Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 04/07/2024 05:03 GMT+7

Vững vàng trên biên cương thiêng liêng của Tổ quốc

Biên phòng - Giữa thăm thẳm rừng sâu, mây phủ quanh năm, bốn bề chỉ có thể nghe tiếng chim hót và những giai điệu của núi rừng, những người lính Biên phòng vẫn tiến về phía trước, nơi có cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang tuần tra, kiểm soát biên giới. Ảnh: Tiêu Dao

Những bước chân thầm lặng

Mới đây, chúng tôi có chuyến ngược núi theo bước chân tuần tra lên đường biên, cột mốc của các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang, BĐBP Quảng Trị. Những con đường đi giữa cỏ cây rậm rịt, sương núi lạnh thấu buốt, giữa mênh mông nỗi niềm.

Đồn Biên phòng Ba Nang quản lý, bảo vệ 15,847km đường biên giới, với 6 mốc quốc giới từ mốc 618 đến mốc 623; đồng thời phụ trách địa bàn 2 xã Ba Nang và Tà Long (huyện Đakrông). Khu vực biên giới có địa hình phức tạp, hệ thống đường giao thông xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi đi giữa rừng và mây ngàn. Bóng người nhòe đi trong màn mưa, chỉ có tiếng phát quang lối vang trong sương núi. Đứng từ trên đỉnh dốc, Đại úy Nguyễn Văn Tám, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng rướn người kéo tay hỗ trợ đồng đội, miệng không quên nhắc nhở anh em cẩn thận đường trơn và đề phòng rắn rết. Vừa dứt lời, một đồng đội của anh đã trượt chân ngã. Các chiến sĩ nhanh tay hỗ trợ, động viên tiếp tục lên đường.

Chúng tôi lặng lẽ băng qua những cung đường trơn trượt, dốc đá. Tựa lưng trên một gốc cây cổ thụ nhìn về phía thung lũng trước mặt, một màn sương non che phủ. Đi miết thành quen, nên không còn thấy xa nữa. “Nhanh chân lên các đồng chí, đường tuần tra còn dài, chậm trễ là trời tối mất!” - Đại úy Nguyễn Văn Tám đốc thúc đồng đội. Mỗi lần tuần tra khép kín mất khoảng 2-3 ngày, len lỏi vào tận rừng sâu, đường dốc nên gặp nhiều khó khăn, nhất là những ngày mưa gió, đường đi lầy lội, trơn trượt, mất tầm nhìn vì sương mù. Nguy hiểm nhất có lẽ là những lần tuần tra trong rừng già giữa mùa mưa, trên các cung đường nhỏ hẹp với mặt đường rộng chỉ khoảng 60cm, một bên là núi, một bên là vực thẳm, chỉ cần sơ suất một chút là hậu quả rất khó lường. Chưa kể đến các loài rắn rết độc ẩn náu trong rừng. Thường khi ăn, nghỉ giữa rừng, đầy muỗi và vắt. Mặc những khó khăn lẫn sự hiểm nguy, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang vẫn ngày đêm tuần tra, ăn ngủ với rừng nơi vùng biên giới.

Đi nhiều chuyến tuần tra, chừng như một điểm chung của những chiến sĩ Biên phòng là không chỉ giỏi việc cắt rừng, mà còn rất tinh ý trên từng chặng đường. Ở nơi nào đó có dấu vết khả nghi, ngay lập tức, mọi người dừng lại kiểm tra kỹ lưỡng. Chỉ khi chắc chắn đây là ký hiệu của những đợt tuần tra trước, anh em mới rời đi. Suốt dọc đường, lúc nào cũng căng mắt nghe ngóng tình hình, phòng các đối tượng vượt biên trái phép. Giữa điệp trùng mây núi, con đường mòn len lỏi dọc theo chân phiến đá cao dựng đứng hàng trăm mét, ngày cũng như đêm, những bước chân lặng lẽ cứ tiến về cột mốc.

Biên cương mưa phùn, gió lạnh, mỗi cơn gió phả hơi lạnh của núi đá săn se làn da người. Gió lạnh thổi ù ù bên tai, bóng tối trườn xuống những bóng cây đặc quánh sương mù. Đã quá 21 giờ. Đêm biên cương tĩnh lặng, gió lạnh và sương mù nên con người ta có cảm giác thời gian trôi đi thật dài. Đêm biên cương lui tận xuống thung sâu bằng cái lạnh phả ra từ núi đá, dẫu đã chuẩn bị áo ấm nhưng vẫn không chịu nổi. Đêm khuya thật sự chẳng còn lấy một âm thanh nào của con người đang thức. Trong màn đêm gió lạnh, tiếng những chú chim từ quy cất tiếng tìm gọi bạn tình nghe khắc khoải đến nao lòng. Đêm cũng trở mình vì cơn gió lạnh. Đường tuần tra thăm thẳm, cả đoàn tuần tra ở lại dưới màn sương phủ giữa cánh rừng già. Trời lạnh cóng, anh em chiến sĩ phải thay nhau đốt lửa sưởi ấm và đi tuần tra đêm. Chúng tôi thức giấc bởi tiếng động lạ. Thì ra, các chiến sĩ vừa trở về sau chuyến tuần tra đêm. Ngoài kia, sương dày lạnh buốt, anh em luân phiên nhau trực gác, đợi sáng mai lại tiếp tục lên đường. Giữa ánh lửa bập bùng, các chiến sĩ đã dậy nấu bữa sáng cho ngày tuần tra tiếp theo. Rồi một ngày mới lại sang nơi vùng biên giới.

Mưa núi dội xuống từng cánh rừng già khiến mọi người sũng ướt. Cột mốc biên giới sừng sững trước mặt. Chưa kịp nghỉ ngơi, các chiến sĩ thay nhau phát quang, làm sạch khu vực. Chừng mươi phút sau, nơi này đã phong quang và diễn ra lễ chào cờ của các các bộ, chiến sĩ. Một chiến sĩ trẻ tuổi chia sẻ, lần nào đặt chân đến cột mốc, anh em đều làm lễ chào cờ. Điều đó trở thành lệ, bất kể ngày nắng hay mưa.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ba Nang tuyên truyền pháp luật cho đồng bào trên địa bàn. Ảnh: Tiêu Dao

Vinh quang trên những nẻo đường biên viễn

Ngày 18/12/1978, Đồn Biên phòng Sa Trầm được thành lập. Ngày 19/1/2019, Đồn Biên phòng Sa Trầm đổi tên thành Đồn Biên phòng Ba Nang theo Quyết định 5576/QĐ-BQP ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị.

Thượng tá Bùi Văn Hưng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ba Nang cho biết, hiện nay, đồn đóng quân tại địa bàn có điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết khí hậu vô cùng khắc nghiệt và nhiều lần thay đổi vị trí đóng quân, tổ chức biên chế và hệ thống chỉ huy cũng có nhiều sự đổi thay. Song các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, bám trụ nơi tuyến đầu biên giới, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện công tác, với ý chí quyết tâm, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu; linh hoạt, sáng tạo trong công tác; tinh thông, nhạy bén về nghiệp vụ; chủ động, tích cực nắm chắc thời cơ trong mọi tình huống để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Theo Thượng tá Bùi Văn Hưng, ngoài công tác tuần tra, kiểm soát, Đồn Biên Phòng Ba Nang còn được phân công phụ trách các bản và điểm dân cư còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, công tác nắm tình hình địa bàn, vận động quần chúng là vấn đề then chốt để ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự tại địa phương. Ngoài ra, đơn vị còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố cơ sở chính trị, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ biên giới quốc gia.

Tiêu Dao

Bình luận

ZALO