Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 29/06/2024 07:34 GMT+7

Khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên bằng pháo hoa trên nền trời Đà Nẵng

Biên phòng - Tối 24/6, đêm thi thứ 4 cũng là đêm cuối cùng của vòng loại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 đã đốt nóng mọi nẻo đường của thành phố sông Hàn bằng đại tiệc của ánh sáng, âm nhạc với phần trình diễn pháo hoa của hai đội Ba Lan và Anh.

Màn trình diễn của đội tuyển pháo hoa đến từ nước Anh. Ảnh: Trúc Hà

Không phụ lòng mong đợi của khán giả, đêm thi thứ 4 đã “đốn tim” cả những người khó tính nhất, khi lần lượt những tiết mục nghệ thuật, những màn trình diễn pháo hoa đưa khán giả qua "bữa tiệc" của mọi giác quan. Không gian khoáng đạt, trong lành của bờ sông Hàn, khung cảnh mỹ lệ của thành phố về đêm, cùng với màn trình diễn “Vũ điệu của thiên nhiên” đã tạo nên một bản hòa ca của vẻ đẹp tự nhiên và những sáng tạo tuyệt vời của con người.

Với phần trình diễn mang tên “Rồng pháo hoa”, đội tuyển Ba Lan mang đến một làn gió mới mẻ với sắc màu huyền bí và quyền lực trên nền nhạc điện tử EDM. “Rồng pháo hoa” được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của Cầu Rồng, Đà Nẵng và Rồng - linh vật mang trong mình sức mạnh thiên nhiên trong tín ngưỡng Á Đông.

Ba Lan thực sự đã mang đến một màn “ảo thuật” của ánh sáng, với những tràng pháo nhiều hình tượng. Sắc màu của màn trình diễn khiến người ta liên tưởng đến 4 yếu tố: nước, lửa, đất và gió - hiện thân cho sức mạnh của thiên nhiên mà Rồng cai trị. Vì thế màn trình diễn không chỉ mãn nhãn, đã tai mà còn được coi là một lời chúc cho sự may mắn, thịnh vượng, thăng tiến đến toàn thể người dân trên thế giới.

Phần trình diễn mang tên “Rồng pháo hoa”, đội tuyển Ba Lan mang đến một làn gió mới mẻ với sắc màu huyền bí và quyền lực trên nền nhạc điện tử. Ảnh: Trúc Hà

Trở lại DIFF 2023, á quân DIFF 2019 - đội Pyrotex Fireworx Ltd (Anh) mang đến câu chuyện “Thắp sáng thế giới”, đưa khán giả hồi tưởng lại 2 năm cả thế giới đồng lòng vượt qua những thử thách, cam go, để chiến thắng đại dịch Covid-19. Phần thứ 2 của màn trình diễn thể hiện niềm hạnh phúc khi thế giới đang trở lại bình thường và con người nỗ lực để khôi phục mọi mặt của đời sống, xã hội.

Năm nay, đội tuyển Anh chú trọng vào những bản nhạc sôi động, trong đó có nhiều hit như I Want To Break Free của Queen hay Shallow của Lady Gaga… Á quân của mùa giải trước cũng “tung chiêu” với phần trình diễn biến hóa vi diệu ngay trước mắt người xem. Sự kết hợp hiệu ứng pháo hoa đẹp siêu thực với sự bùng nổ của âm nhạc khiến khán giả không khỏi nổi da gà, liên tục tạo những cơn mưa pháo tay trên khán đài. Phần thi của đội tuyển Anh được nhận xét là một “liều thuốc” để cổ vũ tinh thần vượt qua khó khăn của nhân loại, đồng thời là lời nhắn nhủ để mỗi người càng thêm trân quý sự tự do, hạnh phúc mỗi ngày.

Khoảnh khắc pháo hoa trong đêm thứ 4 nhìn từ xa. Ảnh: Trúc Hà

Đêm trình diễn “Vũ điệu của thiên nhiên” khép lại trong những tràng pháo tay và hò reo không ngớt của khán giả có mặt trực tiếp tại khán đài, cũng như trên mọi tuyến đường dọc bờ sông. Không chỉ đơn thuần là trình diễn pháo hoa, đêm thi thứ 4 truyền tải mạnh mẽ thông điệp: Hành tinh này là một thực thể sống quý giá, đẹp đẽ mà ai trong mỗi chúng ta, thế hệ mai sau đều cần có trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ.

Sau đêm thi thứ 4, kết quả hai đội vào chung kết sẽ được Ban giám khảo thông báo sớm nhất vào ngày 25/6. Đêm chung kết DIFF 2023 sẽ diễn ra vào tối 8/7/2023, với màn trình diễn của hai đội pháo xuất sắc nhất và sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 vào lúc 20 giờ.

Trúc Hà

Bình luận

ZALO