Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 02/07/2024 08:34 GMT+7

Người con của đồng bào nơi biên cương Cao Bằng

Biên phòng - Với phương châm sống “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, của những người lính quân hàm xanh, Đại úy Nguyễn Vũ Lê, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Xuân Trường, BĐBP Cao Bằng luôn sát cánh cùng nhân dân ở khu vực biên giới, phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc trên quê hương cách mạng Cao Bằng. Với anh, biên giới của Tổ quốc giờ đã trở thành quê hương thứ 2, đồng bào các dân tộc đã trở thành anh em ruột thịt và là nguồn động lực lớn lao để anh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2023, anh vinh dự được bình chọn là “Gương mặt trẻ triển vọng” toàn quân và “Gương mặt trẻ tiêu biểu” BĐBP.

Đại úy Nguyễn Vũ Lê luôn đồng hành cùng nhân dân trong lao động sản xuất. Ảnh: Nguyễn Vũ

“Ba bám, bốn cùng” với đồng bào nơi biên giới

Đại úy Nguyễn Vũ Lê sinh ra và lớn lên trên quê hương Ba Vì, Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp đại học, Nguyễn Vũ Lê được điều động về công tác tại BĐBP Cao Bằng. Là Đội trưởng Đội Vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Tổng Cọt và sau này là Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Xuân Trường, Đại úy Nguyễn Vũ Lê luôn “ba bám, bốn cùng” với nhân dân. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, anh bắt đầu bằng việc học tiếng dân tộc. Anh chia sẻ: “Khi tiếp cận với công việc, tôi cũng như đồng chí khác đã trải qua nhiều khó khăn, trước tiên là làm quen với phong tục tập quán của người đồng bào. Bản thân là người miền xuôi nên việc giao tiếp bằng ngôn ngữ của đồng bào rất hạn chế. Điều đó thôi thúc tôi mỗi lần đi vào xóm bản làm nhiệm vụ thì học được vài tiếng, từ câu chào, lời nói, để gần gũi hơn với bà con. Khi rào cản ngôn ngữ dần được gỡ bỏ thì khoảng cách với bà con cũng được rút ngắn”.

Trong những lần đi công tác địa bàn nắm bắt tình hình, tuần tra bảo vệ biên giới, nhìn thấy cuộc sống của người dân còn nhiều vất vả, điều đó đã khiến Đại úy Nguyễn Vũ Lê luôn trăn trở suy nghĩ phải làm điều gì đó cho người dân nơi đây. Chính vì vậy, nhiều năm qua, Đại úy Nguyễn Vũ Lê đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong giúp dân xóa đói, giảm nghèo và trực tiếp tham gia triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương. Quá trình thực hiện, anh cũng gặp phải nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự đồng cảm với đồng bào dân tộc nơi đây, anh lại càng quyết tâm hơn.

Đại úy Nguyễn Vũ Lê đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy thực hiện tốt công tác phối hợp, thực hiện tốt các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Năm 2023, anh trực tiếp tham gia giúp nhân dân lao động thu hoạch vụ mùa; phối hợp di dời gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn nhà; tham gia tổng dọn vệ sinh khu vực trường, lớp, khơi thông mương nước được 4 buổi/2,5km tại xã Xuân Trường. Bên cạnh đó, anh đã giúp đỡ 25 ngày công lao động, vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức chính trị, xã hội giúp hộ gia đình trên địa bàn thoát nghèo bền vững; giúp dân sửa chữa và xóa 1 nhà dột nát, vận động tiền mặt hỗ trợ 40 triệu đồng tại xã Khánh Xuân.

Nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng về người dân nơi biên giới được anh tham mưu cho cấp trên và tham gia tổ chức như: Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng thân nhân liệt sĩ, thăm tặng, khám tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí, tu sửa cảnh quan các khu tưởng niệm và dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Thực hiện có hiệu quả Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, anh đã trực tiếp giúp đỡ, dạy dỗ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho 2 cháu là con nuôi của đồn; tham gia hỗ trợ 4 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mức hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng...

Đưa ánh sáng về với vùng biên

Xóm biên giới Cà Lò có 34 hộ, 198 nhân khẩu dân tộc Dao với 100% là hộ nghèo, là một trong những xóm khó khăn nhất của xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Xóm Cà Lò nằm cách trung tâm xã hơn 30km, đường đi khó khăn, hiểm trở, nhất là những đoạn dốc, đặc biệt mỗi khi mưa chỉ có thể xuống xe dắt bộ. Bà con chủ yếu làm nương rẫy, trồng ngô, sắn trên núi đá, cuộc sống tự cung tự cấp, vô cùng vất vả. Trước đây, Cà Lò là nơi “4 không”: không đường, không điện, không trạm y tế, không sóng điện thoại và nước sinh hoạt luôn trong tình trạng thiếu thốn.

Đại úy Nguyễn Vũ Lê cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc với bà con ở khu vực biên giới. Ảnh: Nguyễn Vũ

Thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn của bà con dân tộc nơi đây, học tập và làm theo lời Bác dạy về công tác dân vận và lòng nhân ái, yêu thương con người, Đại úy Nguyễn Vũ Lê tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã khảo sát và kêu gọi, vận động các nhà tài trợ cho Chương trình “Thắp sáng đường biên” tại xóm Cà Lò. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, nhằm bảo đảm tốt an ninh trật tự, góp phần nâng cao đời sống, văn hóa tinh thần cho bà con.

Sau nhiều lần khảo sát và kêu gọi, vận động cho Chương trình “Thắp sáng đường biên”, “quả ngọt” đã tới với người chiến sĩ quân hàm xanh Nguyễn Vũ Lê và nhân dân xóm Cà Lò. Khi đầu tháng 12/2023, Đồn Biên phòng Xuân Trường đã phối hợp cùng Ngân hàng BIDV - chi nhánh Hai Bà Trưng (Hà Nội), Đoàn khối cơ quan doanh nghiệp Tỉnh đoàn Cao Bằng khởi công xây dựng 35 cột đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời trị giá 77 triệu đồng, tặng 34 bóng đèn tích điện trị giá 25,5 triệu đồng, tặng 34 lá cờ Tổ quốc, 34 bản đồ Việt Nam, nhu yếu phẩm trị giá 10 triệu đồng cho bà con xóm Cà Lò. Toàn bộ kinh phí chương trình được Ngân hàng BIDV - chi nhánh Hai Bà Trưng (Hà Nội) tài trợ. Ánh sáng của Chương trình “Thắp sáng đường biên” ngập tràn trên những đoạn đường trước đây chưa có điện, việc đi lại đã dễ dàng hơn rất nhiều, tiếng cười của trẻ em, người lớn trong xóm thêm rộn ràng. Đó vừa là niềm vui, vừa là động lực để Đại úy Nguyễn Vũ Lê tiếp tục hành trình cùng người dân biên cương vượt khó của mình.

Thùy Trang

Bình luận

ZALO