Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 03/07/2024 04:03 GMT+7

Thượng úy Biên phòng nhặt được của rơi trả người đánh mất

Biên phòng - Thượng úy QNCN Ngôn Văn Thuận, nhân viên lái xe, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật BĐBP tỉnh Gia Lai đã bàn giao lại toàn bộ giấy tờ cùng 20 triệu đồng của một người dân đánh rơi. Hành động đẹp của anh đã góp phần làm tỏa sáng phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ".

Anh Phong nhận lại toàn bộ giấy tờ và 20 triệu đồng từ tay Thượng úy Ngôn Văn Thuận. Ảnh: Kiên Quyết

Vào khoảng 7 giờ 50 phút đến 8 giờ ngày 31/3/2024, anh Nguyễn Văn Phong, trú tại Tổ 10, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai di chuyển trên đoạn đường từ hẻm 62 Tôn Thất Thuyết thuộc Tổ 1, phường Hoa Lư ra đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai có đánh rơi tập hồ sơ cá nhân, một số giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Văn Phong và 20 triệu đồng tiền mặt .

Khi đi đến ngã tư chợ Thống Nhất trên đường Phạm Văn Đồng, anh Phong mới phát hiện toàn bộ tài liệu và tiền mặt mình mang theo bị rơi và đã quay lại tìm nhưng không thấy. Anh Phong đã hỏi thăm toàn bộ người dân hai bên đường đoạn mà anh đã đi qua cũng không ai nhặt được.

Anh Phong đã đăng tải tìm kiếm trên các trang mạng xã hội, nhờ Công an phường Hoa Lư và Công an phường Thống Nhất thông báo đến các tổ dân phố để nếu có người nhặt được thì xin lại. Đồng thời anh cũng in các tờ rơi với thông tin cá nhân và số điện thoại để dán lên 2 bên đường nơi anh đi qua, hy vọng có người nhìn thấy và trả lại.

Quá trình đó, anh Phong cùng với đồng chí Nguyễn Đại Hải, Công an thành phố Pleiku và đồng chí Đinh Bá Huy, Công an phường Thống Nhất tiếp tục rà soát, hỏi thăm và tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy.

Trong lúc cảm thấy tuyệt vọng nhất thì anh Phong nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 03862826xx nói đã nhặt được hồ sơ và hướng dẫn anh Phong đến nhà riêng để nhận lại.

Khi anh Phong đến nhà thì được anh Thuận trao trả lại toàn bộ hồ sơ, giấy tờ tùy thân và số tiền 20 triệu đồng. Qua quá trình trao đổi, nói chuyện thì biết được anh là Thượng úy QNCN Ngôn Văn Thuận, nhân viên lái xe, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai.

Nhận lại toàn bộ giấy tờ, hồ sơ và 20 triệu đồng tiền mặt anh Phong xúc động nói: "Do công việc quá vội nên tôi đánh rơi hồ sơ giấy tờ và tiền bạc, may mắn anh Thuận nhặt được và chủ động liên lạc nên tôi đã nhận lại được tiền và những giấy tờ rất quan trọng. Tôi cảm ơn đồng chí Thuận và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai rất nhiều, cảm ơn các anh "Bộ đội Cụ Hồ”.

Hành động trên của Thượng úy QNCN Ngôn Văn Thuận đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm, nét đẹp văn hóa của người Việt Nam nói chung, người quân nhân Biên phòng nói riêng, góp phần lan tỏa, tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Kiên Quyết

Bình luận

ZALO