Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 04/07/2024 05:27 GMT+7

Tuyển Việt Nam quyết đấu với Iraq

Biên phòng - Dù cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 không còn nhiều, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn sẽ nhập cuộc với tinh thần quyết tâm để giành một chiến thắng ngay trên sân của đối thủ mạnh là Iraq.

Với tinh thần lên cao sau chiến thắng trước Philippines, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẵn sàng gây bất ngờ trước đối thủ mạnh Iraq. Ảnh: Vietnam+

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu chủ nhà Iraq ở lượt trận cuối bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á vào 1 giờ ngày 12/6 (theo giờ Hà Nội). Trong bối cảnh không còn nắm quyền tự quyết, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik buộc phải giành được kết quả tốt trước Iraq và hy vọng Indonesia sảy chân trước Philippines.

Lỗ hổng trong chiến thắng

Đội tuyển Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi dưới triều đại của tân huấn luyện viên Kim Sang-sik. Màn lội ngược dòng đánh bại đối thủ Philippines với tỷ số 3-2 giúp "Những Chiến binh Sao Vàng" tìm lại niềm vui sau chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng. Quan trọng hơn, 3 điểm trên sân Mỹ Đình đã mở ra cánh cửa đi tiếp - dù tương đối hẹp - để thầy Kim và các học trò nuôi hy vọng tiến vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Dù đã ghi điểm với tinh thần chiến đấu, tuy nhiên thực tế đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn chưa mang lại sự yên tâm cho người hâm mộ, đặc biệt là ở khía cạnh phòng ngự. "Tuyển Việt Nam chơi khá thất vọng trong hiệp một và phải may mắn mới không nhận bàn thua khi các cầu thủ Philippines thiếu đi sự sắc sảo trong khâu dứt điểm," nhà báo Long Vũ đánh giá.

Hàng phòng ngự của Đội tuyển Việt Nam nhiều lần để các cầu thủ Philippines "đánh vỗ mặt". Ảnh: Vietnam+

Tuyển Việt Nam đã hai lần thoát thua trong hiệp một sau những pha dứt điểm chệch cột dọc, lần lượt của Zico Bailey (phút thứ 20) và Patrick Reichelt (phút thứ 42). Đến khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước, "Binh đoàn Rồng Vàng" lại để mất lợi thế từ một quyết định chuyền bóng không hợp lý của Đặng Văn Lâm: Thủ môn của tuyển Việt Nam chuyền ngắn cho Đức Chiến khi tiền vệ này đang bị theo kèm bởi 2 cầu thủ đối phương, khiến tiền vệ mang áo số 15 buộc phải phạm lỗi. Từ quả đá phạt sau đó, Philippines gỡ hòa 2-2 ở phút 88 với bàn thắng của Ingreso.

"Với kinh nghiệm chinh chiến dạn dày, lẽ ra Văn Lâm nên chuyền một đường bóng mạnh ra sau hàng phòng ngự của đối phương. Thực tế trong trận lượt đi với Iraq, Việt Nam cũng đã nhận bàn thua sau tình huống phát bóng không tốt của Văn Lâm, đây là điều thủ thành này cần rút kinh nghiệm," huấn luyện viên Phạm Minh Đức (U19 Hà Nội) nhận định.

Chờ "điệu nhảy hiphop" của thầy Kim?

Thực tế, huấn luyện viên Kim Sang-sik chưa có đủ nhân sự để xây dựng bộ khung 3 trung vệ cho Đội tuyển Việt Nam như dưới thời của ông Park Hang-seo, khi Quế Ngọc Hải vắng mặt và Bùi Hoàng Việt Anh bị treo giò.

Hướng tới trận đấu "sinh tử" với Iraq, thầy Kim đón chào sự trở lại của Bùi Hoàng Việt Anh sau khi hoàn thành án treo giò. Nhà cầm quân Hàn Quốc có thể "lắp ghép" trung vệ của Câu lạc bộ Công an Hà Nội với Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng trong hàng thủ 3 người, từ đó đưa Đức Chiến trở lại vị trí tiền vệ phòng ngự sở trường để cải thiện khả năng bọc lót của tuyển Việt Nam.

Không chỉ gia cố thêm sự chắc chắn cho hàng thủ, Bùi Hoàng Việt Anh còn mang đến cho nhà cầm quân Hàn Quốc thêm một phương án tấn công trong các tình huống cố định. Ở trận đấu với Iraq tại vòng bảng Asian Cup 2023 hồi tháng 1/2024, chính trung vệ cao 1,84m là người mở tỷ số cho Đội tuyển Việt Nam, với tình huống dứt điểm một chạm sau đường chuyền từ pha đá phạt của Khuất Văn Khang.

Sự trở lại của Bùi Hoàng Việt Anh (số 20) không chỉ góp phần gia cố cho tuyến phòng ngự mà còn mang đến thêm một phương án tấn công. Ảnh: Vietnam+

Trước lượt trận cuối, dù đang ngang bằng với đối thủ về hiệu số bàn thắng-bại (-2), nhưng Việt Nam lại thua kém cả về điểm số (6 so với 7) cũng như thành tích đối đầu (thua 0-1 ở lượt đi, thua 0-3 ở lượt về) trước đội xếp thứ hai là Indonesia.

Tình cảnh của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik càng thêm phần ngặt nghèo khi "Đội bóng Xứ Vạn đảo" được ra sân thi đấu trước vào lúc 19 giờ 30 ngày 11/6, sớm hơn 5 tiếng so với tuyển Việt Nam. Trong trường hợp Indonesia giành trọn 3 điểm trước Philippines, cánh cửa vào vòng loại thứ 3 sẽ khép lại với tuyển Việt Nam.

Dù không còn nắm quyền tự quyết trong tay, thầy Kim và các học trò vẫn còn những mục tiêu khác để nỗ lực ở trận gặp Iraq. "Nếu Indonesia hòa hoặc thua, đương nhiên Việt Nam phải hướng tới chiến thắng trước Iraq. Tuy nhiên nếu không thể đi tiếp, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn có thể đấu một trận hết mình với Iraq để xem trình độ của chúng ta tới đâu. Điều quan trọng là thầy Kim sẽ có những phương án như thế nào để khắc chế đối phương, và các cầu thủ thực hiện được bao nhiêu phần của những phương án đó. Nếu tuyển Việt Nam có thể lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp, tôi mong chờ một điệu nhảy hiphop của huấn luyện viên Kim Sang-sik - như cách ông đã từng ăn mừng khi dẫn dắt Câu lạc bộ Jeonbuk," chuyên gia Phạm Minh Đức đánh giá.

Theo vietnamplus.vn

Bình luận

ZALO