Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 29/06/2024 01:57 GMT+7

Ươm mầm ước mơ cho những hoàn cảnh khó khăn

Biên phòng - Những năm qua, Hải đội Biên phòng 2, BĐBP Quảng Ninh đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Nâng bước em đến trường”. Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tiếp bước các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Được sự quan tâm của các chú BĐBP, Phương Anh luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Ảnh: Khánh Ly

Luôn đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn

Theo chân cán bộ Hải đội Biên phòng 2, BĐBP Quảng Ninh, chúng tôi đến gia đình em Lê Ngọc Phương Anh, học sinh lớp 8A3 trường THCS Trần Quốc Toản (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), là trường hợp đang được đơn vị nhận hỗ trợ trong Chương trình “Nâng bước em đến trường”. Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, bố mất sớm, 4 năm nay chị Đỗ Thị Bích Ngọc (mẹ của em Phương Anh) một mình nuôi hai con ăn học.

Nghề bán rau là nguồn sống của cả gia đình, mỗi ngày chị Đỗ Thị Bích Ngọc bắt đầu công việc từ tờ mờ sáng đến tối mịt mới về nhà; thu nhập bấp bênh, ngày nào đắt hàng lắm mới được 200 nghìn đồng, khiến cuộc sống của 3 mẹ con vô cùng chật vật. Khoảng thời gian đầu sau khi chồng mất, gia đình chị rất khó khăn. Trong khi hai con còn ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, chị lại không thể chăm sóc con vì cuộc sống mưu sinh, nhưng may mắn được hàng xóm hỗ trợ giúp chị bớt vất vả phần nào.

Kể từ khi trở thành trụ cột chính trong gia đình, đã có lúc chị Đỗ Thị Bích Ngọc cảm thấy không thể gắng gượng nổi khi vừa làm bố, vừa làm mẹ, lại mang theo nỗi lo “cơm, áo, gạo, tiền”. Tháng 7/2023, thông qua sự rà soát của chính quyền địa phương, Hải đội Biên phòng 2, BĐBP Quảng Ninh biết đến hoàn cảnh của gia đình chị và đã nhận đỡ đầu cháu Lê Ngọc Phương Anh thông qua Chương trình “Nâng bước em đến trường”. Với số tiền hỗ trợ mỗi tháng 500 nghìn đồng của Hải đội Biên phòng 2 đã giúp gia đình em Phương Anh phần nào vơi bớt khó khăn, để em yên tâm tiếp tục cố gắng trong học tập. Chị Ngọc chia sẻ: “Khoản tiền hỗ trợ hàng tháng của Hải đội Biên phòng 2, BĐBP Quảng Ninh đã giúp gia đình đỡ phần nào chi phí và là động lực để tôi cố gắng vượt lên hoàn cảnh tiếp tục cho con ăn học”.

Không chỉ dừng ở việc hỗ trợ trợ cấp, Hải đội Biên phòng 2, BĐBP Quảng Ninh còn thường xuyên quan tâm phân công cán bộ đến thăm hỏi và phối hợp cùng với gia đình giáo dục, định hướng em trong học tập. Vốn là một cô bé nhút nhát, lại ở độ tuổi tâm lý có phần nhạy cảm, hiểu được điều đó, cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 luôn quan tâm, động viên tinh thần, để em Phương Anh vơi đi cảm giác tự ti so với bạn bè đồng trang lứa.

Nhận được sự “nâng bước” của BĐBP và Ban Giám hiệu nhà trường, Phương Anh luôn nỗ lực học tập, nhiều năm liền đạt thành tích cao và là học sinh trong đội tuyển học sinh giói các môn khoa học tự nhiên của trường. Em luôn tự giác trong học tập và cuộc sống. Phương Anh chia sẻ: “Có những hôm em học bài đến 2,3 giờ sáng vì nghĩ đến sự vất vả của mẹ và sự quan tâm của các chú BĐBP”.

Nói về ước mơ của mình, em chia sẻ: “Mục tiêu trước mắt là em sẽ quyết tâm học thật tốt để có thể đỗ vào trường THPT chuyên Hạ Long và tiếp tục phấn đấu để thực hiện ước mơ trở thành giáo viên dạy Toán trong tương lai”.

Tiếp tục ươm mầm xanh tương lai

Thực hiện Chương trình “Nâng bước em đến trường” do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động, Hải đội Biên phòng 2, BĐBP Quảng Ninh đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả, đưa chương trình thiết thực đi vào cuộc sống, đúng với ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà chương trình muốn truyền tải. Đơn vị thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các em học sinh vào dịp khai giảng năm học và các ngày đặc biệt trong năm. Đồng thời, liên hệ với gia đình cũng như phối hợp với nhà trường để theo dõi quá trình học tập, rèn luyện và khích lệ các em phấn đấu trong học tập.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2, BĐBP Quảng Ninh đồng hành cùng các em học sinh trong học tập và rèn luyện. Ảnh: Bích Nguyên

Từ đó thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn, vất vả của các em, hỗ trợ kịp thời giúp các em vượt qua nghịch cảnh, nuôi dưỡng ước mơ vươn lên trong học tập. Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 luôn nỗ lực để trao cho các em không chỉ là con chữ mà còn là hy vọng về tương lai tươi sáng đúng với phương châm “Trao con chữ, truyền hy vọng”.

Kể từ khi phát động chương trình (năm 2016) đến nay, được sự quan tâm, phối hợp của chính quyền địa phương, đơn vị đã nhận đỡ đầu 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đánh giá, các em được hỗ trợ trong chương trình đều có kết quả học tập tốt. Trong đó, 3 em thi đỗ vào các trường Đại học danh tiếng, các em còn lại đang theo học các chương trình phổ thông các cấp, có em được truyền cảm hứng từ các chiến sĩ của đơn vị đang theo đuổi ước mơ được khoác lên mình bộ quân phục "màu xanh áo lính".

Với tâm niệm thực hiện tốt Chương trình “Nâng bước em đến trường”, giúp các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn, đơn vị đã không ngừng lựa chọn những hoàn cảnh khó khăn, đặt mục tiêu mỗi năm nhận hỗ trợ 2 - 3 em. Thông qua việc đỡ đầu, Hải đội Biên phòng 2, BĐBP Quảng Ninh đang góp phần bồi dưỡng, “ươm mầm” những hạt nhân tương lai.

Cùng với sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ "quân hàm xanh", nhiều trẻ em ở biên giới, hải đảo đã và đang được nâng bước tới trường, vượt lên hoàn cảnh để sau này trở thành người có ích cho quê hương, đất nước.

Khánh Ly

Bình luận

ZALO