Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 07/07/2024 06:22 GMT+7

Sín Thầu nhớ Bác (kỳ 3)

Biên phòng - Một vùng biên cương đang khởi sắc từng ngày với một đảng bộ vững mạnh cùng những người đảng viên ưu tú đã tạo nên một cột mốc lòng tin vững bền nơi ngã ba biên giới.

Kỳ 3: Những người "tiếp lửa"

Sín Thầu hôm nay có quyền tự hào với một thế hệ đảng viên trẻ đảm lược, tận tụy và đầy tinh thần cống hiến. Trong đó, có hai đảng viên đã và đang tiếp nối con đường cống hiến và phụng sự nhân dân của các thế hệ cha anh là Bí thư Đảng ủy xã Pờ Mý Lế và Thiếu tá Lỳ Hừ Cà, cán bộ tăng cường xã của BĐBP Điện Biên, giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã. Họ là những người được sinh ra và lớn lên trên thung lũng Sín Thầu, uống nước dòng Păng Pơi để trưởng thành.

Chị Pờ Mý Lế (thứ 4, từ phải sang) cùng Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sín Thầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI. Ảnh: NVCC

Ông Thào A Dế, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé đánh giá: “Dù là xã biên giới, xuất phát điểm thấp, nhưng với sự đồng lòng, bền tâm, vững chí của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nhì, xã Sín Thầu là ngọn cờ đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững của huyện Mường Nhé. Hiệu ứng từ Sín Thầu đã tiếp thêm động lực để các xã trong huyện nỗ lực phấn đấu, sớm hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Có được thành quả đó, phần lớn là nhờ đội ngũ cán bộ đảng viên của Sín Thầu đã thực sự gương mẫu đi đầu và sự quyết tâm đột phá, đưa quê hương đi lên của Bí thư Pờ Mý Lế và Phó Bí thư Lỳ Hừ Cà”.

Pờ Mý Lế là một trí thức trẻ người Hà Nhì, được sinh ra ngay tại bản Tả Khố Khừ thuộc xã Sín Thầu. Hoàn cảnh của chị cũng hết sức đặc biệt, là câu chuyện truyền cảm hứng cho những cô bé người dân tộc thiểu số ở vùng biên này. Chị kể: “Ngày ấy, cả bản, cả xã, ai cũng giữ tư tưởng là con gái không cần đi học. Ở nhà lấy chồng, sinh con, chăm lo cho gia đình. Bố mẹ tôi phải đấu tranh nhiều lắm, rồi bỏ ngoài tai mọi lời dị nghị, dèm pha, mãi đến tận năm 10 tuổi, tôi mới chính thức đi học lớp 1. Nhiều người còn nói ông bà không nên để con gái đi học như thế, đi ngược lại với truyền thống nơi đây. Thấy bố mẹ bị dân bản “tiếng chì, tiếng bấc”, tôi càng quyết tâm phấn đấu học thật tốt, thật cao để trở thành cán bộ, làm rạng danh cho gia đình và bù đắp công ơn của ông bà. Cả xã khi ấy có 4 người đi học thì duy nhất tôi là nữ. Thậm chí, để tránh chịu áp lực từ định kiến và những lời dèm pha của dân bản, tôi chấp nhận đi học nội trú mãi tận Mường Tè, Lai Châu”.

Cứ kiên định, bền bỉ như thế, chị Pờ Mý Lế đã trở thành cử nhân ngành Kinh tế - Kỹ thuật. Là người có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, gần gũi đoàn kết với mọi người, chị Pờ Mý Lế được cử tri, hội viên các tổ chức đoàn thể tín nhiệm bầu vào các vị trí chủ chốt trong hệ thống chính trị cơ sở từ nhiều năm qua. Năm 2015, khi 32 tuổi, chị trở thành nữ Bí thư Đảng ủy xã đầu tiên và duy nhất của huyện Mường Nhé theo chủ trương phân công nữ cán bộ dân tộc thiểu số tham gia công tác lãnh đạo Đảng và chính quyền. Ở Sín Thầu, nơi có hơn 90% là đồng bào người dân tộc Hà Nhì, việc một phụ nữ lên lãnh đạo công tác Đảng là chưa có tiền lệ, song, vượt lên định kiến và khó khăn, nữ Bí thư Pờ Mý Lế đã chứng minh được năng lực của mình cũng như chứng minh rằng, phụ nữ Hà Nhì có thể gánh vác được việc lớn.

Cùng với Bí thư Pờ Mý Lế, Phó Bí thư, Thiếu tá Lỳ Hừ Cà cũng đã khẳng định được vai trò và uy tín của mình trong đồng bào các dân tộc sinh sống ở nơi gọi là “ngã ba biên giới”. Lần đầu tiên tôi gặp Thiếu tá Lỳ Hừ Cà là khi anh mang quân hàm Đại úy, giữ chức vụ Đội trưởng Đội Vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, BĐBP Điện Biên, được nhân dân tin yêu bình chọn là Người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân tộc thiểu số của tỉnh Điện Biên về dự Lễ tôn vinh “Điểm tựa của bản làng”.

Đứng giữa những già làng, trưởng bản cao niên thuộc nhiều dân tộc đến từ 44 tỉnh, thành biên giới, người lính Biên phòng từ vùng đất ngã ba biên giới ấy thoải mái trò chuyện khiến tôi khá ngạc nhiên. Hóa ra, ngoài tiếng Việt, Lỳ Hừ Cà còn thông thạo tiếng Hà Nhì, tiếng Mông, tiếng Lào, tiếng Thái... và am hiểu rất rõ phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc trên biên khu Mường Nhé. Thấy tôi nhìn món quà là bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao tặng, người cán bộ dân vận ấy khẽ cười hiền, bảo anh sẽ tặng bức ảnh này cho cha mẹ mình để các cụ đặt lên bàn thờ, bởi người Hà Nhì vẫn luôn kính ngưỡng Bác như vị phúc thần của bản làng.

Là một cán bộ dân vận được đào tạo bài bản trong quân đội, phong cách làm việc hoạt bát, tính cách cởi mở, nhiệt tình, lại thông thạo nhiều thứ tiếng nên anh tựa như sợi lanh dệt nên tình đoàn kết, thân ái giữa các dân tộc nơi đây. Thiếu tá Lỳ Hừ Cà tham gia giải quyết rất hiệu quả các vụ việc mâu thuẫn giữa các dân tộc do tình trạng di cư tự do, tranh chấp đất sản xuất... Rồi cứ thế, nhiều tình huống xảy ra khi người nhập cư mâu thuẫn với dân bản địa lâu đời, phá rừng làm nương rẫy, mâu thuẫn đường đi chung, mâu thuẫn ngay trong anh em họ hàng, chồng vợ..., người ta cũng chỉ tin và nghe theo lời phân giải của Phó Bí thư áo lính này. Anh cũng vận động thành công nhiều hộ dân sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, không nghe theo các đối tượng phản động xúi giục đòi li khai, tự trị, thành lập “Nhà nước Mông”.

Khi tình hình tạm ổn định, Thiếu tá Lỳ Hừ Cà cùng đồng đội tham gia khảo sát, thực hiện Đề án 79 của UBND tỉnh Điện Biên về việc sắp xếp, ổn định người Mông di cư vào Mường Nhé. Những ngày bản mới thành lập, anh là người đầu tiên có mặt để động viên bà con ổn định đời sống, không du canh du cư, tổ chức họp dân, bầu cán bộ cốt cán của bản... Một cách lặng lẽ, người đảng viên áo lính ấy đã cùng chính quyền và nhân dân nơi đây vượt qua được nhiều thử thách trong cuộc chiến vô hình là đấu tranh với đói nghèo, lạc hậu dai dẳng, với sự chống phá của các thế lực thù địch. Phó Bí thư Lỳ Hừ Cà tâm sự, nhận nhiệm vụ đặc biệt này, anh hiểu, chỉ cần một sự chểnh mảng, hoặc thiếu kinh nghiệm là đánh mất sự chủ động trên địa bàn phụ trách, những truyền thống tốt đẹp của cha anh sẽ không còn phát huy tác dụng, BĐBP sẽ không còn là lực lượng tiên phong "ba bám, bốn cùng" được nhân dân tin yêu.

Hai mục tiêu mà Bí thư Pờ Mý Lế và Phó Bí thư, Thiếu tá Lỳ Hừ Cà đặt ra cho nhiệm kỳ của mình là thay đổi nhận thức của người dân về phát triển kinh tế, giúp người dân thoát nghèo và đưa chủ trương của Đảng vận dụng vào thực tiễn. Đảng bộ xã với những đảng viên nòng cốt, là người có uy tín tại các thôn, bản đã cùng họp bàn để làm rõ nguyên nhân dẫn đến đói nghèo và cùng đi tới nhận thức chung: Đó là do ngại đổi mới, chưa chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất và các tệ nạn xã hội...

Phát huy kinh nghiệm của các đảng viên cao niên cùng sức nghĩ, sức làm của các đảng viên trẻ, Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng chương trình, xác định mục tiêu, đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai và phân công tổ chức thực hiện. Nhờ có sự đồng thuận cao trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nêu cao vai trò của đảng viên, người có uy tín gương mẫu đi đầu, từ một xã có trên 70% là hộ nghèo, thì đến nay đã giảm còn xấp xỉ 30%, Sín Thầu đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Xã Sín Thầu cũng trở thành địa phương đầu tiên trên biên giới Điện Biên tổ chức kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa xã Sín Thầu với thị trấn Khúc Thủy, huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Thời gian biến đổi, cuộc sống cũng đổi thay và Sín Thầu cũng đang thay đổi rất nhiều trên hành trình khẳng định vị thế của một vùng đất cách mạng. Người Hà Nhì nơi đây cũng đã có sự thay đổi lớn về tư tưởng, nhận thức để vươn lên làm chủ và làm giàu trên quê hương biên giới mà cha ông bao đời tạo dựng, bảo vệ. Nhưng có một điều mãi mãi không thay đổi, đó chính là tấm lòng của người Hà Nhì dành cho vị Cha già dân tộc. Lời Bác dạy luôn trong tâm trí người Hà Nhì ở Sín Thầu, thực sự trở thành ánh dương dẫn lối cho đồng bào vượt qua những khó khăn nơi rừng thẳm tuyết dày, cùng đồng bào các dân tộc huyện Mường Nhé xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng vững mạnh.

Một vùng biên cương đang khởi sắc từng ngày với một đảng bộ vững mạnh cùng những người đảng viên ưu tú đã tạo nên một cột mốc lòng tin vững bền nơi ngã ba biên giới.

Phạm Vân Anh

Bình luận

ZALO