Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 01/07/2024 05:52 GMT+7

Vun đắp những “mầm xanh” tương lai

Biên phòng - Bằng tình cảm gắn bó, sự tri ân sâu sắc với đồng bào các dân tộc nơi biên cương xa xôi của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn quan tâm, chăm lo, dành tình cảm đặc biệt với trẻ em nơi đây. Các đơn vị BĐBP trên khắp mọi miền Tổ quốc đã triển khai nhiều chương trình hay, mô hình sáng tạo hướng trẻ em vùng biên, giúp tạo nguồn nhân lực tương lai cho địa phương. Tình cảm giữa những người lính quân hàm xanh với chính quyền và nhân dân cũng từ đó bền chặt hơn, góp phần xây dựng nền biên phòng vững chắc nơi biên cương.

Cán bộ Đồn Biên phòng Na Cô Sa, BĐBP Điện Biên hỗ trợ “con nuôi đồn Biên phòng” trong học tập. Ảnh: Xuân Điềm

Điểm tựa cho trẻ em nghèo

Trong khuôn viên Đồn Biên phòng Na Cô Sa, BĐBP Điện Biên luôn rộn vang tiếng cười đùa vui vẻ của hai em nhỏ “con nuôi đồn Biên phòng” là Giàng A Quảng và Hạng A Chua, học sinh nghèo người dân tộc Mông của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Đại úy Đỗ Xuân Điềm, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Na Cô Sa chia sẻ về hoàn cảnh của hai em: “Cả hai em đều sinh ra trong gia đình đặc biệt khó khăn và đông anh chị em, không có điều kiện đến trường. Nhiều giai đoạn, hai em phải bỏ học giữa chừng, lao động phụ giúp bố mẹ. Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của hai em nhỏ, cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Na Cô Sa đã quyết định nhận Chua và Quảng về nuôi dưỡng, chăm sóc tại đơn vị theo chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”. Những người cha quân hàm xanh đã trở thành điểm tựa vững chắc của Chua và Quảng. Các em được chăm lo, bảo ban, dạy dỗ nên học lực luôn giữ ổn định ở mức khá, được thầy cô đánh giá tốt, cuộc sống của hai em đã bước sang trang mới với tương lai tươi sáng hơn".

Cũng như Chua và Quảng, hàng nghìn học sinh nghèo ở khu vực biên giới đã được các đơn vị BĐBP trên cả nước tạo cơ hội vươn lên học tập, rèn luyện tốt. Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, hằng năm, có hơn 3.000 học sinh ở khu vực biên giới được các đơn vị BĐBP hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/em đến hết năm học lớp 12. Trong đó, từ năm 2018 đến nay, 388 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các đơn vị nhận nuôi. Năm 2022, thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, các đơn vị BĐBP đã nhận nuôi 205 học sinh, nhận hỗ trợ 2.433 học sinh, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 12,5 tỷ đồng. Ngoài ra, các đơn vị BĐBP trên các tuyến biên giới đã mở gần 1.000 lớp xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học cho trên 10.000 học viên.

Thêm nhiều chương trình, mô hình hướng về trẻ em

Không chỉ quan tâm đến việc học tập, tấm lòng của người lính mang quân hàm xanh còn gửi gắm vào từng bữa cơm, ổ bánh mì do chính tay các anh chuẩn bị đã làm ấm lòng các em nhỏ, để các em có sức khỏe học tập thật tốt. Xót xa trước hình ảnh các em nhỏ người dân tộc Pa Cô, Vân Kiều nơi biên giới tỉnh Quảng Trị chịu đựng cái đói, lội suối, vượt đèo để tới trường, người lính quân hàm xanh Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, BĐBP Quảng Trị đã đưa ra ý tưởng về mô hình “Ổ bánh mì nơi biên giới”, gây quỹ tặng bánh mì ăn sáng cho học sinh trên địa bàn.

Đồn Biên phòng Ba Tầng, BĐBP Quảng Trị triển khai mô hình “Tay kéo Biên phòng” dịp đầu hè. Ảnh: Đăng Khoa

Mô hình đã triển khai được hơn 7 năm qua, kinh phí được huy động chủ yếu từ cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Không quản nắng mưa, cứ 1-2 buổi/tuần, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay đều đặn mang bánh mì tới các điểm trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc 2 xã A Ngo và A Bung (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) để phát cho học sinh nghèo. Mô hình đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, nhiệt tình ủng hộ.

Nơi biên giới Tây Nguyên, mô hình “Bếp ăn tình thương” của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, BĐBP Gia Lai cũng ra đời với mong muốn làm “ấm bụng” những đứa trẻ nghèo vùng biên. Bữa cơm trưa đầm ấm không khí gia đình được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh duy trì đều đặn cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nhờ bếp ăn này mà nhiều em học sinh đã vượt qua được khó khăn, đảm bảo sức khỏe, tiếp tục học tập. Thiếu tá Nguyễn Hồ Đình Thuận, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cho biết: “Hiện nay, “Bếp ăn tình thương” đang nuôi dưỡng 16 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Nguồn kinh phí duy trì mô hình này được cán bộ, chiến sĩ đơn vị tự nguyện trích từ tiền lương, phụ cấp của mình hỗ trợ bữa ăn trưa miễn phí cho con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn”.

Tình cảm yêu thương, chăm sóc đặc biệt với trẻ em vùng biên còn được các đơn vị cụ thể hóa, linh hoạt triển khai thông qua nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Có thể kể đến như mô hình “Ươm mầm xanh biên giới - vững bước tới tương lai” của BĐBP Sơn La, mô hình “Tay kéo Biên phòng”, chương trình “Mẹ đỡ đầu”, chương trình “Trải nghiệm một ngày làm chiến sĩ”, hoạt động ngoại khóa “Tiết học biên cương”, tổ chức dạy bơi miễn phí cho trẻ em trên địa bàn...; đồng thời, thường xuyên tặng quà, tổ chức các chương trình ý nghĩa nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán hàng năm... Với tấm lòng nhân ái của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, những người lính Biên phòng đang mang lại những điều tốt đẹp nhất cho các “mầm xanh” tương lai nơi biên cương Tổ quốc.

Thùy Trang

Bình luận

ZALO