Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 03/07/2024 09:35 GMT+7

Manchester United và niềm tin hồi sinh từ lứa cầu thủ tự đào tạo

Biên phòng - Manchester United (M.U) chưa thể có được phong độ tốt nhất ở giải Ngoại hạng Anh và đang đối diện với nguy cơ bị loại sớm tại Champions League. Tuy nhiên, màn trình diễn của các cầu thủ dạng “cây nhà lá vườn” như Alejandro Garnacho hay Kobbie Mainoo đang mang đến những tín hiệu tích cực cho đội chủ sân Old Trafford.

Các tài năng trẻ Kobbie Mainoo và Alejandro Garnacho mang đến niềm hy vọng mới cho M.U. Ảnh: The Telegraph

Tuổi trẻ tài cao

Alejandro Garnacho bắt đầu được sử dụng nhiều ở đội 1 của M.U từ mùa giải trước và cũng đã có sự thể hiện tương đối thuyết phục. Cầu thủ trẻ người Argentina sở hữu tốc độ bứt phá tốt, sự táo bạo trong các tình huống xử lý và đặc biệt là một phong thái thi đấu toát lên vẻ tự tin.

Dù được đánh giá có tiềm năng phát triển rất lớn, Garnacho vẫn cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm và trở thành một cầu thủ lớn. Điều đó thể hiện qua việc anh chỉ thường chơi tốt khi vào sân từ ghế dự bị, song lại không mang đến nhiều hiệu quả khi được sắp xếp trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, bước ngoặt quan trọng của tiền vệ cánh trẻ tuổi có thể đã đến sau siêu phẩm vào lưới Everton ở vòng đấu vừa rồi của Premier League.

Từ đường chuyền của đồng đội Diogo Dalot, Garnacho đã có pha tung người móc bóng đẹp mắt để đánh bại thủ môn số 1 của Đội tuyển Anh Jordan Pickford. Siêu phẩm đó nhanh chóng trở thành một đề tài nóng bỏng trên tất cả các phương tiện truyền thông. Tên tuổi Garnacho được so sánh với những siêu sao hàng đầu từng chơi cho “Quỷ đỏ” như Wayne Rooney và Cristiano Ronado. Hai danh thủ này cũng đã có những tình huống làm bàn kiểu “xe đạp chổng ngược” lừng danh trong quá khứ.

Pha lập công tuyệt đẹp của Garnacho không làm lu mờ một màn trình diễn ấn tượng khác. Nó thuộc về tiền vệ 18 tuổi Kobbie Mainoo. Trong lần đầu tiên được ra sân tại giải Ngoại hạng Anh, Kobbie Mainoo đã làm tất cả phải ngạc nhiên vì sự chững chạc của mình. Chơi ở vị trí cực kỳ quan trọng là tiền vệ mỏ neo, chàng trai trẻ sinh năm 2005 luôn bình tĩnh trong từng pha xử lý, chính xác trong các đường chuyền và xuất hiện đúng lúc khi đồng đội cần hỗ trợ. Nếu như Garnacho có được bàn thắng thì Kobbie Mainoo cũng có một pha cản phá trên vạch vôi, cứu cho M.U thoát khỏi một bàn thua.

Một thế hệ mới đủ sức vực dậy M.U?

Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, ở loạt trận đấu cuối tuần trước còn có một tài năng trẻ khác xuất thân từ lò đào tạo của M.U tỏa sáng. Đó là Mason Greenwood với cú nã đại bác góp phần giúp Getafe có chiến thắng trước Almeria trong khuôn khổ vòng 14 La Liga. Sau một quãng thời gian dài phải rời xa sân cỏ vì rắc rối cá nhân, Greenwood bắt đầu lấy lại phong độ tại Getafe, đội bóng mà anh đang thi đấu theo dạng cho mượn từ M.U.

Greenwood chẳng phải cái tên xa lạ đối với các cổ động viên “Quỷ đỏ”. Thậm chí, anh còn được xem là tài năng lớn nhất mà lò đào tạo M.U sản sinh ra kể từ Marcus Rashford. Trước khi phải nhận án kỷ luật nội bộ, Greenwood đã có 35 bàn thắng sau 129 lần ra sân cho M.U trên tất cả các đấu trường. Cầu thủ sinh năm 2001 được biết đến với khả năng dứt điểm đều cả hai chân cùng sức công phá đáng sợ trong những cú sút.

Nếu tiếp tục chơi tốt ở Getafe, việc Greenwood được M.U gọi về là hoàn toàn có khả năng. Chứng kiến cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo tỏa sáng ở La Liga, nhiều cổ động viên “Quỷ đỏ” không khỏi ngán ngẩm khi so sánh với những bản hợp đồng bom tấn như Jadon Sancho và Antony.

Sự trở lại của Mason Greenwood, sự tiến bộ của Alejandro Garnacho và màn ra mắt hoàn hảo của Kobbie Mainoo đang làm người hâm mộ M.U thực sự cảm thấy phấn khích. Họ đang mơ đến một dàn cầu thủ diện “cây nhà lá vườn” tài năng có thể vực dậy đội bóng sau một quãng thời gian sa sút rất dài. Tất nhiên Greenwood, Garnacho và Mainoo còn một khoảng cách rất xa để có được vị trí như những người đàn anh. Trong nhiều năm gần đây, lò đào tạo của “Quỷ đỏ” không còn đào tạo ra nhiều cầu thủ chất lượng. Chiếm được vị trí chắc chắn trong đội 1 hiện tại cũng chỉ có Marcus Rashford và Scott McTominay. Tuy nhiên, hai cầu thủ này cũng không đạt được độ ổn định như kỳ vọng.

Garnacho sau bàn thắng vào lưới Everton đã tiếp tục lập công trong trận đấu với Galatasaray ở Champions League, tiếc rằng M.U đã không thể có được 3 điểm trọn vẹn trên đất Thổ Nhĩ Kỳ và đứng trước nguy cơ bị loại sớm. Họ phải thắng được Bayern ở lượt trận cuối, đồng thời chờ đợi trận đấu còn lại giữa Galatasaray và Copenhagen kết thúc với tỷ số hòa thì mới có được tấm vé đi tiếp.

Hoàng Hải

Bình luận

ZALO