Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 27/06/2024 01:41 GMT+7

Người đàn ông ngoại quốc vận chuyển gần 10kg ma túy để “gán nợ”

Biên phòng - Vay 200 triệu đồng của “bà trùm” để rồi phải vượt biên trái phép sang Campuchia lấy ma túy về thành phố Hồ Chí Minh để trả nợ, Cher Wei Hon (40 tuổi, quốc tịch Singapore, ngụ tại phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh) đã phải nhận bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật Việt Nam.

Bị cáo Cher Wei Hon tại phiên tòa xét xử ngày 7/8/2020. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình

Bán mình cho... “bà trùm”

Cửa khẩu Mộc Bài là cửa khẩu quốc tế đường bộ lớn nhất phía Nam, thuộc tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, nằm trên trục đường Xuyên Á (quốc lộ 22A), có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng của quốc gia, là cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giữ vai trò quan trọng trong xây dựng, phát triển kinh tế mở, trở thành trung tâm thương mại quốc tế, trên trục hành lang Xuyên Á vùng TP. Hồ Chí Minh thuộc tiểu vùng sông Mekong. Do vậy, tội phạm ma túy đã lợi dụng việc qua lại, mua bán, trao đổi hàng hóa, thăm thân, du lịch thuận lợi ở khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thu gom ma túy rồi trà trộn vào hàng hóa hoặc đi qua các đường mòn, lối tắt để vận chuyển về tiêu thụ tại nội địa Việt Nam.

Nửa cuối năm 2018 và đầu năm 2019, lực lượng phòng, chống ma túy và BĐBP, Công an tỉnh Tây Ninh đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án, bắt giữ hơn 20 đối tượng, thu giữ trên 50kg ma túy các loại. Tuy nhiên, vì lợi nhuận quá lớn từ việc mua bán, vận chuyển ma túy, các đối tượng vẫn ráo riết “tuyển người”, tìm cách đưa ma túy từ biên giới vào nội địa tiêu thụ. Từ những tài liệu thu thập được, tháng 6/2019, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm miền Nam (Đoàn 3), Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP xác lập Chuyên án mang bí số 028A, phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Sau nhiều ngày theo dõi, vào lúc 3 giờ 15 phút, ngày 29/6/2019, Tổ công tác của Đoàn 3; Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (BĐBP Tây Ninh) dừng kiểm tra hành chính ô tô Toyota mang biển kiểm soát 51G-597.97 đang lưu thông trên quốc lộ 22 (thuộc khu vực ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh). Chiếc xe do Dương Hùng T (27 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển. Cùng đi trên xe là Cher Wei Hon (40 tuổi, quốc tịch Singapore, ngụ tại phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh).

Trong hành lý của Cher Wei Hon, lực lượng chức năng phát hiện có 7 bịch nilon màu vàng có dòng chữ GUAN XIN WANG, bên trong mỗi bịch có chứa chất tinh thể rắn, màu trắng (đựng trong ba lô vải, trọng lượng khoảng 7kg) và 3 bịch nilon màu vàng có dòng chữ GUAN XIN WANG, bên trong mỗi bịch có chứa chất tinh thể rắn, màu trắng (đựng trong túi xách có trọng lượng khoảng 3kg). Qua đấu tranh, khai thác, Cher Wei Hon khai nhận tất cả là ma túy. Sau này, Phòng Khoa học kĩ thuật hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh cho kết quả giám định số tinh thể thu được của Cher Wei Hon là ma túy, dạng methamphetamine, có tổng khối lượng 9.957,27g.

Và cái giá phải trả

Sau gần 1 năm điều tra, ngày 7/8/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử bị cáo Cher Wei Hon về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 22/6/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm nhưng tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ lý lịch tư pháp của bị cáo. Lý do, trước đó, tại Singapore, bị cáo bị kết án 1 năm quản thúc tại nhà về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tang vật 9.957,27g ma túy loại methamphetamine bị lực lượng chức năng thu giữ rạng sáng ngày 29/6/2019. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, Cher Wei Hon quen biết người phụ nữ tên Quỳnh (không rõ họ tên, địa chỉ) tại quán karaoke ở thành phố Phnom Penh, Campuchia. Khi biết Cher Wei Hon cần 200 triệu đồng, Quỳnh đã đồng ý cho vay. Sau đó, Cher Wei Hon không có tiền trả nên đã làm thuê cho Quỳnh. Lúc đầu, Quỳnh thuê Cher Wei Hon vận chuyển điện thoại iPhone, iPad từ Campuchia về Việt Nam, sau đó chuyển sang mặt hàng... ma túy.

Cher Wei Hon đồng ý vận chuyển ma túy cho Quỳnh với số tiền công từ 500 đến 1.000 USD mỗi lần. Làm việc với cơ quan điều tra, Cher Wei Hon khai nhận, đã vận chuyển ma túy cho Quỳnh từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh khoảng 5 lần. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Cher Wei Hon mức án tử hình về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 250, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối với lái xe chở Cher Wei Hon vào đêm ngày 29/6/2019, Dương Hùng T cho biết: Trước đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, Dương Hùng T quen biết với Quỳnh. Quỳnh thường để T chở đi lấy tiền tại các địa điểm trong thành phố Hồ Chí Minh và chở khách cho Quỳnh. Vào 21 giờ, ngày 28/6/2019, Quỳnh điện thoại nói T chở Cher Wei Hon đi lên cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Khi đến khu vực vòng xoay gần cầu Đìa Xù, thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh thì dừng xe, liên hệ cho đối tượng Út (chưa rõ họ tên, địa chỉ) theo yêu cầu của Quỳnh để đưa bị cáo Cher Wei Hon xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Đến khoảng 3 giờ, ngày 29/6/2019, Út điện thoại cho Dương Hùng T yêu cầu đến khu vực Bệnh viện huyện Bến Cầu để đón Cher Wei Hon. Khi T đến điểm hẹn thì thấy Cher Wei Hon đang cầm hai túi xách. Sau đó, T chở Cher Wei Hon về thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe đi đến khu vực ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu thì bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra và phát hiện có ma túy. Tuy nhiên, do chưa bắt được người tên Quỳnh và chỉ có lời khai nhận của Dương Hùng T; giữa Dương Hùng T và Cher Wei Hon không có trao đổi liên quan đến ma túy, ngoài ra không còn tài liệu, chứng cứ nào khác nên chưa đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Dương Hùng T là đồng phạm với Cher Wei Hon về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trúc Hà

Bình luận

ZALO