Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 08/09/2024 07:03 GMT+7

Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Tình cảm nồng ấm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với BĐBP và đồng bào các dân tộc nơi biên giới

Biên phòng - Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn dành nhiều tình cảm, sự quan tâm, chỉ đạo đối với Quân đội nói chung, BĐBP nói riêng cũng như luôn trăn trở về nhiệm vụ chăm lo đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tình cảm đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho BĐBP và đồng bào các dân tộc thiểu số mãi là nguồn động viên, cổ vũ để quân và dân nơi biên giới vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đoàn kết một lòng bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân viên các cơ quan chức năng làm việc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn (tháng 8/2023). Ảnh: Hoàng Anh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo gần dân, thương dân

Trong thời gian làm phóng viên Báo Biên phòng, tôi đã có rất nhiều lần được tháp tùng các chuyến công tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên thăm cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao biên giới. Mỗi chuyến đi đều để lại trong tôi những kỷ niệm đáng nhớ về hình ảnh của vị lãnh đạo trọn đời vì nước, vì dân.

Tôi còn nhớ như in, cách đây gần 13 năm, vào đúng dịp kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong 2 ngày 2 và 3/9/2011, tuy rất bận rộn với công việc, nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc ở huyện vùng cao, biên giới Mường Lát - một địa danh xa xôi, khó khăn nhất của xứ Thanh. Tuy phải vượt quãng đường đèo dốc quanh co, nhưng ngay khi đặt chân đến Mường Lát, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi thăm, tìm hiểu tình hình thực tế tại xã Trung Lý, xã Mường Chanh; nói chuyện thân mật với bà con dân tộc Mông ở bản Khằm I (xã Trung Lý), bà con dân tộc Thái ở bản Sáng (xã Quang Chiểu).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ân cần thăm hỏi tình hình sản xuất và đời sống của bà con; ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong xã, trong huyện, đã tạo được những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, thực hiện định canh, định cư, tập trung phát triển cây lương thực, chăn nuôi gia súc, gia cầm, từng bước cải thiện đời sống nhân dân, nhiều gia đình đã có ti vi, xe máy... Tuy vậy, Mường Chanh, Trung Lý vẫn là những xã còn nhiều khó khăn. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần tích cực, chủ động hơn nữa, tìm hướng phát triển sản xuất phù hợp, hiệu quả, chăm lo mọi mặt đời sống nhân dân. Riêng Mường Chanh, với nhiều tiềm năng phát triển, cần quyết tâm cao để nơi đây trở thành xã điểm về xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Tổng Bí thư mong muốn, cùng với sự quan tâm của Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, bà con các thôn, bản cần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, không ngừng nỗ lực vươn lên để thoát khỏi đói nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng khá giả hơn. Bên cạnh phát triển kinh tế, cần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo cho trẻ em được học hành, đào tạo nguồn cán bộ phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Trên đường xuống thăm các hộ dân tộc Mông tại bản Khằm 1, xã Trung Lý, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trò chuyện, hỏi thăm ông Lương Văn Quang, nguyên Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Trung Lý về đời sống của đồng bào Mông nơi đây. Khi được biết, những năm qua, chính quyền đã vận động 62 hộ người Mông từ trên núi cao xuống định cư tại bản Khằm 1, tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan nên người dân nơi đây vẫn nghèo, trong đó, có nguyên nhân bản Khằm 1 ít đất canh tác nông nghiệp, phương thức sản xuất còn lạc hậu, năng suất không cao... nên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn trực tiếp được nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con nơi đây.

Trong căn nhà của một hộ dân tại bản Khằm 1, dưới ánh sáng điện lập lòe chưa tỏ mặt người, sau khi ghi nhận ý kiến của người dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xem xét, có biện pháp khắc phục để giúp nhân dân vượt qua khó khăn và để sớm thoát khỏi tình trạng đói, nghèo. “Đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số. Bà con cứ yên tâm. Chính sách phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số nếu bà con thấy chưa đầy đủ, thì Trung ương và tỉnh sẽ nghiên cứu, từng bước sẽ được hoàn thiện. Tôi mong bà con chia sẻ cùng với Đảng, Nhà nước trong bối cảnh Trung ương cùng một lúc giải quyết nhiều vấn đề, trong đó có đầu tư nhiều công trình trọng điểm để phát triển kinh tế - xã hội tại nhiều địa phương trong cả nước. Tôi mong cán bộ và nhân dân nỗ lực, phấn đấu hết mình để người Mông nói riêng, huyện Mường Lát nói chung vươn lên thoát nghèo” - Tổng Bí thư căn dặn.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, tặng quà một số gia đình nghèo, gia đình chính sách tiêu biểu; thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt và Đồn Biên phòng Trung Lý, BĐBP Thanh Hóa. Tổng Bí thư đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, công tác và gửi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng BĐBP đang làm nhiệm vụ những tình cảm thân ái và trìu mến nhất nhân dịp Tết Độc lập của dân tộc. Tổng Bí thư mong muốn các cán bộ, chiến sĩ BĐBP tiếp tục phát huy truyền thống của QĐNP Việt Nam anh hùng, đoàn kết chặt chẽ, làm tốt nhiệm vụ là “Đội quân chiến đấu”, “Đội quân công tác”, “Đội quân dân vận”, tích cực góp phần giúp địa phương nơi đóng quân xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh biên giới, đoàn kết quốc tế với nước bạn Lào anh em, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Sau chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có chủ trương và tiến hành nhiều công việc lớn để ưu tiên sự quan tâm, đầu tư cho phát triển kinh tế, xã hội miền Tây mà trọng tâm là huyện Mường Lát. Từ đó, thành lập Ban Chỉ đạo và cử các cán bộ chuyên môn về các lĩnh vực để tổ chức thực hiện, trong đó, cán bộ ngành nông nghiệp là nòng cốt để thường xuyên bám bản, bám dân hướng dẫn và cùng nhân dân phát triển kinh tế từ trồng trọt đến chăn nuôi. Sau này, Ban Chỉ đạo được thay đổi và mới đây nhất, Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục có những cách làm sáng tạo, hiệu quả hơn nhằm giúp Mường Lát sớm thoát nghèo, không còn tình trạng huyện "trắng" nông thôn mới nữa.

Khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư

Lúc sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo đảm Quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, chủ động, tích cực phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn; đồng thời, luôn đề cao trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Đặc biệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành nhiều tình cảm và sự quan tâm sâu sắc tới lực lượng BĐBP. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng chia sẻ: “Đối với tôi, hầu như lần nào đi công tác xuống các địa phương, tôi đều dành thời gian để đến thăm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội, trong đó có các đồn Biên phòng. Đến đâu tôi cũng nghe các đồng chí lãnh đạo và nhân dân các địa phương đánh giá tốt về BĐBP, tôi rất tin tưởng vào BĐBP”.

Tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2009), 20 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2009) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2, đồng chí Nguyễn Phú Trọng (thời điểm đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội) khẳng định, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đã nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, bám trụ nơi tuyến đầu biên giới, biển, đảo, đồng cam cộng khổ, đoàn kết một lòng, gắn bó máu thịt với nhân dân, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Với tinh thần "Trung thành với Ðảng, tận tụy với dân", "Coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", cán bộ, chiến sĩ Biên phòng ở những vùng sâu, vùng xa đã kiên trì bám trụ, vận động quần chúng, tuyên truyền đường lối, chính sách của Ðảng và Nhà nước, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tận tình giúp đỡ nhân dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội...

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong thời kỳ đổi mới, BĐBP đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, tích cực nghiên cứu đổi mới toàn diện các biện pháp công tác; chủ động phối hợp với các ngành, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ; chủ động đấu tranh góp phần làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; vừa giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo của Tổ quốc, vừa phát triển quan hệ giữa nước ta với các nước láng giềng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị; đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm về ma túy, buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới, buôn bán tiền giả, vũ khí, chất nổ, buôn lậu và gian lận thương mại... Mặc dù điều kiện đời sống hết sức khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đã luôn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức; xây dựng ý chí quyết tâm, chủ động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh cứu dân trong bão lũ, trong đấu tranh phòng, chống tội phạm...

Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người chiến sĩ cộng sản, nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh, một nhân cách lớn và nghĩa tình đã ngừng đập vào ngày 19/7/2024. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi về cõi vĩnh hằng trong sự tiếc thương vô hạn của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cũng như bao người dân trên cả nước, quân-dân nơi biên giới bày tỏ lòng kính trọng, niềm tiếc thương vô hạn với người lãnh đạo trọn một đời vì nước, vì dân. Những hình ảnh, kỷ niệm về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ còn mãi khắc ghi trong trái tim người dân Việt Nam!

Trần Hoàng Anh

Bình luận

ZALO