Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 01/07/2024 06:59 GMT+7

Hành trình truy bắt gã buôn ngựa vận chuyển ma túy tổng hợp

Biên phòng - Sau nhiều tháng bí mật theo dõi, BĐBP Sơn La đã phá thành công Chuyên án SL 723.3, bắt đối tượng Tòng Văn Hinh, sinh năm 1987, trú tại bản Ten Pạnh, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Đối tượng Hinh cùng tang vật 18.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: Hoàng Vân

Kiên trì bám nắm, theo dõi đối tượng

Thượng tá Phạm Thái Hòa, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Sơn La cho biết: Qua công tác nắm tình hình địa bàn, từ đầu năm 2023, các trinh sát phát hiện có một đường dây vận chuyển gia súc, tiêu thụ xe máy bị trộm cắp qua biên giới có dấu hiệu mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong đường dây này, nổi lên là đối tượng Tòng Văn Hinh, sinh năm 1987, trú tại bản Ten Pạnh, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, có thâm niên buôn ngựa đã nhiều năm. Anh trai Hinh cũng đã bị bắt và xử phạt 20 năm tù về hành vi buôn bán ma túy.

Ngay sau khi trinh sát báo cáo về đường dây có dấu hiệu vận chuyển trái phép chất ma túy, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Sơn La đã báo cáo xác lập Chuyên án SL 723.3 nhằm bóc gỡ, triệt phá đường dây này. Thượng tá Phạm Thái Hòa được cử làm Phó ban Chuyên án.

Đầu tháng 1/2023, người dân tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Lúc này, dịch Covid-19 đã được kiểm soát, các cư dân biên giới được phép qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa. Tòng Văn Hinh lợi dụng việc gia đình có lán chăn thả gia súc trên đường tuần tra biên giới, đã cấu kết với các đối tượng ở bên Lào mua gia súc, sau đó trà trộn để vận chuyển về bên này biên giới bán kiếm lời. Ngày 6/1, sau chuyến hàng đầu tiên trót lọt, Hinh tiếp tục “ôm” thêm 3 con ngựa từ bên kia biên giới về Việt Nam thì bị lực lượng BĐBP phát hiện, bắt giữ và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép gia súc qua biên giới.

Từ khi bị bắt và bị xử phạt vi phạm hành chính, Hinh tỏ ra là người biết chấp hành pháp luật. Tuy nhiên, qua theo dõi của lực lượng trinh sát và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đánh án đã phát hiện Hinh có thêm một số người bạn “lạ” không cư trú tại xã Chiềng Khương. Đồng thời, Hinh thường xuyên vào các khu rừng sát biên giới với lý do đi hái măng hoặc tìm gia súc và có nhiều hành tung mờ ám khác. Để qua mắt lực lượng chức năng, Hinh thường xuyên dẫn theo con nhỏ đi sang bản khác với lý do cho đi chơi để thăm người thân. Sau mỗi chuyến đi, Hinh lại có tiền rủng rỉnh tiêu pha, mua sắm.

Sau khi thu thập được khá nhiều thông tin về đối tượng Hinh và nhận định Hinh là một "mắt xích" trong đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới vào địa bàn xã Chiềng Khương, Ban Chuyên án đã đánh giá và quyết tâm triệt phá đường dây này ngay trong tháng cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy của BĐBP vào tháng 6/2023.

18.000 viên ma túy tổng hợp trên người

Cuối tháng 5/2023, các lực lượng chức năng trên biên giới đẩy mạnh triển khai kế hoạch trấn áp tội phạm, tuy nhiên, Hinh tỏ ra là một tên cáo già vô cùng khôn ngoan, hắn “nằm im”, nghe ngóng và không hoạt động, kể cả việc buôn gia súc, hắn cũng tạm hoãn. Ngày 20/7/2023, qua theo dõi, trinh sát phát hiện Hinh có hành vi di chuyển bất thường, có dấu hiệu mang theo ma túy để giao hàng.

Ngay lập tức, các trinh sát được tung ra các hướng nhằm quyết tâm tóm gọn đối tượng khi hắn "ôm hàng" qua biên giới. Tuy nhiên, hắn di chuyển đến nhà người quen sát biên giới. Hắn mang theo một ba lô nhỏ màu đen đựng tư trang, quần áo, rồi ăn, nghỉ hơn một ngày tại đây và không có hành động nào bất thường. Để tránh bị lộ, các trinh sát phải mất một đêm thức trắng để theo dõi mọi di biến động của Hinh.

Ngày hôm sau, Hinh lấy xe máy, đi một vòng quanh bản rồi chở theo con của một người bạn, đưa ra chợ mua đồ ăn rồi lại chở cháu bé về nhà. Cứ như thế, mất thêm một ngày trinh sát phải bám nắm, di chuyển theo đối tượng. Trinh sát nhận định, tên này chắc chắn đang cảnh giác, hắn đánh lạc hướng sự chú ý của lực lượng bằng nhiều cách. Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, hắn không ngờ tất cả những hoạt động của mình đã không qua được mắt lực lượng trinh sát Biên phòng.

Đúng như nhận định của Ban Chuyên án, vào lúc 19 giờ 25 phút, ngày 20/7/2023, Hinh đã ra khỏi nhà và đi xe máy đến điểm lấy "hàng". Ngay sau đó, hắn cho ma túy vào ba lô khoác trên người và di chuyển về phía bản Tiên Sơn, xã Chiềng Khương để ra Quốc lộ 4G thì bị lực lượng đánh án mật phục, bắt giữ. Khi bị bắt, đối tượng Hinh chống trả quyết liệt hòng phi tang ma túy, nhưng hắn bị các trinh sát khống chế, bắt giữ cùng tang vật là 18.000 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng khác. Tòng Văn Hinh đã phải ngoan ngoãn tra tay vào còng số 8 và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi vụ án được triệt phá, Thượng tá Phạm Thái Hòa tâm sự: Sau mỗi lần phá án thành công, chúng tôi rất mừng vì lực lượng đánh án được bảo đảm an toàn, đối tượng và tang vật được bàn giao cho Công an xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, điều chúng tôi băn khoăn, trăn trở nhất, đó là thân nhân gia đình của các đối tượng, mà ở vụ án này chính là các con nhỏ của Tòng Văn Hinh. Lẽ ra, Hinh phải nhận thức rõ được việc làm phi pháp của mình sẽ gây hậu quả khôn lường, phá nát hạnh phúc của nhiều gia đình, trong đó có cả gia đình mình, đặc biệt là tương lai của những đứa con còn đang tuổi ăn, tuổi học. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho những người ham muốn kiếm tiền bằng việc mua bán, vận chuyển ma túy.

Duy Khiêm

Bình luận

ZALO