Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 03/07/2024 08:57 GMT+7

Hành trình bắt giữ “ông trùm” ma túy có lệnh truy nã về tội giết người lẩn trốn giữa rừng sâu

Biên phòng - Bị truy nã đặc biệt về tội giết người, Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 1983, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) lẩn trốn vào rừng sâu, sát biên giới với Lào, rồi tổ chức một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Đối tượng cài mìn xung quanh khu vực lán trại lẩn trốn, ngủ cũng ôm súng thủ thân nhưng vẫn bị lực lượng phối hợp gồm BĐBP và công an địa phương bắt giữ.

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ bắt giữ đối tượng ở khu vực lán trại giữa rừng biên giới. Ảnh: BĐBP Hà Tĩnh cung cấp

Sau những ngày dài trực tiếp cùng đồng đội mật phục giữa chốn rừng thiêng nước độc bắt giữ trùm ma túy nguy hiểm, Trung tá Lê Kiếm Sơn, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hương Quang, BĐBP Hà Tĩnh lại tiếp tục bám địa bàn chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán. Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng anh được xem là một trong những khắc tinh của tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Trước khi đảm nhiệm cương vị chỉ huy tại Đồn Biên phòng Hương Quang, anh đã tham gia hàng trăm chuyên án, trực tiếp bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm.

Khi được hỏi về hành trình bắt giữ “ông trùm” ma túy Nguyễn Hồng Sơn - Kẻ đang mang trên mình lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người, Trung tá Lê Kiếm Sơn cho biết: “Các lực lượng phối hợp bắt giữ thành công đối tượng đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt là một thắng lợi rất lớn. Để có được chiến công đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hương Quang phải mất nhiều tháng trời điều tra, tham mưu cho chỉ huy các đơn vị có kế hoạch hành động chính xác nhất”.

Qua câu chuyện của anh Sơn và hồ sơ vụ án, chân dung của đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đã được khắc họa rõ nét.

Nguyễn Hồng Sơn là một đối tượng ham chơi bài bạc. Tháng 5/ 2022, do mâu thuẫn trong quá trình cùng đồng bọn đánh bạc tại khu vực rừng núi thuộc Vườn quốc gia Vũ Quang (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Hồng Sơn đã ra tay sát hại một người khác. Sau khi gây án, để che dấu thân phận và tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Sơn đã bỏ vào khu vực rừng biên giới thuộc Vườn Quốc gia Vũ Quang để dựng lán trại lẩn trốn. Khu vực hẻo lánh trên rất ít người dân kể cả những thợ rừng lâu năm cũng ít khi đặt chân đến. Một điều đặc biệt khác, quá trình trốn lệnh truy nã trong rừng sâu, Nguyễn Hồng Sơn cấu kết với nhóm đối tượng khác để vận chuyển ma túy từ Lào cắt rừng về Việt Nam để đưa sâu vào nội địa nước ta tiêu thụ. Sau đó, Sơn đã dùng tiền mua chuộc được một số đối tượng khác để thường xuyên cung cấp lương thực, thực phẩm, các vật dụng cá nhân và cả vũ khí cho mình “phòng thân”.

Truy bắt đối tượng trong điều kiện giá rét. Ảnh: BĐBP Hà Tĩnh cung cấp

Những hoạt động của đối tượng Nguyễn Hồng Sơn đã bị các trinh sát nghiệp vụ của BĐBP Hà Tĩnh và Công an tỉnh phát hiện. Tuy nhiên trong điều kiện đối tượng lẩn trốn ở khu vực rừng núi biên giới có địa hình phức tạp, lại sở hữu nhiều vũ khí nóng đã đặt ra nhiều thách thức cho lực lượng chức năng. Trên cơ sở đó, BĐBP Hà Tĩnh và Công an tỉnh Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch nghiệp vụ kiên trì, bền bỉ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nắm rõ quy luật hoạt động, di chuyển của đối tượng. Trong đó, các trinh sát của Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm; Đồn Biên phòng Hương Quang, BĐBP Hà Tĩnh, Công an huyện Vũ Quang và Phòng PC04, Công an tỉnh Hà Tĩnh được xác định là lực lượng chủ công trong việc điều tra, thực hiện hành động trấn áp, bắt giữ đối tượng khi có thời cơ xuất hiện.

Trải qua thời gian dài triển khai, lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện Nguyễn Hồng Sơn đã chế tạo, cài đặt một số lượng mìn lớn tại những đường mòn dẫn đến và xung quanh các khu lán trại trong rừng sâu mà y đang lẩn trốn. Cùng với đó, đối tượng có lệnh truy nã về tội giết người cũng luôn ôm khư khẩu súng bên mình, kể cả khi đi ngủ. Một điều bất lợi khác cho lực lượng chức năng, khi kẻ cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia là người địa phương. Hắn không những thông thuộc địa hình, đường đi lối lại mà còn mua chuộc được một số đối tượng khác làm “chim lợn” để kịp thời cung cấp thông tin.

“Quản lý khu vực biên giới được xác định có đối tượng đang lẩn trốn, chúng tôi xác định rõ yếu tố bí mật khi hành quân sẽ quyết định lớn đến sự thắng lợi của vụ án. Từ đó, tham mưu để chỉ huy các đơn vị lập kế hoạch chi tiết trong quá trình đánh bắt đối tượng.” - Trung tá Lê Kiếm Sơn chia sẻ.

Các trinh sát nghiệp vụ gặp nhiều khó khăn trong quá trình bắt giữ, dẫn giải đối tượng về đơn vị. Ảnh: BĐBP Hà Tĩnh cung cấp

Đến những ngày cuối tháng 1/2024, khi nhận thấy Nguyễn Hồng Sơn đã chuyển nơi lẩn trốn về một vị trí lán trại mới, với mục đích về thăm gia đình trong dịp Tết, xác định thời cơ đã đến, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động các trinh sát tinh nhuệ nhất để hành động theo kế hoạch.

Trong điều kiện giá rét, lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã bí mật cơ động cắt rừng, lội suối đến khu vực lán trại mà Nguyễn Hồng Sơn đang lẩn trốn (thuộc Tiểu khu 182, Vườn Quốc gia Vũ Quang) chờ đến thời cơ hành động. Sau 1 ngày, 2 đêm mật phục dưới rừng già hoang vu, lạnh lẽo, đến 1 giờ 30 phút lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã ập vào khu lán, nhanh chóng khống chế không cho đối tượng Nguyễn Hồng Sơn bất kỳ cơ hội chống trả. Khám xét hiện trường, các trinh sát thu giữ 25.600 viên ma túy tổng hợp, 175 gram heroin, 6 gram Methamphetamine, 1 túi nilon chứa thuốc phiện, 1 khẩu súng, 46 viên đạn, 2 thỏi mìn, 1 kíp nổ điện, 2 dao và nhiều tang vật liên quan khác.

Viết Lam

Bình luận

ZALO