Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 08/09/2024 07:42 GMT+7

“Nghĩa tình biên giới” - Ấm tình người dân xứ biển

Biên phòng - Sáng 25/5, tại UBND xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình “Nghĩa tình biên giới”. Đây là hoạt động nằm trong chương trình kết nghĩa giữa Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ BĐBP Cà Mau.

Đông đảo bà con nhân dân xã Khánh Tiến đến dự chương trình. Ảnh: Lê Khoa

Xã Khánh Tiến, huyện U Minh thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Khánh Tiến, BĐBP Cà Mau quản lý, với dân số trên 7 ngàn hộ, nghề nghiệp chủ yếu làm nông nghiệp, kết hợp trồng rừng và đánh bắt khai thác thủy sản. Những năm qua cán bộ và nhân dân địa phương luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; chăm lo lao động, sản xuất phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tích cực tham gia cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển. Tuy nhiên, do điều kiện địa lý, tiềm năng phát triển nguồn lực tại chỗ còn hạn chế, vì vậy đời sống của nhiều hộ dân trên địa bàn vẫn còn gặp khó khăn.

Đại tá Lâm Văn Huy, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với tinh thần tương thân, tương ái, các đơn vị phối hợp đã huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ dân trên địa bàn biên giới có hoàn cảnh khó khăn; góp phần thực hiện tốt các chủ trưởng của Đảng, Nhà nước về công tác an sinh xã hội.

Lãnh đạo các đơn vị cùng trao tặng xe đạp cho các cháu học sinh trên địa bàn xã Khánh Tiến. Ảnh: Lê Khoa
Đồng chí Sử Ngọc Anh, Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh trao tặng quà, học bổng cho các cháu học sinh vượt khó. Ảnh: Lê Khoa
Đại tá Lâm Văn Huy, Chủ nhiệm Chính trỊ BĐBP thành phố Hồ Chí Minh trao học bổng cho các cháu học sinh. Ảnh: Lê Khoa

Tại chương trình, các đơn vị tổ chức đã tổ chức các hoạt động khám trị bệnh bằng hình thức trị liệu miễn phí và trao tặng 300 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho người khuyết tật, khiếm thị, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 50 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng; 20 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 3 triệu đồng và 200 phần quà cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập; 1 căn nhà trị giá 50 triệu đồng cho hộ gia đình người tàn tật; hỗ trợ Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Khánh Tiến, huyện U Minh 30 nước thùng sơn và Đồn Biên phòng Khánh Tiến 5 thùng nước sơn để sơn quét làm mới cơ sở vật chất. Với tổng kinh phí các hoạt động trên 500 triệu đồng.

Lãnh đạo các đơn vị trao quà cho các hộ dân khó khăn. Ảnh: Lê Khoa
Các đơn vị trao bảng tượng trưng tặng nhà cho hộ gia đình người tàn tật. Ảnh: Lê Khoa

Ngoài ra, năm trong chuỗi hoạt động tại chương trình còn có hoạt động cắt tóc miễn phí; các trò chơi dân gian; các em học sinh được tô tượng, nhận bánh kẹo, nước uống và nhóm thiện nguyện Liên Tâm, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí minh cũng đã nấu hỗ trợ 800 phần ăn trưa cho bà con nhân dân trên địa bàn xã Khánh Tiến.

Bà Trần Ngọc Phượng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Gò Vấp chia sẻ: “Qua chuyến đi này, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân quận Gò Vấp về tình hình thực tế về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của BĐBP; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp đến nhân dân quận Gò Vấp hướng về biên giới, biển, đảo; tiếp tục huy động các nguồn lực góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Khánh Tiến hỗ trợ người già yếu đến nhận quà. Ảnh: Lê Khoa

Tại chương trình, Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Gò Vấp cũng đã tặng lưu niệm đến BĐBP thành phố Hồ Chí Minh, BĐBP Cà Mau và Huyện ủy, UBND huyện U Minh. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện U Minh cũng đã gửi thư cảm ơn đến các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm đã về thực hiện chương trình thiện nguyện tại xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Khánh Tiến, BĐBP Cà Mau.

Lê Khoa

Bình luận

ZALO