Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 08/09/2024 07:36 GMT+7

Phá vụ án ma túy trên địa bàn Tây Nguyên

Biên phòng - Sau một thời gian dài triển khai lực lượng trinh sát bám sát địa bàn, bám sát đối tượng để điều tra, sàng lọc tin tức, vụ việc, đến chiều 16-7-2015, Đồn BPCK quốc tế Lệ Thanh (BĐBP Gia Lai) đã "tung mẻ lưới" quyết định bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Liễu đang thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đây là vụ án mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới có số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Tây Nguyên, qua đó thể hiện tính kiên trì, chủ động, linh hoạt, sáng tạo của lực lượng trực tiếp đánh án...

scig_19a-1.JPG
Đối tượng Nguyễn Thị Liễu khai nhận hành vi phạm tội.
 
"Cặp bài trùng" trên trận tuyến thầm lặng

Trong khoảng vài ba năm trở lại đây, lưu lượng người, phương tiện qua lại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) không ngừng tăng lên. Điều này cho thấy cửa khẩu này đã trở thành đầu mối giao thông quan trọng bậc nhất nằm trong trục tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia.

Kinh tế khởi sắc, cư dân phát triển, giao thông thuận lợi, cùng với đó là sự xuất hiện một số loại hình dịch vụ du lịch, giải trí ở phía bên kia biên giới đã mang đến cho Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh những cơ hội phát triển, nhưng cũng tiềm ẩn những thách thức không nhỏ về an ninh trật tự. Các loại đối tượng tội phạm hình sự, buôn lậu, gian lận thương mại lợi dụng đẩy mạnh các hoạt động vi phạm pháp luật, đặt ra nhiều vấn đề hết sức nan giải trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia của Đồn BPCK quốc tế Lệ Thanh.

Cũng trong khoảng thời gian này, song song với công tác tuần tra, kiểm soát, mật phục, đấu tranh trực diện các loại đối tượng, tội phạm hình sự, Đồn BPCK quốc tế Lệ Thanh thường xuyên tổ chức lực lượng trinh sát nắm tình hình, xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ, chủ động đấu tranh phòng chống hiệu quả đối với nhóm tội phạm ma túy (TPMT), nhất là hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy từ Cam-pu-chia về Việt Nam.

Là người trực tiếp chỉ đạo lực lượng trinh sát thực hiện các kế hoạch nghiệp vụ, Thượng tá Phan Đình Thành, Đồn trưởng Đồn BPCK quốc tế Lệ Thanh cho biết: "Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, chúng tôi nhận thấy một số dấu hiệu về hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy từ Cam-pu-chia vào Việt Nam. Với quan điểm kiên quyết triệt phá đường dây TPMT khi chúng vừa nhen nhóm hình thành, Đồn BPCK quốc tế Lệ Thanh phối hợp với Phòng PCTPMT BĐBP tỉnh và Đoàn Đặc nhiệm miền Trung thuộc Cục PCTPMT, Bộ Tư lệnh BĐBP tập trung nắm chắc tình hình địa bàn, xây dựng mạng lưới cơ sở mật, thu thập thông tin để phục vụ việc đánh án khi các đối tượng có dấu hiệu hoạt động...".

Có thể nói, công tác nắm bắt thông tin, điều tra, sàng lọc, khoanh vùng đối tượng nghi vấn để theo sát mọi đường đi nước bước của bọn chúng đã được các trinh sát Biên phòng thực hiện một cách kiên trì, bền bỉ và đầy tính khoa học. Ngay trong dịp Tết Nguyên đán (2015), đích thân Thượng tá Phan Đình Thành và trinh sát viên T.T.N (Đoàn Đặc nhiệm miền Trung) đã âm thầm vào cuộc, sử dụng mạng lưới cơ sở mật để thu nhập thông tin tại các địa bàn trọng điểm như "cặp bài trùng".

Trinh sát viên T.T.N chia sẻ với chúng tôi: "Qua những chuyến đi thực tế, kết hợp nguồn thông tin do cơ sở mật cung cấp, chúng tôi nhận thấy, bọn TPMT đã có những toan tính đưa ma túy với số lượng lớn vào nước ta qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Tuy nhiên, chúng rất thận trọng, tính toán chi ly, đặc biệt rất ngán ngại lực lượng chức năng của Việt Nam nên không dễ đưa chúng vào lưới. Chúng tôi đón lõng suốt mấy tháng trời, nhưng mục tiêu vẫn chưa xuất hiện.

Trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch nghiệp vụ, phải nói rằng, các trinh sát của Đồn BPCK quốc tế Lệ Thanh, đặc biệt là dấu ấn cá nhân đồng chí đồn trưởng đã chỉ đạo một cách quyết liệt và trực tiếp tham gia cùng lực lượng đánh án ở mọi thời điểm. Chính điều này đã tạo nên sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa lực lượng tại chỗ với các trinh sát đặc nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ...".

Chân dung "nữ quái vùng biên"

Ngày 15-7-2015, Đồn BPCK quốc tế Lệ Thanh nhận được tin báo do quần chúng cung cấp, có một đối tượng là nữ giới, nhiều khả năng sẽ vận chuyển một lượng lớn ma túy vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Qua điều tra, tổ đánh án đã xác định được đối tượng chính của vụ án là Nguyễn Thị Liễu (61 tuổi), kẻ được mệnh danh là "nữ quái vùng biên" với những chiến tích bất hảo trong suốt gần hai thập kỷ qua.

Dưới lớp vỏ bọc là người buôn bán qua lại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Nguyễn Thị Liễu đã từng thực hiện các phi vụ buôn lậu, mua bán thuốc nổ trái phép. Năm 2007, Liễu cùng người chồng hờ của mình là Trần Đình Đức ra tận cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) tìm mua 17 triệu ria (tiền Cam-pu-chia) giả mang sang tỉnh Rát-ta-na-ki-ri (Vương quốc Cam-pu-chia) để tiêu thụ.

Kết quả, Trần Đình Đức bị cơ quan chức năng nước bạn bắt và kết án 8 năm tù giam (hiện đang thụ án tại trại giam thành phố Bung-lung, tỉnh Rát-ta-na-ki-ri). Riêng thị Liễu trốn thoát về Việt Nam, sau đó bị bắt và bị kết án 4 năm tù giam về tội danh tiêu thụ tiền giả. Năm 2010, Nguyễn Thị Liễu được Nhà nước đặc xá tha tù trước thời hạn, về sinh sống tại phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

vkjq_19b-1.JPG
Tang vật vụ án.  

Với bề dày chiến tích bất hảo như thế, chắc chắn đối tượng sẽ có thừa "độ quái" để có thể vận chuyển một số lượng lớn ma túy qua mặt lực lượng chức năng. Đề phòng tình huống đối tượng dùng chiêu thức "người đi trước, hàng về sau" nên tổ đánh án quyết định không tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt tại khu vực cửa khẩu mà bí mật theo sát đối tượng từ biên giới vào sâu trong nội địa, để chờ thời cơ chín muồi sẽ "cất vó".

Khoảng 10 giờ, ngày 16-7-2015, Nguyễn Thị Liễu có mặt tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và làm các thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam như thường lệ, sau đó thị đi xe khách xuống thị trấn Chư Ty (Đức Cơ). Quả đúng như nhận định ban đầu của tổ đánh án, Nguyễn Thị Liễu luôn tỏ rõ là đối tượng khôn ngoan đầy kinh nghiệm, kể cả khi gặp được "đối tác" của mình, thị cũng không vội vàng "nhận tiền, giao hàng" ngay mà lòng vòng với đủ các chiêu thức nhằm đánh lạc hướng theo dõi của lực lượng chức năng.

Sau khi nhận phòng tại khách sạn TB, trên địa bàn thị trấn Chư Ty, Nguyễn Thị Liễu ra ngoài thay đổi số máy điện thoại và tiếp tục dùng những chiêu thức đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Tuy nhiên, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", được sự hỗ trợ tích cực của quần chúng, tổ đánh án Đồn BPCK quốc tế Lệ Thanh do Thượng tá Phan Đình Thành chỉ huy đã tiếp cận và đặt thiết bị thu phát để theo dõi sát mọi cuộc đàm thoại, giao dịch của đối tượng.

Và, khi Nguyễn Thị Liễu đang thực hiện hành vi mua bán ma túy tại phòng nghỉ khách sạn TB, các trinh sát đã ập vào bắt quả tang. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, "nữ quái vùng biên" đã phải cúi đầu thú nhận hành vi phạm tội của mình.

Khám xét nhanh tư trang của Nguyễn Thị Liễu, tổ đánh án phát hiện bên trong một túi ni lông màu đen có chứa bột dạng rắn màu trắng đục, cùng một số vật dụng, giấy tờ tùy thân khác. Căn cứ lời khai ban đầu của đối tượng và kết quả giám định cho thấy số bột dạng rắn kể trên là loại ma túy đá có trọng lượng 55,8330g được Nguyễn Thị Liễu mua của một đối tượng người Cam-pu-chia (chưa rõ danh tính) mang về Việt Nam bán kiếm lời.

Ngày 17-7-2015, Đồn trưởng Đồn BPCK quốc tế Lệ Thanh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra làm rõ.
Cẩm Xuyên

Bình luận

ZALO