Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 08/09/2024 07:15 GMT+7

Tuyển Việt Nam thắng U22, Man United gặp khó ở Cúp Liên đoàn Anh

Biên phòng - Được đánh giá cao hơn nhưng Văn Quyết cùng các đồng đội ở tuyển Việt Nam đã phải rất nhọc nhằn để tạo nên cuộc lội ngược dòng trước các “đàn em” U22 Việt Nam. Trong khi đó, kết quả bốc thăm bán kết Carabao Cup đã đẩy câu lạc bộ Manchester United gặp đối thủ khó chịu.

Văn Quyết (áo đỏ) ghi bàn trong ngày được trao cơ hội trở lại khoác áo ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam nhọc nhằn giành chiến thắng

Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) chiều ngày 23-12 nhận được sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước khi đây là lần đầu tiên 2 đội gặp nhau trong năm 2020.

Bên phía tuyển Việt Nam, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo trao cơ hội đá chính cho nhiều gương mặt mới được triệu tập lần này như thủ môn Tấn Trường, tiền đạo Văn Quyết… Bên kia chiến tuyến, các “đàn em” ở đội tuyển U22 Việt Nam cũng khao khát khẳng định bản thân trước ông thầy người Hàn Quốc.

Chính U22 Việt Nam đã gây bất ngờ khi nhập cuộc chủ động và kiểm soát thế trận tốt trước các “đàn anh”. Phút 21, Huỳnh Công Đến phát động tổ chức tấn công bên phần sân nhà, sau đó, Hữu Thắng nhận bóng rồi thực hiện đường chuyền chọc khe để Trần Văn Đạt thoát xuống ghi bàn, mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thua, các tuyển thủ Việt Nam thi đấu quyết tâm hơn. Phút 26, từ pha đưa bóng vào vòng cấm của Xuân Cường bên cánh trái, Đức Chinh dứt điểm không tốt nhưng Văn Quyết đã kịp đá bồi gỡ hòa cho đội tuyển quốc gia.

Có được bàn thắng gỡ hòa, đội tuyển Việt Nam đã dần lấy lại thế trận và có tỷ lệ cầm bóng cao hơn, nhưng trong phần còn lại của hiệp 1, các “đàn anh” không tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm ngoại trừ cú dứt điểm của Đức Chinh đã bị Văn Toản cản phá ở phút 34.

Trong hiệp 2, cả 2 đội tuyển đều có sự thay đổi về nhân sự. Ở phút 52, Văn Việt mắc sai lầm trong vòng cấm địa. Hữu Thắng - người bị phạm lỗi đã đánh lừa Tấn Trường trên chấm 11m để nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển U22 Việt Nam.

Chỉ 5 phút tiếp theo, đến lượt Xuân Cường bị thủ môn Văn Toản phạm lỗi sau pha xâm nhập vào vòng cấm địa. Lần này, Xuân Trường cũng thực hiện thành công gỡ hoà 2-2.

Đội tuyển Việt Nam đã có một thế trận trên chân và tạo ra khá nhiều cơ hội. Đến phút 78, Xuân Mạnh đã làm nên sự khác biệt với một cú chọc khe thông minh để Đức Chinh thoát xuống dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 3-2 cho đội tuyển Việt Nam. Tỷ số này được giữ nguyên cho tới khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang Seo đã dành nhiều lời khen ngợi cho các tuyển thủ U22 Việt Nam khi cho biết: “Đội tuyển quốc gia giành chiến thắng chung cuộc 3-2, nhưng lại là đội để thua bàn trước. Việc để thua 2 bàn cũng là vấn đề cần xem xét. Năm nay, đội U22 có các đợt tập trung ngắn hạn và đây là đợt tập trung lần thứ 4. Tuy nhiên, thời gian này chưa phải là giai đoạn nâng cao tính tổ chức mà chỉ là giai đoạn tìm kiếm cầu thủ mới. Vừa qua, tôi có quan sát giải U21 quốc gia và tìm được một số nhân tố mới. U22 ghi bàn trước và để thua ngược nhưng tôi thấy tinh thần của các cầu thủ rất tốt”.

Cùng với đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng giải thích về những sự thay đổi trong sơ đồ chiến thuật của đội tuyển quốc gia ở trận đấu vừa qua: “Trước đây, khi đá 3-4-3, hàng phòng ngự luôn có sự hỗ trợ của 2 tiền vệ trung tâm. Hôm nay, chúng tôi đổi sang hàng tiền vệ kim cương. Sẽ có thêm người khi tấn công nhưng quân số phòng ngự ít đi. Sơ đồ nào cũng có ưu điểm, khuyết điểm. Khi đối phương tập trung đông người ở giữa sân, chúng tôi gặp rắc rối. Đây là vấn đề cần giải quyết”.

Thầy Park cũng hy vọng, các tuyển thủ U22 sẽ có màn trình diễn tốt hơn khi gặp lại các “đàn anh” ở trận đấu tại Phú Thọ vào ngày 27-12 tới: “4 ngày nữa, khi chúng tôi sử dụng những cầu thủ tốt nhất, không biết U22 chống đỡ thế nào. Chúng tôi cũng phát hiện những cầu thủ mới, nhưng tôi sẽ không đánh giá riêng đối với cầu thủ nào”.

Man United gặp khó ở bán kết Carabao Cup

Rạng sáng nay (24-12), đã diễn ra 2 trận đấu còn lại tại vòng tứ kết Carabao Cup. Kết quả, Manchester United và Tottenham đã giành chiến thắng trước đối thủ của mình để giành vé đi tiếp.

Man United phải đối đầu với Man City ở bán kết Carabao Cup. Ảnh: Ian Hodgson

Ở trận đấu này, “Quỷ đỏ” phải khá nhọc nhằn mới giành chiến thắng 2-0 trong chuyến làm khách của Everton nhờ các pha lập công của Edinson Cavani (phút 88) và Anthony Martial (phút 90). Trong khi đó, Tottenham cũng giành thắng lợi 3-1 trong chuyến làm khách của Stoke City. Những người ghi bàn cho The Spurs là Gareth Bale, Ben Davies và Harry Kane. Trong khi đó, bàn thắng duy nhất của đội chủ nhà được ghi do công của Jordan Thompson.

Sau khi đánh bại Everton để giành tấm vé vào bán kết Carabao Cup, lá thăm may rủi đã đưa Man United phải “đối đầu” với đại kình địch cùng thành phố là Man City trên sân nhà Old Trafford. Đây là thách thức lớn với thầy trò HLV Solskjaer, bởi lẽ Man City đang là “ông vua” ở đấu trường Carabao Cup với 3 chức vô địch liên tiếp. Mùa trước, “nửa xanh” thành Manchester từng đánh bại chính Man United ở vòng bán kết trên hành trình chinh phục giải đấu này.

Trong khi Tottenham tiếp tục được gặp một đội bóng đang chơi ở hạng nhất Anh là Brentford. Thầy trò HLV Mourinho có cơ hội lớn để vào chung kết và chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 12 năm qua. Tuy vậy, Tottenham cũng không được chủ quan bởi lẽ Brentford đã vượt qua 4 CLB Premier League trên đường vào bán kết, bao gồm Southampton, West Brom, Fulham và Newcastle.

Các trận bán kết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 6 và 7-1 tới, trong khi chung kết được dời lịch đến ngày 25-4.

Nam Anh

Bình luận

ZALO