Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 08/09/2024 07:11 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ký ức không phai mờ của quân dân biên giới

Biên phòng - Trong suốt cuộc đời tận tụy làm việc, cống hiến vì đất nước, vì nhân dân của mình, trên rất nhiều cương vị khác nhau, dù bận trăm công nghìn việc, lịch trình hoạt động dày đặc, nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ BĐBP và đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng bức tranh “Bác Hồ cấy lúa” với lời nhắn gửi: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cố gắng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác (tháng 9/2011). Ảnh: Hoàng Anh

Giờ đây, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đi xa, nhưng hình ảnh về một người chiến sĩ cộng sản kiên trung, hết lòng vì nước, vì dân sẽ còn sống mãi trong lòng đồng bào, chiến sĩ cả nước. Những tư tưởng chỉ đạo, bài học lý luận, thực tiễn của đồng chí Tổng Bí thư sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng rãi, trở thành ngọn đuốc soi đường trong mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong cả nước, là động lực to lớn để cán bộ, chiến sĩ BĐBP và nhân dân biên giới tiếp tục ra sức thi đua vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc; đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng biên cương ngày càng giàu mạnh.

Những ký ức không quên

Trong cuộc đời làm báo, tôi đã nhiều lần vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên được đi tháp tùng đồng chí Tổng Bí thư (thời điểm đó đang là Chủ tịch Quốc hội) vào ngày 11/3/2009. Tại buổi nói chuyện thân mật với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, BĐBP Bình Phước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Nhân dân các dân tộc là “tai”, là “mắt” của BĐBP, vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng phải gắn bó với đồng bào dân tộc, coi đồng bào là “tai”, “mắt” của mình để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc”. Và thật giản dị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng dặn dò cán bộ, chiến sĩ Biên phòng một câu ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Biên cương có vững, đất nước mới bền, phát triển, vươn lên được, các đồng chí ạ”.

Khắc ghi lời dạy của Tổng Bí thư, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã khắc phục mọi khó khăn, bám trụ nơi tuyến đầu biên giới, cùng đồng cam, cộng khổ, đoàn kết một lòng, gắn bó máu thịt với nhân dân, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Với tinh thần "Trung thành với Ðảng, tận tụy với dân", "Coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã kiên trì bám trụ nơi biên giới, tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống văn hóa.

Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng BĐBP Lạng Sơn vẫn giữ mãi trong tim kỷ niệm được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 25/8/2023, khi Tổng Bí thư lên thăm và làm việc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Đại tá Ninh Văn Hợp xúc động chia sẻ: “Những hình ảnh giản dị, mộc mạc và tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng tôi. Tôi cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm chân thành, đặc biệt của Tổng Bí thư dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thiểu số nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới nói chung cũng như cán bộ, chiến sĩ BĐBP nói riêng. Chính sự quan tâm và động viên này đã giúp tôi và các đồng đội - những chiến sĩ mang quân hàm xanh ở tuyến đầu của Tổ quốc thêm gắn bó với biên cương và tự hào về đất nước. Những lời dạy và tấm gương sáng ngời của Tổng Bí thư sẽ mãi mãi là nguồn động lực để tôi và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP tiếp tục phấn đấu, cầm chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc”.

Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng BĐBP Lạng Sơn vinh dự được tham gia đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến Tổng Bí thư lên thăm và làm việc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tháng 8/2023). Ảnh: Hoàng Anh

Người dân biên giới mãi nhớ về Tổng Bí thư

Những ngày này, tại khắp các bản làng biên giới trên cả nước, đâu đâu tôi cũng bắt gặp hình ảnh người dân tự giác treo cờ rủ trước nhà và lập các bàn thờ tại nhà Rông, nhà Gươl (nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng thôn, bản) để tưởng nhớ và bày tỏ tình cảm sâu nặng của bà con các dân tộc thiểu số đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Lương Văn Quang, nguyên Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa xúc động chia sẻ kỷ niệm về lần may mắn được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Trong 2 ngày 2-3/9/2011, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã về thăm Thanh Hóa. Mường Lát là huyện biên giới cách trung tâm hành chính tỉnh Thanh Hóa gần 300km, là một trong những huyện nghèo nhất cả nước được đồng chí Tổng Bí thư đến thăm. Vừa đặt chân đến Mường Lát, Tổng Bí thư đã đến nói chuyện thân mật với 62 hộ dân người Mông nghèo tại bản Khằm 1, xã Trung Lý. Đây là những hộ dân sống trên núi cao vừa được chính quyền và BĐBP vận động xuống định cư gần đường giao thông để phát triển, nâng cao đời sống. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan nên người dân nơi đây vẫn nghèo, trong đó, có nguyên nhân dân bản Khằm 1 ít đất canh tác nông nghiệp, phương thức sản xuất còn lạc hậu, vì vậy, năng suất không cao, đời sống của bà con vẫn chưa được nâng lên... Khi biết được những tâm tư, nguyện vọng của người dân bản Khằm 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chia sẻ và chỉ đạo cán bộ các cấp và nhân dân các dân tộc trên địa bàn hãy nỗ lực, phấn đấu hết mình để xây dựng huyện Mường Lát ngày càng giàu mạnh".

Cũng trong chuyến công tác này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm bản Nà Hin, nơi có đông bà con dân tộc Thái sinh sống và làm việc với cấp ủy, chính quyền xã Mường Chanh, một xã biên giới xa xôi, hẻo lánh nhất của xứ Thanh. Thời điểm này, ông Lộc Văn En đang giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Mường Chanh. Dù đã 13 năm trôi qua, nhưng ông En và đồng bào xã Mường Chanh còn nhớ khôn nguôi giây phút gặp đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Khi được gặp, tiếp xúc, trò chuyện, ông En và người dân Mường Chanh cảm nhận được một phong cách giản dị, mộc mạc và gần gũi của đồng chí Tổng Bí thư.

Sau khi gặp gỡ, hỏi thăm về đời sống của nhân dân, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã giao nhiệm vụ cho cán bộ và nhân dân xã Mường Chanh. "Tôi giao nhiệm vụ cho tập thể cán bộ và nhân dân phải đưa bản Nà Hin về đích nông thôn mới. Các đồng chí có làm được không? Bí thư En có quyết tâm không?”. Khi được người đứng đầu Đảng giao nhiệm vụ, động viên, ông En đã dứt khoát trả lời: "Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, cán bộ và nhân dân xã Mường Chanh quyết tâm làm được!" - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Mường Chanh Lộc Văn En nhớ lại.

Từ lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư trong lần về thăm địa phương, người dân Mường Chanh luôn khắc cốt ghi tâm, quyết tâm xây dựng địa phương ổn định về quốc phòng, an ninh, vững mạnh về kinh tế - xã hội. Năm 2018, Nà Hin là bản đầu tiên của xã Mường Chanh đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện tại, tỉ lệ hộ nghèo tại bản Nà Hin nói riêng và xã Mường Chanh nói chung đã giảm. Xã không còn hộ đói, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng lên.

Trong lịch trình chuyến thăm dày đặc, cuộc gặp gỡ với bà con người Thái, người Mông của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tình cảm, sự yêu quý đối với đồng bào các dân tộc thiểu số nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới của Tổ quốc. Chính những lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư đã trở thành “kim chỉ nam”, là động lực thôi thúc cán bộ, nhân dân các dân tộc trên biên giới ra sức thi đua, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Quân và dân khu vực biên giới trên khắp mọi miền đất nước nguyện luôn giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, của QĐND Việt Nam anh hùng, khắc ghi lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quyết tâm xây dựng biên cương ngày càng giàu mạnh.

Trần Hoàng Anh

Bình luận

ZALO