Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 08/09/2024 07:01 GMT+7

Những chiến công thầm lặng của người sĩ quan điều tra

Biên phòng - Thầm lặng trinh sát, mật phục, truy bắt, phá án, những việc làm của Đại úy Huỳnh Quốc Huy, sĩ quan điều tra Đội Đặc nhiệm, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), BĐBP Quảng Ngãi luôn được đồng chí, đồng đội ghi nhận và cảm phục. Trải qua quá trình công tác, người lính trinh sát vẫn vẹn nguyên khát khao cống hiến trong cuộc chiến nóng bỏng phòng chống ma túy và tội phạm ở khu vực biên giới biển của tỉnh Quảng Ngãi.

Đại úy Huỳnh Quốc Huy (bên trái) khai thác, điều tra đối tượng tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Ảnh: Văn Tánh

Sau nhiều cuộc hẹn, tôi mới gặp được Đại úy Huỳnh Quốc Huy. Không như lời anh hứa trước đó về một cuộc gặp, trò chuyện cà phê, hôm nay, tôi gặp Huy khi anh đang điều trị sốt siêu vi ở Bệnh xá B21. Tiếp tôi trên giường bệnh, khuôn mặt còn đỏ bừng bởi dư âm của những cơn sốt đêm qua. Nhưng anh bảo: “Ngày mai, tôi xin xuất viện, chứ ở đây sốt ruột lắm. Anh em trong đội đang triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống tội phạm, mình nằm trên giường nghe ngóng tình hình thật là bất tiện”.

Đại úy Huỳnh Quốc Huy là vậy! Khát khao cống hiến vì cuộc sống bình yên của nhân dân luôn cháy bỏng trong con người anh. Chính niềm khát khao ấy, mà sau gần 14 năm công tác trong ngành, anh đã tích lũy riêng cho mình thành tích “ấn tượng” về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Chỉ trong 5 năm gần đây, anh cùng lực lượng nghiệp vụ BĐBP Quảng Ngãi phát hiện và phá, bắt nhiều vụ án có tính chất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, được các cấp tặng nhiều Bằng khen và danh hiệu.

Anh là cá nhân điển hình duy nhất của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi được tôn vinh trong chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2022” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Có được thành tích “đáng nể” ấy, Huy luôn “chạy marathon” với công việc trinh sát, mật phục, truy bắt, phá án..., dấn thân vào đường dây, hang ổ tội phạm ma túy, hoạt động vi phạm pháp luật.

Là người “ngoại đạo”, nhưng tôi may mắn được “tham chiến” cùng Huy và đồng đội anh ở Đội Đặc nhiệm, Phòng PCMT&TP rất nhiều vụ án. Theo chân Huy đánh án, tôi cảm nhận được chất “máu nghề” của người lính trinh sát đặc nhiệm quân hàm xanh này. Những lần giáp mặt với tội phạm, anh luôn xông xáo, quả cảm đối đầu với nhiều đối tượng cao to, bặm trợn và hung hăng không kém gì những con “bò biển”.

Tôi còn nhớ, lần gần nhất đi cùng Huy bắt giữ Dương Tấn Sang, 26 tuổi, trú tại xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho các “phi hành gia” bay lắc. Đêm 12/8/2022, trời đổ mưa, anh cùng một tổ trinh sát lên đường phục kích gần khu vực quán karaoke Dubai thuộc thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi. Sau nhiều giờ ẩn mình, Dương Tấn Sang đột ngột xuất hiện trên chiếc xe Honda SH. Nhanh như chớp, Huy lao ra đường tung thế võ khóa tay đối tượng. Lợi dụng hình thể cao to, tên Sang chống trả quyết liệt và Huy bị thương ở cánh tay.

Không để đối tượng trốn thoát, anh cố gắng quật ngã tên tội phạm nguy hiểm và kêu gọi đồng đội hỗ trợ khống chế. Bắt được Sang, tổ trinh sát thu giữ 2 túi ma túy khay và 15 viên nén kẹo ma túy tổng hợp. Nhắc lại chuyện này, Huy trầm tình: “Đánh án ma túy mà không thương tích mới lạ chứ anh. Anh thấy đấy, không có đối tượng nào lại “thiểu năng” đến mức đứng yên cho mình bắt, rồi tự khai ra việc làm phạm pháp”.

Trong “câu chuyện đánh án” muôn thuở của những người làm công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thì lòng dũng cảm, sự tinh thông nghiệp vụ… luôn được người trong cuộc nhắc đến. Cũng đúng thôi, bởi đối tượng luôn ở trong bóng tối và theo dõi các anh qua khe hở pháp luật. Lòng dũng cảm, sự tinh thông ấy chính là chìa khóa để tìm đến chiến công. Ở Huy, anh luôn hội tụ những tố chất này.

Kề vai sát cánh với Huy trong nhiều vụ án, chuyên án, Đại úy Trần Tấn Vũ, cán bộ BĐBP Quảng Ngãi bày tỏ khâm phục: “Huỳnh Quốc Huy thực sự là một trinh sát dũng cảm. Được đánh án cùng cậu ấy, chúng tôi có thêm điểm tựa tinh thần để “chiến đấu”. Tôi nhớ vụ truy bắt tên buôn bán ma túy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Ngô, trú tại thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Thời điểm bắt, Ngô đang chở bạn gái bằng xe mô tô. Khi các trinh sát áp sát khống chế, Ngô hung hãn đẩy bạn gái xuống đất, rồi lao xe bỏ chạy. Ngay lập tức, Huy bay người bám vào càng giật mạnh, khống chế đối tượng trong chớp mắt. Khi ấy, nếu Huy không quyết đoán thì tên tội phạm nguy hiểm đã tẩu thoát”.

Đối tượng Lê Văn Châu cùng tang vật (kíp nổ) tàng trữ trái phép bị Đại úy Huỳnh Quốc Huy và Đội Đặc nhiệm, Phòng PCMT&TP, BĐBP Quảng Ngãi bắt giữ. Ảnh: Văn Tánh

Bên cạnh những chiến công trong các vụ án, chuyên án ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Đại úy Huỳnh Quốc Huy còn “có duyên” với nhiều đối tượng buôn bán vật liệu nổ trái phép. Lật giở tập hồ sơ ghi lại các chuyên án lớn được bóc gỡ thời gian gần đây, với sự góp công không nhỏ của Đại úy Huỳnh Quốc Huy, Thượng tá Trịnh Chí Tàu, Trưởng phòng PCMT&TP, BĐBP Quảng Ngãi chia sẻ: Khoảng 8 giờ 30 phút, ngày 5/6/2021, tại cầu Cổ Lũy thuộc địa bàn xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi, Huy và các trinh sát đã mật phục, bắt quả tang đối tượng Lê Văn Châu, sinh năm 1975, trú tại xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi sử dụng xe máy vận chuyển trái phép 100m dây cháy chậm, 2.000 kíp nổ các loại.

Tiếp tục khám xét nhà ở đối tượng tại thôn Tân Thạnh, xã Nghĩa An, chúng tôi thu giữ thêm 250m dây cháy chậm, 4.250 kíp nổ điện. Tại cả hai địa điểm, Huy và đội phá án đã thu giữ 350m dây cháy chậm, 6.250 kíp nổ các loại. Đây là vụ vận chuyển, tàng trữ vật liệu nổ trái phép lớn nhất từ trước đến nay do Huy và Đội Đặc nhiệm bắt giữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Là một trong những trinh sát bản lĩnh và tinh nhuệ nhất của Đội Đặc nhiệm, Phòng PCMT&TP, BĐBP tỉnh, Huy được cấp trên tin tưởng giao phụ trách nhiều chuyên án, vụ án lớn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh phải độc lập “tác chiến” ở bên ngoài và tự tạo vỏ bọc cho riêng mình. Huy trải lòng: “Chẳng giấu gì anh, sau thành công của mỗi chuyên án, vụ án, chúng tôi phải nếm trải đủ vị đắng, cay, ngọt, mặn ở bên ngoài xã hội mà đối tượng bày ra. Nếu không chuẩn bị đầy đủ bản lĩnh, thì việc bị đối tượng khuất phục là điều có thể xảy ra”.

Với cánh trinh sát PCMT&TP thì những tháng ngày “lang thang”, những bữa “cơm hàng, cháo chợ” là chuyện “thường ngày ở huyện”. Lắm lúc mưa gió giăng trời, nhưng các anh phải “ngâm mình” trong bóng tối để tiếp cận địa bàn, đối tượng. “Dấn thân theo con đường này, tôi đã chấp nhận khổ cực và rủi ro. Tôi luôn động viên vợ cố gắng lo chu toàn việc gia đình, chăm sóc con cái học hành giúp tôi an tâm làm nhiệm vụ” - Đại úy Huỳnh Quốc Huy bộc bạch.

Thật khó, nếu như mang số lượng vụ án, vụ việc để “so sánh” với cống hiến của Đại úy Huy trong cuộc chiến chống ma túy và tội phạm. Song, “thành tích” của anh được mọi người ghi nhận, đó là sự hy sinh vì cuộc sống bình yên cho nhân dân ở miền biên viễn quê hương anh.

Đến nay, Đại úy Huỳnh Quốc Huy đã trực tiếp bắt giữ, tham mưu xử lý 1.315 vụ/2.092 đối tượng, 14 tổ chức vi phạm pháp luật; trực tiếp tham gia khởi tố, điều tra ban đầu 34 vụ/42 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, vật liệu nổ; thu giữ 163,05g ma túy các loại, 1.128,6kg thuốc nổ, 8.697 kíp nổ và 536,92m dây cháy chậm.

Văn Tánh

Bình luận

ZALO