Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 25/10/2024 03:26 GMT+7

Người lính quân hàm xanh hơn 20 năm miệt mài “gieo chữ” cho trẻ em nghèo

Biên phòng - Mỗi buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần, “Lớp học tình thương” của thầy giáo quân hàm xanh - Thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng, Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cầu Bóng, BĐBP Khánh Hòa luôn rộn vang tiếng cười nói, tiếng ê a học chữ của các em nhỏ. “Lớp học tình thương” đã tiếp bước con đường học tập cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới biển tỉnh Khánh Hòa.

"Lớp học tình thương" của thầy giáo quân hàm xanh, Thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng. Ảnh: NVCC

Lớp học miễn phí ra đời

Cách đây 20 năm, chàng lính trẻ Biên phòng Nguyễn Văn Tưởng được điều động về nhận công tác ở Đồn Biên phòng Cầu Bóng. Với nhiệm vụ của nhân viên Đội Vận động quần chúng, anh nhanh chóng thâm nhập và làm quen địa bàn. Anh dành nhiều thời gian để trò chuyện, tìm hiểu về địa phương cũng như nhân dân. Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ của Đội Vận động quần chúng, thực tế đã làm anh trăn trở rất nhiều. Anh chia sẻ: “Lúc bấy giờ, địa bàn tôi phụ trách là phường Vĩnh Phước của thành phố Nha Trang. Tình hình an ninh trật tự nơi đây vào thời điểm đó khá phức tạp, địa bàn có nhiều đối tượng với nhiều tệ nạn xã hội. Nhiều người dân từ nơi khác tới, làm nhiều nghề công nhân, làm thuê... với thu nhập thấp, điều kiện sống thiếu thốn, khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình bố mẹ ly hôn, ly thân, phạm pháp phải cải tạo, các em sống cùng ông bà, gia cảnh khó khăn, thiếu sự quan tâm, chăm sóc, chăm lo của gia đình. Các em nhỏ đang độ tuổi đi học nhưng do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải nghỉ học, phụ giúp bố mẹ trang trải cuộc sống với nhiều nghề như thu ve chai, bán vé số, làm thuê những công việc nặng nhọc như người lớn...”.

“Trong môi trường đó, cộng với thiếu sự quan tâm, chăm lo, giáo dục của gia đình nên nhiều em nhỏ dễ bị lôi kéo vào con đường phạm tội, tệ nạn hoặc tiếp tay cho tội phạm. Thực tế cũng đã xảy ra, nhiều em nhỏ đã có những hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp vặt, gây gổ, đánh nhau, ảnh hưởng xấu đến tương lai của các em và đến an ninh trật tự trên địa bàn” - anh Tưởng cho biết thêm.

Thực tế đó đã làm Thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng trăn trở nhiều đêm và anh quyết định phải làm điều gì đó giúp đỡ các em nhỏ, để các em phần nào bớt thiệt thòi so với các bạn đồng trang lứa nên anh đã báo cáo chỉ huy đơn vị, chính quyền địa phương, xây dựng kế hoạch, mở và trực tiếp đứng lớp “Lớp học tình thương”.

Những ngày đầu đứng lớp, thầy giáo trẻ mặc áo lính gặp không ít những khó khăn, thử thách. Do môi trường sống cũng như nhận thức của nhiều phụ huynh chưa đề cao việc học nên lớp học chưa thu hút nhiều học sinh... Ban đầu, "Lớp học tình thương" chỉ có 8 em nhỏ tham gia. Không nản lòng, vừa duy trì lớp học, Thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng vừa tới từng gia đình vận động các em, anh cũng nhờ hàng xóm, đoàn thể địa phương như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... tới vận động bố mẹ, ông bà của các em.

Thầy giáo Tưởng cũng rất hiểu tâm lý và đặc biệt kiên nhẫn với trẻ em. Đối với trẻ em, càng ép buộc, các em càng nảy sinh tâm lý chán ghét. Ở các em càng có sự thoải mái, tôn trọng, tin tưởng thì các em mới mở lòng. Ban đầu, các em chỉ đến chơi với các bạn, anh không ép buộc, không thích thì có thể ra về. Các em bỏ về nhưng thấy bạn ở lại học thì lại buồn. Từ chỗ muốn chơi với bạn đến tò mò với việc học, nhiều em đã có hứng thú, muốn tham gia lớp học của thầy giáo Tưởng và cuối cùng, nhận sách vở đi học. Với nhiều nỗ lực và sự nhẫn nại, kiên trì, chỉ hơn một tháng sau, lớp học đã có hơn 30 em tham gia.

20 năm đồng hành cùng trẻ em nghèo

Tròn 20 năm đứng trên bục giảng lớp học đơn sơ tại Nhà Văn hóa tổ dân phố 19 khu vực Trường Phúc, phường Vĩnh Phước, thầy giáo-Thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng vẫn tâm huyết trao truyền con chữ cho các trẻ em nghèo như những ngày đầu, không hề thay đổi. Hình ảnh các em nhỏ quây quần, tíu tít bên cạnh thầy giáo quân hàm xanh để hỏi bài và thắc mắc những điều chưa hiểu đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây. Anh luôn tận tình, tỉ mỉ chỉ dạy cho các em, không chỉ là kiến thức mà còn bảo ban, giáo dục về đạo đức, lối sống để các em ngày càng trưởng thành hơn. Lớp học không có tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp, chỉ có tiếng ê a của những cô cậu học trò nghèo nơi phố biển. Chiếc bảng nhỏ được anh chia làm 3 cột, lần lượt dành cho khối lớp 1, khối lớp 2-3 và khối lớp 4-5. Anh thường kiểm tra chữ viết, tập đọc, luyện chữ cho các em bé nhất lớp, sau đó mới giảng bài cho các bạn lớn hơn.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng (ngoài cùng, bên phải) dự Đại hội Thi đua Quyết thắng BĐBP giai đoạn 2019-2024. Ảnh: NVCC

Hiện nay, Thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng duy trì lớp học với 46 em. Do ban ngày, các em phải phụ giúp gia đình nên “Lớp học tình thương” được duy trì vào buổi tối, thời gian từ 19 đến 21 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần. Đến với “Lớp học tình thương” của thầy giáo quân hàm xanh, các em được học các môn văn hóa, kĩ năng, được vui chơi và đặc biệt, cảm nhận được rõ tình thương và trách nhiệm của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đồng hành với ngành giáo dục tại địa phương, trong những năm qua, Thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng đã phối hợp với địa phương làm tốt công tác phổ cập giáo dục-xóa mù chữ, phối hợp cùng Hội Khuyến học địa phương tuyên truyền, vận động 19 em học sinh bỏ học tiếp tục đến trường. Anh cũng phối hợp cùng các ban, ngành tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ em để có điều kiện giao lưu, học tập, qua đó, làm giảm tỷ lệ trẻ em vi phạm pháp luật tại địa phương... Hằng năm, anh luôn được cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành địa phương đánh giá cao, nhân dân quý mến, tin yêu.

Bên cạnh đó, Thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình. Anh tích cực xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa đơn vị với các cơ sở Đảng, chính quyền địa phương; tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương nhiệm vụ xây dựng chính trị xã, phường vững mạnh; phối hợp tuyên truyền trong nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống quý báu của Đảng, Nhà nước, Quân đội, của BĐBP và của địa phương thông qua các ngày lễ, Tết, lồng ghép vào trong các buổi gặp mặt, hội họp. Nhờ đó, góp phần làm tăng thêm sự gắn bó, tin tưởng, yêu thương của nhân dân.

Anh cũng làm tốt công tác tham mưu cho các cấp tổ chức tốt các chương trình ký kết giữa đơn vị với Đảng ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương; phối hợp triển khai, thường xuyên trao đổi thông tin để kịp thời nắm bắt và cùng nhau giải quyết tốt các vụ việc không để xảy ra điểm nóng, phức tạp trên địa bàn như: Tranh chấp giữa các ngư dân trên biển, giải quyết các tai nạn, tệ nạn trên biển, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi gây rối trật tự công cộng, khiếu kiện, tuần tra, mật phục, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm...

Với những nỗ lực đó, Thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng đã vinh dự được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (năm 2019); Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP vì hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng của BĐBP giai đoạn 2019-2024.

Tuấn Khang

Bình luận

ZALO