Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 26/06/2024 05:33 GMT+7

Không gian đáng sống đậm sắc quân hàm xanh

Biên phòng - Không gian sạch sẽ, đậm sắc hoa với rất nhiều cây cảnh, hòn non bộ được bài trí hài hòa, bắt mắt khiến tôi có cảm giác như mình đang đứng ở một điểm check-in ưa thích của giới trẻ chứ không phải ở Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, nơi xa nhất của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Trung tá Nguyễn Văn Khiết dành khá nhiều thời gian và tâm huyết chăm sóc vườn hoa, uốn tỉa tạo dáng cho hệ thống cây cảnh của đơn vị. Ảnh: Bích Nguyên

Ai đã từng đến Sơn Vĩ đều có thể cảm nhận thời tiết ở đây vô cùng khắc nghiệt, đỏng đảnh, địa hình hiểm trở, đá nhiều hơn đất. Ấy vậy mà, với sự quyết tâm khắc chế bất lợi từ tự nhiên, đôi bàn tay và khối óc người lính đã biến doanh trại đơn vị thực sự thành nơi đáng sống.

Doanh trại đậm sắc hoa

Bước qua cánh cổng sắt, khuôn viên Đồn Biên phòng Sơn Vĩ hiện ra trước mắt tôi trong rực rỡ sắc màu của cỏ cây, hoa lá. Đang giữa mùa Xuân, hoa mận tinh khôi, đào phai, đào trắng, đào đỏ, hoa hồng các loại đua nhau bung nở. Ấn tượng nhất là “công viên” nhỏ xinh của đơn vị với hệ thống bể cá, tiểu cảnh, hòn non bộ, thác nước, cây cảnh, chòi nghỉ... được xây dựng, bài trí mô phỏng vịnh Hạ Long và khu du lịch Tràng An - Ninh Bình. Cảnh sắc tươi tắn, hệ thống doanh trại xanh - sạch - đẹp, cơ sở vật chất được xây dựng, bố trí bài bản khiến chúng tôi phấn chấn, hứng khởi hẳn lên sau quãng đường di chuyển gần 6 giờ đồng hồ vượt cao nguyên đá phủ dày mây mù đến đây.

Xây dựng đơn vị chính quy, xanh - sạch - đẹp luôn là mục tiêu và động lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ trong những năm qua. Thế nhưng, dấu ấn đậm nét nhất mang tính chất đột phá là ý tưởng biến cảnh quan đơn vị thành không gian “mở”, đẹp hơn, tạo cảm giác thư giãn hơn nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về công tác hậu cần, kỹ thuật theo quy định. Làm đẹp cho đơn vị nên cán bộ, chiến sĩ đều đồng lòng thống nhất cao.

Để biến ý tưởng thành hiện thực, từ cuối năm 2018, Đảng ủy Đồn Biên phòng Sơn Vĩ đã ra Nghị quyết lãnh đạo, triển khai thực hiện việc chỉnh trang, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp đến từng chi bộ, đồng thời, xây dựng kế hoạch hành động, giao chỉ tiêu, phần việc cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ. Theo đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ có trách nhiệm tìm kiếm 5 hòn đá, 1 cây hoa, 1 cây cảnh để góp vốn chung cho “dự án” xây dựng “sân vườn” của đơn vị.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Sơn, nhân viên Đội Kiểm soát hành chính cho biết: “Thực hiện kế hoạch của đơn vị, mỗi lần đi tuần tra biên giới hoặc xuống địa bàn, chúng tôi đều để ý xem có hòn đá nào đẹp, cây rừng có dáng độc, lạ thì lấy về đơn vị. Khó nhất là việc đào đá. Ở đây, toàn đá mồ côi, đứng cheo leo trên đỉnh núi, hoặc nằm xen lẫn đất đá vụn trên sườn núi, chúng tôi rất vất vả mới lấy về được”.

Sau 2 tháng chuẩn bị nguyên vật liệu, những người lính bắt tay thi công trong 5 tháng liên tục mới gây dựng nên hình hài của “công viên” bây giờ. “Kỳ công nhất là việc sắp xếp, bố trí khuôn viên, xếp đặt tiểu cảnh, hòn non bộ. Anh em phải vừa làm, vừa chỉnh, nhấc ra, đặt vào nhiều lần cho đến khi ưng ý mới thôi. Riêng việc làm mô hình hệ thống đường biên, mốc quốc giới do đơn vị quản lý đã mất gần 2 tháng” - Trung tá Đỗ Đại Thắng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Vĩ cho hay.

Công đoạn cần sự tỉ mỉ, khéo léo nhất là uốn tỉa, tạo thế, tạo dáng cho cây. Việc này được giao cho Trung tá Nguyễn Văn Khiết, người khéo tay nhất đơn vị phụ trách. Ở nhà, anh Khiết thường xuyên cắt tỉa cây cảnh nên có biết một chút về nghề làm vườn như cách nói của anh. “Mỗi cây có một kiểu dáng, hình thế khác nhau, mình phải nhìn tổng thể, rồi mới cắt tỉa, uốn, tạo dáng, tạo thế sao cho đẹp mắt nhất. Công việc này đòi hỏi phải tỉ mỉ và kiên trì” - anh Khiết kể.

Để “công viên” của đơn vị thêm đẹp, thêm lung linh mỗi khi đêm về, anh Khiết cùng anh em trong đơn vị dành nhiều thời gian nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt đường điện ngầm thắp sáng các bóng điện chạy quanh hồ nước và hòn non bộ, cũng như tạo hệ thống thác nước đổ. Anh Khiết cho biết: “Ngoài tính thẩm mỹ, quá trình thi công, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, chúng tôi phải thực hiện rất cẩn thận để đảm bảo khi đưa vào hoạt động không bị chập cháy, mất an toàn”.

Dày công xây dựng, chăm sóc, đến nay, doanh trại của Đồn Biên phòng Sơn Vĩ đã trở thành một bộ sưu tập thực vật phong phú, xanh tốt quanh năm bao gồm: Hoa sim, sen Nhật, mai rừng, nhài Nhật Bản, hồng cổ Sa Pa, hồng nhung, hồng Pháp, hoa đào trắng, đào đỏ, đào phai, hoa mận, hoa lê, kim tuyến, cỏ Nhật, đa, bồ đề, sanh, xi, cau lụa, hoa trà, hoa giấy, phong lan... Mỗi cây hoa đều được uốn tỉa thành những hình dáng khác nhau, xanh, đẹp như được tạo ra bởi những nghệ nhân chăm sóc cây cảnh chuyên nghiệp.

Mỗi quý một ý tưởng

Đại úy Nguyễn Văn Hoàn, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Vĩ cho biết: “Có được cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp như hiện nay là do cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đồng lòng gây dựng, tự giác chăm sóc. Khi đi phép, anh em thấy quê hương có cây nào đẹp là mua hoặc xin giống mang lên đơn vị”. Dẫn chúng tôi tới khu vườn trồng cỏ Nhật, anh Hoàn kể: “Trước đây, khu vực này toàn là sỏi, đá, gạch vụn. Chúng tôi đã bỏ nhiều công sức thu dọn, sau đó, xới đất, chăm sóc, cải tạo rồi trồng cỏ, làm đẹp cảnh quan môi trường”.

Dày công chăm sóc, xây dựng, đến nay, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ là một trong những đơn vị có cảnh quan không gian doanh trại xanh - sạch - đẹp nhất trong các đơn vị thuộc BĐBP Hà Giang. Ảnh: Bích Nguyên

Theo lời kể của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, từ ngày hoàn thành, đưa vào sử dụng, “công viên” đã trở thành “điểm hẹn” quen thuộc của anh em trong đơn vị. Sau mỗi bữa ăn, giờ giải lao, anh em lại tới đây ngồi uống nước trà, chia sẻ mọi chuyện, nhờ đó thắt chặt hơn tình đoàn kết trong đơn vị. Đặc biệt, bất cứ vị khách nào đến đơn vị cũng đều bất ngờ và xin chụp ảnh check-in ở đây để khoe với bạn bè.

Hiện, doanh trại của Đồn Biên phòng Sơn Vĩ đã được quy hoạch khá bài bản. Hệ thống biển bảng chính quy theo đúng quy định. Nhà bếp, nhà ăn sạch sẽ, ngăn nắp. Bộ đội có đủ nước nóng tắm và chống gió lùa trong mùa lạnh; đảm bảo quân số khỏe trên 98,5%. Đồn Biên phòng Sơn Vĩ cũng là một trong số ít đơn vị ngoài sân bóng chuyền còn có sân bóng đá, thậm chí cả bể bơi. Bên cạnh vườn hoa, cây cảnh, các cán bộ, chiến sĩ gây dựng vườn tăng gia trồng rau xanh ở các khu đất trống, trồng cây bóng mát, xây dựng chuồng trại kiên cố để chăn nuôi lợn, bò, gia cầm đảm bảo, hợp vệ sinh. “Khu tăng gia, sản xuất của chúng tôi có 4 vườn, 3 giàn với diện tích trên 600m2. Đơn vị tự túc 100% rau xanh; có lượng dự trữ gối đầu, gối vụ. Trong năm 2022, đơn vị tăng gia được 3,8 tấn rau củ quả, hơn 1,3 tấn thịt và 100kg cá” - Đại úy Hoàn cho biết thêm.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, phát huy tinh thần tập thể, mỗi quý, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ sẽ đề xuất các ý tưởng sáng tạo, sau đó thảo luận, lựa chọn ý tưởng hay, công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện của đơn vị để thực hiện. Nói về kế hoạch sắp tới, chỉ huy Đồn Biên phòng Sơn Vĩ cho biết sẽ sơn sửa chậu hoa, thay những biển bảng cũ mờ, tu sửa, sơn lại hội trường của đơn vị với mục tiêu hướng đến là sự hoàn thiện, giữ gìn đơn vị ngày càng xanh - sạch - đẹp, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO