Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 02/07/2024 11:26 GMT+7

Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu Hoàng Phúc 18

Biên phòng - Rạng sáng ngày 1-11, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Ngọc Hùng, Tham mưu trưởng BĐBP TP Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm này lực lượng cứu hộ và BĐBP thành phố dù đã nỗ lực hết mình, nhưng vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân mất tích trong tổng số 17 thuyền viên vụ chìm tàu Hoàng Phúc 18, vào đêm 30-10.

09-12-35_img_8281.jpg
Khu vực tàu Hoàng Phúc 18 bị lật. Ảnh: Hồ Phúc

Căng thẳng công tác cứu nạn

Bám sát mọi diễn biến tại hiện trường, theo sát từng địa điểm tìm kiếm nạn nhân của lực lượng cứu hộ, thi thoảng, gương mặt Đại tá Lê Ngọc Hùng không giấu được vẻ mặt căng thẳng, pha lẫn chút lo âu hướng về phía khu vực tàu bị nạn.

Chia sẻ với chúng tôi, Đại tá Hùng cho hay, ngay khi nhận được thông tin và xác định vị trí tàu cá Hoàng Phúc 18 bị lật, Bộ chỉ huy BĐBP thành phố đã chỉ đạo Đồn BP Long Hòa ngay trong đêm tổ chức cứu nạn khẩn cấp, đồng thời báo cáo Bộ Tư lệnh BĐBP về tình hình nghiêm trọng của vụ việc và đề xuất, xin ý kiến của Bộ Tư lệnh chỉ đạo lực lượng BĐBP các tỉnh: Bến Tre, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp, hỗ trợ cùng đơn vị để tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân.

“Ngay trong đêm 30-10, tôi cũng trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Mấy chục giờ đồng hồ vừa qua, mặc dù cán bộ, chiến sĩ và các cơ quan chức năng đã nỗ lực hết mình, công tác cứu hộ được thực hiện khẩn trương, tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ đắm tàu lại rơi vào ban đêm, thủy triều lên, cộng thêm sóng và gió rất lớn đã khiến cho công tác cứu hộ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên không vì thế mà lực lượng cứu hộ nản chí, với sự nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Long Hòa và các lực lượng chức năng đến 1 giờ 45 phút ngày 31-10, đã cứu vớt được 2 thuyền viên và sau đó đưa về Đồn BP Long Hòa để chăm sóc sức khỏe”, Đại tá Hùng cho biết.

09-12-35_anh-2.jpg
Lực lượng BĐBP và các cơ quan chức năng đang tổ chức tìm kiếm
các nạn nhân. Ảnh: Hồ Phúc
 
Là một trong những thuyền viên may mắn thoát nạn nhờ sự ứng cứu kịp thời, thuyền viên Trần Minh Sang (quê ở Khánh Hòa) vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi. Anh nhớ lại: “Khoảng 20 giờ tối ngày 30-10, sau khi vừa ăn cơm xong, một số anh em về phòng nghỉ, còn lại mấy người ngồi uống nước. Lúc đó bất ngờ gió to, rồi sóng lớn nổi lên ập vào mạn tàu khiến tàu chao đảo mạnh và chìm dần. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến anh chúng tôi không kịp trở tay, nên mạnh ai người đó thoát thân.

Lúc đó một số anh em thoát được ra khỏi tàu, bơi qua chiếc xà lan gần đó nhờ cứu giúp. Tôi cũng là một trong những người may mắn thoát nạn và được đưa về Đồn BP Long Hòa chăm sóc sức khỏe và động viên tinh thần ngay trong đêm. Tuy nhiên, một số anh em khác hiện giờ vẫn chưa rõ tung tích, hy vọng mọi người đều bình an. Đến giờ phút này tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi vụ tai nạn, nó quá nhanh và quá sợ hãi, giờ chỉ muốn được về với gia đình để mọi người được yên tâm”.


09-12-35_anh-3.jpg
Cán bộ Đồn BP Long Hòa động viên nạn nhân. Ảnh: Hồ Phúc

Tính mạng của thuyền viên là trên hết

Cùng tham gia cứu hộ các nạn nhân trong vụ chìm tàu, chiến sĩ Nguyễn Văn Cường chia sẻ: “Ngay khi được Ban chỉ huy Đồn thông báo vụ việc, em cùng các chiến sĩ khác túc trực cả đêm kiểm tra lại áo phao, đồ ăn thức uống chuẩn bị sẵn sàng cho công tác cứu hộ khi được điều động. Đến 6 giờ sáng 31-10 em tận dụng thời gian pha mì ăn để gấp rút ra hiện trường. Từ thời gian đó đến tận chiều tối em cùng các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị mới về đơn vị, để ăn bữa tối”.

Đại úy Trần Ngọc Biên, Chính trị viên phó Đồn BP Long Hòa cho biết: “Nhận được thông tin vụ chìm tàu, ngay trong đêm đơn vị đã cử một tàu cùng 7 cán bộ, chiến sỹ ra hiện trường để tham gia cứu nạn, đồng thời chỉ đạo toàn bộ anh em trong đơn vị sẵn sàng cho công tác cứu hộ, cứu nạn. Tính mạng của các thuyền viên là trên hết nên anh em trong đơn vị đã nỗ lực hết mình suốt đêm để tìm kiếm, tuy nhiên vẫn chưa tìm được các nạn nhân mất tích. Hiện tại, lực lượng BĐBP và các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm mọi phương án để cứu vớt các nạn nhân còn lại”.

Sau gần một ngày nỗ lực tìm kiếm đến chiều tối ngày 31-10, do thời điểm càng về chiều thời tiết càng xấu, gió to, sóng lớn, nên công tác tìm kiếm tạm thời dừng lại nhằm đảm bảo an toàn cho cả người cứu hộ và bị nạn. Mọi công tác cứu hộ đều được tiến hành thận trọng. Lực lượng BĐBP tiếp tục cử cán bộ, chiến sĩ ở lại "bám" hiện trường để nắm bắt tình hình, tiếp tục công việc tìm kiếm cứu nạn.

Hồ Phúc

Bình luận

ZALO