Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 01/07/2024 10:39 GMT+7

“Hạt nhân” tăng cường tình đoàn kết quân - dân nơi biên giới

Biên phòng - Trải qua thời gian dài làm công tác xã hội trước khi là trưởng ấp Ông Nhan Tây (xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An), ở cương vị nào, bà Lê Thị Mai cũng luôn tận tình, chu đáo với công việc nên được mọi người tin tưởng, quý mến. Bà cũng là “hạt nhân” tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa quân - dân nơi biên giới khi thường xuyên cùng những người lính Biên phòng thực hiện nhiều mô hình hiệu quả.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam (ngồi giữa) và cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp trao đổi với bà Lê Thị Mai về kế hoạch tuyên truyền cho nhân dân tham gia phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép. Ảnh: Trúc Hà

Nữ trưởng ấp tận tâm

Thực ra, khi được giới thiệu làm trưởng ấp Ông Nhan Tây, bà Mai phân vân lắm vì mới chuyển công tác từ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã sang làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bình Hiệp nên cũng khá nhiều việc. Trước nay, việc làm trưởng ấp vốn chỉ để dành cho đàn ông, chưa có phụ nào đảm nhận vị trí này. Chưa kể, Ông Nhan Tây là ấp giáp biên, có hơn 620 hộ với dân số hơn 2.000 người đủ để biết công việc sẽ không ít, có biết bao nhiêu thứ phải lo.

“Tính từ chối nhưng thấy bà con tín nhiệm, lòng tôi rất áy náy. Thêm nữa, làm trưởng ấp là lo việc chung cho mọi người, nhưng gia đình cư trú ở đây thì cũng coi như là việc riêng. Bắt đầu làm cái gì cũng sẽ bỡ ngỡ, nhưng cứ làm rồi dần dần sẽ quen. Nghĩ như vậy nên tôi đã nhận lời sẽ làm thử trong 2 năm. Ai ngờ, năm 2020, mọi người nhất định chỉ bầu tôi làm ấp trưởng” - Bà Mai chia sẻ.

Đối diện xã Bình Hiệp là xã Th’mây (huyện Kông Pông Rồ, tỉnh Svay Riêng, Campuchia) có các casino, trường đá gà, nhiều người có nhu cầu qua lại biên giới nhưng không có giấy tờ hợp lệ, bởi vậy, nhiều đối tượng lợi dụng để tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép. Đặc biệt, trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, cửa khẩu Bình Hiệp tạm dừng xuất, nhập cảnh phổ thông. Khi đó, lực lượng chức năng vô cùng vất vả khi phải căng mình trên biên giới, nên việc người dân ấp giáp biên Ông Nhan Tây tích cực tham gia cùng BĐBP phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép vô cùng quan trọng. Sự tích cực của những người ở cơ sở là cánh tay đắc lực, nối dài cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp thực thi nhiệm vụ hiệu quả.

Nhận thấy điều đó, bà Mai đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép bằng việc không tiếp tay cho tội phạm, chủ động tố giác tội phạm và cử 4 dân quân tham gia tuần tra đường biên, cột mốc. Bằng những hành động tự nguyện, mỗi người dân ở Ông Nhan Tây đều xác định việc bảo vệ biên giới quốc gia chính là bảo vệ quê hương, là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người.

Thời gian qua, Ông Nhan Tây là một trong những ấp đi đầu trong việc nỗ lực hoàn thành các mục tiêu để góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Là trưởng ấp, Phó Bí thư chi bộ, bà Mai chỉ đạo các đoàn thể trong ấp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực đóng góp, tham gia thực hiện các công trình, nhất là công trình giao thông nông thôn; phát triển kinh tế gia đình; vệ sinh môi trường. Hằng tháng, bà đều dành thời gian tham gia sinh hoạt tổ phụ nữ, kết hợp tuyên truyền, vận động các chị em xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Bản thân gia đình bà Mai là tấm gương điển hình trong mọi hoạt động, nhất là phát triển kinh tế gia đình. Chồng bà là giáo viên, bản thân bà Mai tham gia hoạt động xã hội nhiều nhưng vẫn dành thời gian để phát triển kinh tế gia đình bằng việc chăm sóc khu vườn, trồng cây ăn quả để tăng thu nhập.

Bà Mai cho biết: “Con cái đã lớn, chồng có lương, tôi cũng vậy nên cuộc sống không khó khăn, thế nhưng tôi vẫn cải tạo vườn để trồng cây ăn quả. Việc này giúp tôi có thêm thu nhập, nhưng hơn cả đó là tôi làm để người khác nhìn thấy lời nói của tôi đi đôi với hành động. Có như vậy, khi mình tuyên truyền, vận động việc gì đấy sẽ có uy tín hơn”.

Tấm lòng nhân hậu

Kể từ khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, bà Mai đã rất vui vì ở cương vị này, bà sẽ giúp đỡ nhiều người, những mảnh đời khó khăn và thấy rằng cuộc sống ý nghĩa hơn. Với vai trò Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, bà tích cực tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo; chăm lo cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; vận động các mạnh thường quân tặng tập, sách cho học sinh nghèo vào đầu năm học mới và tặng lồng đèn, bánh, kẹo cho trẻ em trên địa bàn nhân dịp Tết Trung thu, Ngày Quốc tế thiếu nhi... Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng, nhất là những gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Nhờ có sự tham mưu kịp thời của bà mà chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đã hỗ trợ “đúng, trúng” cho những người thật sự khó khăn, cần giúp đỡ. Thấy bà ngược xuôi lo lắng cho mọi người, ai nấy càng nể phục.

Bà Lê Thị Mai (ngoài cùng, bên phải) tham gia nấu cháo tặng bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười. Ảnh: Trúc Hà

2 năm trở lại đây, bà Lê Thị Mai gắn bó với mô hình “Cháo nghĩa tình” - chương trình phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Theo đó, 2 tuần một lần, Hội Chữ thập đỏ xã Bình Hiệp và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp tổ chức nấu 300 suất cháo dinh dưỡng để tặng cho bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười. Thực ra, trước đây, Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười cũng có nhiều đoàn đến làm từ thiện. Tuy nhiên, các đoàn chủ yếu tặng đồ chay, trong khi những người đi viện sức khỏe đã kém, cần phải bồi dưỡng. Thế là, bà Mai quyết định nấu cháo thịt, rau củ để phần nào chia sẻ và hơn cả là động viên tinh thần để người ốm yên tâm chữa bệnh. Việc làm này được Ban Giám đốc, y bác sĩ và bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện rất trân trọng, ủng hộ. “Hũ gạo tình thương” của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đã được chuyển cho mô hình “Cháo nghĩa tình”.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp luôn dành tình cảm đặc biệt và rất trân quý những việc mà bà Mai đã làm. Thượng tá Nguyễn Văn Nam, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp cho biết: “Chị Mai đảm nhiệm nhiều vị trí công tác và đều có mối gắn kết mật thiết với đơn vị. Ông Nhan Tây là ấp giáp biên, chúng tôi rất cần sự ủng hộ, đồng hành của người dân trong việc xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Là trưởng ấp, chị Mai rất trách nhiệm, luôn ủng hộ công việc cán bộ, chiến sĩ Biên phòng bằng việc kịp thời thông báo tình hình, cử lực lượng tham gia tuần tra đường biên, cột mốc. Thông qua các chương trình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã mà chị là người đứng đầu, chúng tôi cùng xây dựng thế trận biên phòng toàn dân để xây dựng khu vực biên giới vững mạnh”.

Trúc Hà

Bình luận

ZALO