐBP tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang đường giao thông liên bản, trao học bổng cho học sinh khó khăn, khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn... Các anh còn tổ chức gói bánh chưng, thăm hỏi, tặng quà Tết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân nên nhà nhà trong bản, ai ai cũng phấn chấn".

Trung tá Phan Nhật Thành, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT Nậm Cắn cho biết: “Với tinh thần: “Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ”, cán bộ, chiến sĩ đều an tâm tư tưởng, phấn khởi đón Xuân nơi biên giới. Dù ăn Tết xa nhà, nhưng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở đồn, hay trạm và các tổ công tác thì đơn vị vẫn đảm bảo đầy đủ hương vị của ngày Xuân như: gói bánh chưng, bánh tét, làm dưa hành, mứt tết, hoa đào khoe sắc... Chúng tôi cũng đã phân công chỉ huy đơn vị xuống các tổ, trạm ăn Tết cùng anh em và bà con dân bản”.

Chắc tay súng bảo vệ biên cương

Nghệ An có tuyến biên giới dài 468,281km tiếp giáp với 3 tỉnh của nước bạn Lào, địa hình phức tạp, là điều kiện các đối tượng xấu và tội phạm triệt để lợi dụng để hoạt động nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Do đó, để bà con đón một cái Tết bình yên, hạnh phúc, các đơn vị BĐBP Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng liên quan triển khai công tác biên phòng, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo an ninh, an toàn địa bàn; tăng cường cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình bám nắm địa bàn và ăn Tết cùng nhân dân.

Đồn Biên phòng Tam Hợp, BĐBP Nghệ An tặng quà Tết cho các hộ nghèo trong Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”. Ảnh: Lê Thạch

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” Tết Giáp Thìn năm 2024 tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong và chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp địa phương, các tổ chức, nhà hảo tâm tổ chức chương trình tại địa bàn các đơn vị đứng chân. Chương trình là chuỗi các hoạt động gồm: tổ chức gói bánh chưng, bánh tét; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng, các trò chơi dân gian vui Xuân, đón Tết; khám bệnh và tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, trao các phần quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình khó khăn; trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn về nhà ở khu vực biên giới... , tạo không khí ấm áp, vui tươi, phấn khởi, thắm tình quân - dân nơi biên giới khi Tết đến, Xuân về.

Chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” năm 2024, BĐBP Nghệ An đã trao tặng 30 nhà “Đại đoàn kết” cho 30 gia đình khó khăn; 3 mô hình sinh kế (100 con lợn giống, 500 con gà); tặng 488 suất quà Tết, 10 xe đạp cho các cháu học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, Dự án “Cán bộ chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” và các cháu học sinh địa bàn khu vực biên giới; trao tặng 1.939 suất quà bằng tiền mặt; tặng 1.871 suất quà (Chăn ấm, quần áo, bánh kẹo và các nhu yếu phẩm khác..) cho các hộ nghèo khu vực biên giới... với tổng trị giá gần 4,344 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổ chức khám chữa bệnh cho 1.085 lượt người và cấp thuốc miễn phí với trị giá 190 triệu đồng.

Đại tá Lê Như Cương, Bí thư Đảng, Chính ủy BĐBP Nghệ An cho biết: Xác định phương châm: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã nhận thức sâu sắc vai trò trách nhiệm của mình trong những ngày Tết. Vì vậy, Tết đối với người lính Biên phòng chúng tôi là những ngày càng thêm chắc tay súng, bám nắm địa bàn để phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng Tổ quốc, bảo vệ biên giới bình yên".

Lê Thạch

Bình luận

ZALO