Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 08/09/2024 07:27 GMT+7

Vòng 11 Premier League:

Liverpool và Man City cùng lội ngược dòng thành công

Biên phòng - Ở lượt trận vòng 11 Premier League diễn ra đêm hôm qua và rạng sáng nay (3-11), cả 2 đội đầu bảng là Liverpool và Man City cùng có cuộc lội ngược dòng thành công trước đối thủ của mình. Trong khi đó, sau chuỗi trận thăng hoa Man United đã trở lại "mặt đất" khi gục ngã trên sân của Bournemouth.

a1m6_anh-1
Liverpool (áo trắng) có chiến thắng nhọc nhằn trong chuyến làm khách của Aston Villa. Ảnh: PA

Tiếp đón Liverpool trên sân nhà Villa Park, câu lạc bộ Aston Villa thi đấu phòng ngự - phản công đầy khó chịu. Lối chơi của đội chủ nhà đã khiến The Kop gặp rất nhiều khó khăn. Phải đến phút 18, các cầu thủ khách mới có thể tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành của Aston Villa, tiếc rằng Mohamed Salah không thể chiến thắng thủ thành Tom Heaton. Khi các chân sút trên hàng công của đội bóng thành phố Cảng vẫn đang bế tắc tìm đường vào khung thành đội chủ nhà thì The Kop đã phải nhận bàn thua ở phút 21 khi Mahmoud Trezeguet thoải mái thoát xuống đệm bóng tung lưới Alisson sau đường chuyền của John McGinn.

Bị thua bất ngờ, Liverpool liên tục đẩy cao đội hình để gỡ hòa và phút 28, Sadio Mane có đường chuyền thuận lợi để Roberto Firmino đưa bóng vào lưới của Aston Villa. Tuy nhiên, sau khi tham vấn VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng cân bằng tỷ số của The Kop. Ở những phút sau đó, Liverpool vẫn là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Aston Villa.

Nhưng phải đến phút 87, những nỗ lực của Liverpool mới được đền đáp khi Sadio Mane tung ra quả tạt để Andy Robertson băng vào đánh đầu tung lưới thủ môn Tom Heaton, cân bằng tỉ số 1-1. Hưng phấn sau khi có bàn thắng gỡ hòa, Liverpool tiếp tục dồn ép đội chủ nhà và phút bù giờ thứ 4, từ tình huống đá phạt góc của Trent Alexander-Arnold, Sadio Mane tỏa sáng với pha đánh đầu ấn định tỷ số 2-1 cho The Kop.

Cũng giống như Liverpool, đương kim vô địch Man City cũng có cuộc lội ngược dòng thành công trong trận tiếp đón Southampton trên sân nhà Etihad ở trận đấu cùng giờ. 

xi3d_anh-2-1
Man City ăn mừng chiến thắng trước Southampton. Ảnh: PA

Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Southampton đã tạo nên bất ngờ lớn với bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 13. Trong tình huống này, thủ môn Ederson mắc sai lầm bắt bóng không dính sau cú dứt điểm của Stuart Armstrong tạo cơ hội để James Ward-Prowse nhanh chân đá bồi ghi bàn mở tỉ số. Có bàn thắng, Southampton càng tự tin đá phòng ngự chặt. Họ liên tục áp sát và giữ vị trí cực tốt khiến Man City không thể tạo ra cơ hội rõ ràng nào trong suốt thời gian còn lại của hiệp 1.

Bước vào hiệp 2, huấn luyện viên Pep Guardiola quyết định tung Gabriel Jesus vào thay David Silva, đội chủ sân Etihad dồn toàn lực tấn công nhưng cũng phải đến phút 70 nỗ lực của Man City mới được đền đáp. Từ tình huống mất tập trung của hàng phòng ngự Southampton, Kyle Walker có đường bóng căng ngang để Sergio Aguero lập công cân bằng tỷ số 1-1. Ở những phút sau đó, Man City dồn ép đối thủ đến nghẹt thở. Aguero, De Bruyne… liên tục dứt điểm nguy hiểm nhưng không đủ độ chính xác để thành bàn.

Phải đến phút 87, “Nửa xanh” thành Manchester mới có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 khi Kyle Walker sút tung lưới Southampton ở cự ly gần. Đến phút bù giờ, Man City có thêm cơ hội ghi bàn, nhưng Gabriel Jesus lại không thắng được thủ môn McCarthy trong thế đối mặt. Tuy nhiên, kết quả này đã giúp Pep Guardiola và các học trò có thêm tự tin trước chuyến làm khách sân Anfield của Liverpool vào ngày 10-11 tới đây.

Ở vòng đấu này, cả Man United và Arsenal cùng gây thất vọng cho người hâm mộ. Theo đó, ở trận đấu sớm nhất, “Quỷ đỏ” thành Manchester đã bất ngờ gục ngã với tỷ số 0-1 trong chuyến làm khách của AFC Bournemouth. Bàn thắng duy nhất của đội chủ nhà được Joshua King ghi ở phút 45 của trận đấu.

tqcb_anh-3
Fred của Man United trong vòng vây của các cầu thủ Bournemouth (áo đỏ - đen). Ảnh: PA

Trong hiệp thi đấu thứ 2, Bournemouth có nhiều cơ hội ghi bàn hơn nhưng tiếc rằng các chân sút của họ không tận dụng thành công cơ hội được tạo ra. Đoàn quân của huấn luyện viên Solskajer chỉ thi đấu tốt ở những phút cuối trận nhưng cú dứt điểm của cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị - Greenwood ở phút 82 lại đi trúng cột dọc bật ra. Không thể ghi bàn, Man United trở lại “mặt đất” khi phải nhận trận thua thứ 4 ở mùa giải năm nay.

Trong khi đó, dù được thi đấu trên sân nhà Emirates nhưng Arsenal cũng không tận dụng thành công cơ hội của mình khi để Wolverhampton Wanderers cầm hòa với tỷ số 1-1. Các Pháo thủ thành London có bàn thắng dẫn trước ở phút 21 nhờ pha lập công của Pierre-Emerick Aubameyang, nhưng đến phút 76, Raul Jimenez ghi bàn cân bằng tỷ số cho đội khách. Ở những trận đấu còn lại cùng giờ, Newcastle giành thắng lợi 3-2 trong chuyến làm khách của West Ham. Sheffield United giành chiến thắng 3-0 trước Burnley trên sân nhà. Trong khi đó, Brighton cũng giành thắng lợi với tỷ số 2-0 trước Norwich City

Ở trận đấu rạng sáng nay, Chelsea đã giành chiến thắng 2-1 trong chuyến làm khách sân Vicarage Road của Watford. Những người lập công cho The Blues là Tammy Abraham và Christian Pulisic. Bàn thắng rút ngắn tỷ số của đội chủ nhà được Gerard Deulofeu ghi từ chấm 11m vào phút 80. Với 3 điểm giành được ở vòng đấu này đã giúp Chelsea tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Tối nay, sẽ diễn ra 2 trận đấu còn lại của vòng 11 Premier League 2019-2020 khi Crystal Palace tiếp đón Leicester City trên sân nhà. Còn Everton đối đầu với Tottenham trên sân Goodison Park.

Đức Anh 

Bình luận

ZALO