Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 04/07/2024 08:17 GMT+7

Mừng biên cương vững mạnh, mừng lực lượng kiên trung

Biên phòng - Khi vòng xoay tạo hóa vào xuân. Khi hoa mơ, hoa mận nở trắng núi rừng… đó cũng là lúc đồng bào và chiến sĩ ở mọi miền biên cương Tổ quốc háo hức chào đón ngày hội mừng biên cương vững mạnh, mừng ngày truyền thống của một lực lượng trung kiên nơi địa đầu. Con đường của thời đại mới đã mở ra thênh thang trước mặt, giục lòng người đoàn kết thi đua, phấn đấu không ngừng để nắm bắt vận hội mới của dân tộc. Hòa trong dòng chảy của thời đại, cán bộ, chiến sĩ BĐBP và đồng bào các dân tộc đã góp phần không nhỏ mang mùa xuân về với biên cương, điểm tô cho đất trời những gam màu tươi mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yok M'Bre, BĐBP Đắk Lắk tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Ngọc Lân

Ngay từ ngày đầu thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị đã xác định chức năng nhiệm vụ của lực lượng là “chuyên trách bảo vệ chủ quyền biên giới, trực tiếp đấu tranh với mọi âm mưu thủ đoạn của địch, giữ gìn an ninh trật tự ở biên giới, biển đảo”. Do đó, suốt 65 năm qua, dù trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ, song BĐBP hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hoàn thành sứ mệnh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới, biển đảo…

Xuân về, cũng là dịp chúng ta cùng nhớ lại thời kỳ đầu thành lập lực lượng BĐBP, tổ chức triển khai các mặt công tác trên dọc dài đường biên cương Tổ quốc. Nhớ lại những năm tháng đầy gian khó nhưng ấm tình quân dân, tình đồng đội, nhớ những tháng ngày vinh quang cùng cả nước lập nên nhiều chiến công vang dội trong kháng chiến chống Mỹ cũng như thời kỳ đổi mới và hội nhập. Những cống hiến ấy đã được ghi nhận, minh chứng bằng việc lực lượng đã hai lần vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Càng vui hơn nữa khi xuân này, khắp mọi miền Tổ quốc ta đang hân hoan chào đón kỷ niệm 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân với rất nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về về biên giới, biển đảo, tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, một ngày hội toàn dân nghĩa tình, ấm áp và gắn kết tiền tuyến với hậu phương. Điều đó cho thấy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và cả hệ thống chính trị đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Và qua đó, cũng đã khẳng định, cống hiến không ngừng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã góp phần hết sức quan trọng trong việc củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới, tạo nên sức mạnh tinh thần trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Sức mạnh ấy thể hiện ở sự đồng tâm, nhất trí của toàn dân, toàn quân; thể hiện ở bản lĩnh, ý chí quyết tâm, tinh thần chịu đựng khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh lợi ích bản thân mình để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Miền phên dậu vốn là chốn trận tiền, ngàn năm qua trải trăm trận can qua giờ đây bừng sáng bao công trình mới được kết tinh từ ý chí, trái tim của triệu người đưa con tàu biên cương vượt lên phía trước. Với thế nước đang thịnh, vận đất hanh thông và lòng người sục sôi đoàn kết, quyết tâm quật khởi, biên giới của ta hôm nay đang trong đà phát triển mạnh mẽ, có môi trường sống an toàn, bền vững, hài hòa với thiên nhiên và di sản. Trong dòng chảy ấy, chúng ta tin tưởng rằng, sức mạnh của thời đại, sự nỗ lực của cả một tập thể năng động, trách nhiệm, BĐBP của chúng ta - lực lượng kiên trung, tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ góp phần cùng toàn quân lập nên những thành tích mới, chiến công mới, là tiền đề quan trọng để những chiến sĩ quân hàm xanh tiếp tục vun đắp, xây dựng thêm những dấu ấn mới, truyền thống mới.

Phạm Vân Anh

Bình luận

ZALO