Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 08/09/2024 07:16 GMT+7

Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhớ mãi nhà lãnh đạo gần gũi, giản dị, trọn đời vì nước, vì dân

Biên phòng - Trong cuộc đời quân ngũ của mình, tôi có cơ hội được tiếp xúc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tư cách là phóng viên đưa tin sự kiện. Điều đọng lại trong tôi là hình ảnh một vị lãnh đạo rất giản dị, gần gũi với nhân dân. Tôi cảm nhận được tình cảm ân cần và sự quan tâm chân thành của Tổng Bí thư dành cho người dân và bộ đội, nhất là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công tác nơi biên giới, hải đảo xa xôi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện, hỏi thăm tình hình sức khỏe của các đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới trên toàn quốc dự Chương trình "Điểm tựa của bản làng" lần thứ I, năm 2018. Ảnh: Bích Nguyên

Tôi còn nhớ vào tháng 12/2018, Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với Tạp chí Cộng sản và Ủy ban Dân tộc tổ chức Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ I nhằm tôn vinh người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới trên toàn quốc. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân tộc thiểu số đã tiếp kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phủ Chủ tịch vào chiều 17/12/2018.

Chứng kiến Tổng Bí thư bắt tay, trò chuyện, ân cần hỏi thăm từng đại biểu, chúng tôi rất cảm động. Các phóng viên lo nhất là khâu chụp hình. Như hiểu được điều đó, Tổng Bí thư tạo điều kiện để chúng tôi có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Nhờ đó, chúng tôi không chỉ chụp được những bức ảnh toàn cảnh, mà còn có được những hình ảnh cận cảnh, những khoảnh khắc hết sức thân mật, gần gũi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với đồng bào và tình cảm quý mến, kính trọng mà đồng bào dành cho đồng chí.

Trước đó, vào tháng 1/2017, tôi có dịp tác nghiệp tại sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm, làm việc và chúc Tết Bộ Tư lệnh BĐBP. Tác phong giản dị, gần gũi của Tổng Bí thư đã để lại ấn tượng sâu sắc với toàn thể CBCS BĐBP có mặt tại sự kiện hôm đó. Ai cũng xúc động khi Tổng Bí thư kể rằng, trong các chuyến đi công tác về địa phương, bao giờ đồng chí cũng đến thăm các đơn vị bộ đội, đặc biệt là các đồn Biên phòng. Tổng Bí thư bày tỏ tình cảm thương quý, thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn và hy sinh thầm lặng của BĐBP. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ: “Phần lớn CBCS BĐBP đóng quân ở nơi biên giới, hải đảo; công tác, chiến đấu, sinh hoạt ở những nơi xa xôi, hẻo lánh, môi trường khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt có nhiều khó khăn. Nhiệm vụ của các đồng chí rất quan trọng, rất vẻ vang, nhưng cũng rất nặng nề”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới. Ảnh: Bích Nguyên

Nụ cười tươi, giọng nói từ tốn và ấm áp của Tổng Bí thư khiến chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và ấm lòng. Tổng Bí thư cho rằng: “Những đổi thay, phát triển của đất nước như ngày hôm nay là sự cố gắng chung của cả nước, trong đó, không thể không nói đến lực lượng BĐBP. Anh em BĐBP gian nan, vất vả, xa nhà. Phần đông là ở vùng xuôi lên biên giới phải xa gia đình, xa vợ con, điều kiện để quan tâm, chăm sóc cha mẹ rất hạn chế. Chính môi trường khắc nghiệt, gian khổ đó đã tôi luyện nên những anh lính Biên phòng quân hàm xanh - hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ suốt những năm qua”. Nghe Tổng Bí thư nói, chúng tôi vô cùng tự hào và tự nhủ phải phấn đấu nhiều hơn nữa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành khá nhiều thời gian để trò chuyện qua đường truyền trực tuyến với CBCS đang công tác ở biên giới và hải đảo xa xôi; ân cần hỏi thăm CBCS và nhân dân trên địa bàn về tình hình sức khỏe, tâm tư tình cảm, công tác chuẩn bị đón Tết và công tác trực Tết của các đơn vị. Tổng Bí thư vui mừng được biết, các đồn Biên phòng đã chuẩn bị chu đáo cho CBCS đón Tết, vui Xuân cùng đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Tổng Bí thư căn dặn lực lượng BĐBP chú trọng nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, không để bị động, bất ngờ. Từ đó, chủ động có đối sách, có biện pháp xử lý đúng, không để phức tạp tình hình; giữ ổn định chính trị, giữ môi trường hòa bình để phát triển đất nước. “Phát huy những thành tích, chiến công đã đạt được, BĐBP cần tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt, chuyên trách của BĐBP để bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện nghiêm pháp luật về biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, xây dựng môi trường hòa bình, bình yên để người dân yên tâm sản xuất, gắn bó với quê hương, bản làng. BĐBP cũng phải thực hiện thật tốt phương châm vì dân quên mình, vì dân phục vụ; phải dựa vào dân, gắn bó với nhân dân, thường xuyên lắng nghe học hỏi nhân dân, nắm vững địa bàn, các phong tục tập quán và tiếng đồng bào dân tộc, tiếng nước ngoài thì mới hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuyệt đối không được chủ quan, phải luôn sáng tạo đột phá” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Các cán bộ đều bày tỏ sự xúc động trước tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư, đồng thời đã hứa với Tổng Bí thư sẽ luôn đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và sự bình yên nơi biên giới.

Đại úy Vũ Văn Cường luôn nhớ mãi cử chỉ ân cần và lời dặn dò mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhiều CBCS BĐBP khác đã có dịp được gặp mặt, báo cáo kết quả công tác với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều bày tỏ lòng kính trọng nhân cách của đồng chí. Trong đó, Đại úy Vũ Văn Cường, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, BĐBP Điện Biên không bao giờ quên lời căn dặn của Tổng Bí thư dành cho riêng mình. Đại úy Cường là một trong 67 điển hình tiên tiến tiêu biểu toàn quốc về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Anh và 9 cá nhân, tập thể tiêu biểu đã được tiếp kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại văn phòng Trung ương Đảng hồi giữa tháng 11/2023.

“Tổng Bí thư nhìn tôi, từ tốn nói: “Cường nghĩa là kiên cường, cố gắng vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ!”, rồi đồng chí ân cần trao cho tôi bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự hồi hộp trước đó trong tôi chợt tan biến, thay vào đó là cảm giác gần gũi, thân thương bởi tôi đang được đứng trước một nhân cách lớn, hết lòng cống hiến, tận tụy vì nước, vì dân và hết sức giản dị, mộc mạc. Lời của Tổng Bí thư thật sâu sắc, giản dị và ấm áp như một người ông đang căn dặn đứa cháu. Nghe lời dặn dò của Tổng Bí thư, tôi tự nhủ, mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để cống hiến, góp sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - Đại úy Cường kể.

Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, Đại úy Cường tiếc thương vô hạn. “Trong nỗi đau lớn này, tôi xin được khắc ghi lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn: “Sẽ tiếp tục phấn đấu, học hỏi và rèn luyện thường xuyên; giữ gìn và phát huy danh hiệu cao quý được tôn vinh, lan tỏa tác dụng và ảnh hưởng nêu gương trong xã hội”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa nhưng những lời dạy và tấm gương của đồng chí sẽ mãi mãi là nguồn động lực để cán bộ, chiến sĩ BĐBP phấn đấu, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN Việt Nam.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO