Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 07/07/2024 05:12 GMT+7

Trao tin yêu, truyền hy vọng cho trẻ em nghèo nơi cửa biển

Biên phòng - Thấu hiểu trẻ em vùng biên giới, hải đảo phải sống trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, nhiều em phải gánh nặng mưu sinh cùng gia đình, người thân, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Khánh Hòa đã vận động các tổ chức, cá nhân và những tấm lòng thiện nguyện góp công sức, ủng hộ vật chất, tinh thần để nâng bước những mầm non tương lai.

Thượng úy Cao Văn Hải trao quà cho cháu Trương Thanh Nhường trước thềm năm học mới. Ảnh: Văn Huệ

Mang niềm vui cho những mảnh đời kém may mắn

Căn nhà cấp bốn chưa đầy 50m2, tọa lạc tại thôn Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, không có góc học tập và đồ dùng sinh hoạt đầy đủ như bao gia đình bạn bè đồng trang lứa. Trương Thanh Nhường đang ở tuổi chơi, tuổi học, nhưng phải lâm vào cảnh vắng cha, thiếu mẹ. Đầu năm 2022, bố em vừa chấp hành xong án tù về tội đánh người gây thương tích, tiếp tục lãnh án tù về tội mua bán trái phép các chất ma túy, mẹ bỏ nhà đi khi em còn nhỏ, Nhường được cô ruột là Trần Thị Sương cưu mang đến nay. Tuy nhiên, gia đình cô cũng có nhiều khó khăn, vất vả khi thu nhập chỉ 3 đến 4 triệu đồng/tháng bằng nghề làm thuê, làm mướn. Cô con gái 20 tuổi chỉ học đến lớp 10, theo mẹ phụ việc kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo cho Nhường ăn học. Chị Sương chia sẻ: “Mong cho cháu học giỏi, ba cháu ra tù sớm để về lo cho con”.

Dù không trực tiếp đón Nhường về đơn vị chăm sóc, nhưng bằng tình thương, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đầm Môn đã tiết kiệm, đóng góp và hỗ trợ Nhường mỗi tháng 500.000 đồng để phần nào chia sẻ tình yêu thương và động viên em có thêm nghị lực vươn lên trong học tập. Ngoài giờ học ở trường, em còn được các cán bộ Biên phòng thường xuyên lui tới thăm hỏi, động viên, từ một học sinh trung bình, Nhường đã phấn đấu đạt được học sinh tiên tiến và trở thành cậu bé thân thiện, tốt bụng, giàu tình cảm.

Thượng úy Cao Văn Hải, Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Đầm Môn được đơn vị giao trực tiếp giúp đỡ Nhường cho biết: "Dù là năm cuối cấp tiểu học, nhưng Nhường đã phấn đấu học tập nên tổng kết năm học 2022-2023, em được tặng Giấy khen. Hiện, em vào lớp 6, Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, xã Vạn Thọ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, giúp em thực hiện được ước mơ của mình".

Em Đinh Nguyễn Phương Trinh, thôn Lập Định 2, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm cũng có hoàn cảnh đáng thương. Bố mất, mẹ đi lấy chồng, tình thương của ông bà và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cam Hải Đông đã giúp Trinh vượt qua mặc cảm. Từ chỗ nhút nhát, Phương Trinh dần dần tự tin, trở thành thành viên tích cực của lớp, của trường. Thành tích ấn tượng trong 8 năm học của Trinh là 18 Giấy khen, Giấy chứng nhận các loại, danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ", học sinh giỏi năm học 2022-2023. Trinh còn là một Liên đội trưởng năng động, nhiệt huyết của trường.

Nhường và Trinh là 2 trong số 50 học sinh trên khu vực biên giới biển được các đơn vị BĐBP Khánh Hòa nhận nuôi dưỡng, đỡ đầu, hưởng ứng Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”. Ngoài số tiền hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cho mỗi em, nhân các dịp khai giảng năm học mới, Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), Tết Nguyên đán hàng năm, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm thăm, tặng quà, xe đạp, đồ dùng học tập, quần áo cho các em.

Chỉ trong 9 tháng của năm 2023, các đơn vị BĐBP phối hợp với các doanh nghiệp, mạnh thường quân trao tặng cho trẻ em đặc biệt khó khăn trên tuyến biên giới biển gần 200 suất quà, 10 xe đạp, 10 suất học bổng và 2 căn nhà "Mái ấm tình thương" có tổng trị giá trên 350 triệu đồng. Đại tá Nguyễn Ngãi Hà, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: “Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị quan tâm các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa, mồ côi cha, mẹ, không có nhà ở; con các gia đình chính sách, con những người có uy tín, người tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới”.

Sức lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Chăm lo cho trẻ em vùng biển không chỉ đơn thuần là tình thương, mà còn là trách nhiệm của người lính Biên phòng. Chính vì vậy, cùng với việc thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động, Bộ Chỉ huy BĐBP Khánh Hòa cũng chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia các chương trình hoạt động của địa phương cùng đồng hành, sẻ chia, tìm cách kết nối các nhà hảo tâm, thực hiện việc giúp đỡ các em từ những việc làm bình dị nhất.

Theo đó, đầu năm 2021, Hội Phụ nữ cơ sở BĐBP Khánh Hòa và Công ty Yến sào Khánh Hòa ký kết bản ghi nhớ phối hợp thực hiện Chương trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Với phương châm "Ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu", chương trình mong muốn lan tỏa, nhân rộng những giá trị nhân văn tốt đẹp; chung tay nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên tuyến biên giới biển để các em có điều kiện phát triển, không để trẻ em phải bỏ học khi mất đi cha, mẹ.

Cán bộ BĐBP Khánh Hòa tặng quà gia đình chị Nguyễn Thị Lệ Hằng (hàng sau, thứ 9, từ trái sang). Ảnh: Văn Huệ

Bà Phan Thị Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Tôi đánh giá cao Chương trình “Mẹ đỡ đầu” vì đã hỗ trợ cho trẻ em mồ côi cha, mẹ nơi đây. Đây là chương trình có ý nghĩa và lan tỏa trong cộng đồng, được cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá cao và nhân dân đồng tình, ủng hộ".

Năm 2021, chồng chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa ra đi trong cơn đại dịch Covid-19. Chồng là lao động chính mất đi đồng nghĩa với việc không còn nguồn thu nhập chính. 3 đứa con thơ có nguy cơ bỏ học. Thấu hiểu hoàn cảnh của chị, năm 2022, Hội Phụ nữ cơ sở BĐBP Khánh Hòa đã phối hợp với Công ty Yến sào Khánh Hòa nhận đỡ đầu cả 3 đứa con của chị, bé nhỏ nhất còn chưa đầy 2 tuổi. Chị Hằng bộc bạch: “Con mình được các "Mẹ đỡ đầu" của BĐBP quan tâm, chăm lo, mình mừng lắm. Các chị thường xuyên tới lui, thăm hỏi hoặc điện thoại chuyện trò, lúc không đến được thì gửi quà động viên các cháu học hành chăm chỉ”.

Thiếu tá Phạm Thị Đào, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở BĐBP Khánh Hòa cho biết, mình thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho các cháu, từ đó, tình cảm ngày càng gắn bó, từ lạ thành quen, từ quen thành thân, thương yêu như một gia đình. Từ năm 2022 đến nay, Hội Phụ nữ cơ sở BĐBP Khánh Hòa và Công ty Yến sào Khánh Hòa đã phối hợp nhận đỡ đầu 5 bé mồ côi (mỗi cháu 1 triệu đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi), đồng thời, tiến hành khảo sát nhiều trường hợp khác để tiếp tục đưa vào Chương trình "Mẹ đỡ đầu", không để các em bị bỏ lại phía sau. Cũng từ chương trình này, 2 đơn vị còn xây tặng 2 căn nhà "Mái ấm tình thương" tại phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh và xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang sống trong căn nhà dột nát có nguy cơ sập đổ, không có điều kiện xây dựng, sửa chữa lại nhà và đều có con ốm đau, bệnh tật.

Chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã và đang mang lại niềm hy vọng thật sự cho các em có hoàn cảnh khó khăn và gia đình, từ đó, góp phần chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có điều kiện sống, học tập tốt hơn, có cơ hội để thành công và trở thành người có ích cho xã hội.

Văn Huệ

Bình luận

ZALO